Tuổi 60 vẫn dám mơ: Hành trình tìm tình yêu điện ảnh của NSND Hồng Vân khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

0e595214dca53449236c.jpg


Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân đã có trong tay những thứ mà bao nghệ sĩ phải cày cuốc cả đời mới đạt được. Hàng chục năm làm nghề, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, giúp chị xây dựng một vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Thế nhưng, giữa một sự nghiệp đầy dấu ấn ấy, điện ảnh như vẫn là một mảnh ghép chưa thật sự trọn vẹn

49547a8e9c333d4bf25b.png


Mấy năm gần đây, Hồng Vân liên tục góp mặt trong các dự án màn ảnh rộng nhưng chưa có được một cú nổ đủ lớn về doanh thu. Có phim chỉ thu về vài tỷ, có tác phẩm đạt hơn 10 tỷ, nhưng nhìn chung vẫn chưa tạo nên cột mốc tương xứng với tên tuổi của chị. Trong khi phòng vé Việt liên tục xuất hiện những bộ phim ăn khách 100, 200 hay thậm chí 300 tỷ đồng, sự chênh lệch ấy càng khiến người ta tiếc cho Hồng Vân

Nhưng điều đáng quý là chị không vì thế mà bỏ cuộc. Ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn quyết định đi tìm tình yêu với điện ảnh. Đó là một lựa chọn dũng cảm lắm luôn đó! Bởi sau hàng chục năm đứng trên sân khấu và có một vị trí đủ vững chắc trong làng nghệ thuật, Hồng Vân hoàn toàn có thể chọn con đường an toàn. Chị không cần một bộ phim mới để chứng minh mình là ai, cũng không cần con số doanh thu để khẳng định vị thế. Thế mà Hồng Vân vẫn muốn thử sức ✨

Những bộ phim như Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha hay Nhà Mình Đi Thôi có thể chưa đem lại thành tích phòng vé như kỳ vọng, nhưng mỗi dự án lại giúp Hồng Vân có thêm một lần hóa thân, thêm một trải nghiệm và thêm một cơ hội gặp gỡ khán giả ở một màu sắc khác. Đó cũng chính là điều khiến hành trình điện ảnh của Hồng Vân đáng được nhìn nhận theo một cách khác.

e51826e8836774577c0f.png


Bởi suy cho cùng, thành công của một bộ phim không nằm hoàn toàn trong tay diễn viên. Doanh thu phòng vé là kết quả của tổng hòa nhiều yếu tố, từ kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên, cách kể chuyện, chiến lược quảng bá cho đến thời điểm phát hành. Một bộ phim không đạt doanh thu cao không có nghĩa màn hóa thân của nghệ sĩ trong đó không có giá trị. Với Hồng Vân, những lần xuất hiện trên màn ảnh rộng vẫn là cơ hội để chị làm mới mình

Đáng chú ý là Hồng Vân chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Sắp tới, chị tiếp tục trở lại với Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cho chị một thử thách mới, đặc biệt khi vai diễn được tiết lộ có nhiều yêu cầu về thể chất lẫn tinh thần.

Ở tuổi 60, việc chấp nhận thử thách như vậy càng cho thấy Hồng Vân vẫn còn nguyên tình yêu dành cho nghề. Nếu chỉ muốn duy trì hình ảnh, chị có thể chọn những nhân vật quen thuộc, an toàn và không đòi hỏi quá nhiều sự thay đổi. Nhưng Hồng Vân lại lựa chọn bước ra khỏi comfort zone. Chị tiếp tục nhận những vai diễn mới, tiếp tục học hỏi và tiếp tục đặt mình vào những hoàn cảnh mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Có lẽ, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc đi tìm tình yêu

Tình yêu với điện ảnh của Hồng Vân không nhất thiết phải được chứng minh bằng một bộ phim trăm tỷ. Nếu có được cột mốc ấy thì tuyệt vời lắm rồi. Nhưng trước khi chạm tới một thành tích lớn, việc vẫn được làm nghề, được thử sức và được khán giả chờ đợi cũng đã là một món quà. Ở tuổi 60, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc phải thắng một cuộc đua. Hạnh phúc là khi mình vẫn còn muốn chạy ‍♀️

Hồng Vân vẫn đang chạy trên hành trình điện ảnh ấy. Dù đã trải qua những dự án chưa thành công, chị vẫn cho mình thêm cơ hội. Dù những con số phòng vé chưa thật sự ấn tượng, chị vẫn không để chúng trở thành lý do khép lại cánh cửa điện ảnh. Và chính những trải nghiệm đó có thể đã mang đến cho Hồng Vân một dạng hạnh phúc rất riêng.

e6b391fe7178497816e4.png


Hạnh phúc khi được hóa thân thành một nhân vật khác. Hạnh phúc khi nhìn thấy khán giả đồng cảm với vai diễn. Hạnh phúc khi biết rằng sau hàng chục năm làm nghề, mình vẫn còn được đạo diễn tin tưởng và khán giả chờ đợi. Đó là thứ hạnh phúc không thể quy đổi bằng doanh thu

Có thể Hồng Vân vẫn chưa tìm được bộ phim đủ sức đưa tên tuổi mình trở thành một "bảo chứng phòng vé". Có thể chị vẫn còn thiếu một vai diễn thật sự bùng nổ trên màn ảnh rộng. Nhưng điều đó không có nghĩa hành trình ấy vô ích. Bởi đôi khi, giá trị của một tình yêu không nằm ở việc cuối cùng mình có được nó hay không, mà nằm ở việc mình đã dũng cảm theo đuổi nó đến đâu. Và Hồng Vân đang làm điều đó ở tuổi 60.

f46168ffd8d109c56510.png


Sau những điều chưa trọn vẹn, chị vẫn chọn bước tiếp thay vì dừng lại. Vẫn chọn thử thách thay vì an toàn. Vẫn chọn điện ảnh dù con đường này chưa mang đến cho chị quá nhiều thành công. Và biết đâu, chính sự kiên trì ấy sẽ đưa Hồng Vân đến một ngày đẹp nhất – ngày chị gặp được một vai diễn thật sự thuộc về mình, một bộ phim đủ sức chạm đến khán giả và một cột mốc đủ lớn để nhìn lại hành trình đã qua với nụ cười mãn nguyện

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top