HeoSky1499
New member
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Ottawa, Canada, Amberly Grant từ nhỏ đã hiểu rằng tiền bạc là thứ quý giá lắm luôn.
"Mẹ tôi lúc nào cũng nói mẹ không có xu nào cả", Grant chia sẻ. Còn câu nói pet phrase của bố cô thì kinh hơn: "sẽ làm việc cho đến chết"
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, Grant từ bé đã có mindset rất khác với lũ trẻ cùng trang lứa. Thay vì sống vô tư, cô bé lúc nào cũng lo lắng về chuyện tiền bạc.
"Tôi không muốn sống mà phải thường xuyên lo lắng về việc liệu chiếc xe có hỏng và mình phải đi xe buýt hay không. Tôi không muốn sự căng thẳng đó", cô tâm sự.
Và rồi nhờ động lực "sợ nghèo" mạnh mẽ đó, đến năm 2023, Grant đã kiếm được 145.000 USD/năm (khoảng 3.4 tỷ đồng) , cộng thêm tiền thưởng năng suất lên tới 20% với vị trí quản lý dự án cấp cao tại một công ty công nghệ. Chưa hết đâu nhé, cô còn kiếm thêm 78.000 USD/năm (khoảng 1.8 tỷ đồng) từ 2 bất động sản cho thuê ở Denver - tức là ngồi không cũng ra tiền đó các bạn ơi!
Thu nhập từ bất động sản cho thuê đã đủ để Grant sống thoải mái mà không cần đi làm rồi, nhưng cô vẫn chưa chịu nghỉ. Lý do? Cô muốn tiền tiếp tục đẻ ra tiền nữa! Khối tài sản trị giá khoảng 835.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng) vẫn chưa đủ thỏa mãn cô nàng này
Vậy làm sao Grant kiếm được nhiều tiền đến vậy? Cùng xem bí kíp nhé:
Tiết kiệm như "chuyên gia"
Hồi còn đi học, Grant đã làm thêm khoảng 20 giờ/tuần tại các nhà hàng và tiệm bánh. Đến 19 tuổi, cô gái trẻ đã gom góp được 6.000 USD rồi đó!
Quyết định bay đến Los Angeles kiếm sống, Grant nhận việc phục vụ bàn ở Hermosa Beach với lương khoảng 20.000 USD/năm. Tiền thuê nhà lúc đó chỉ mất có 250 USD/tháng vì Grant ở chung với 6 người khác luôn
"Đồng nghiệp không bao giờ có thể tiết kiệm được số tiền như tôi", cô nói và cho biết mục tiêu là để tự do theo đuổi cuộc sống ở bất cứ đâu. "Tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch và sống ở nước ngoài".
Từ 19 đến 25 tuổi, Grant đi khắp nơi từ LA, New York, Thái Lan, Úc đến Tucson (Arizona), trước khi quyết định định cư ở Denver. Thời gian đó, Grant kiếm từ 13.000 đến 20.000 USD/năm.
Level up thu nhập
Sau khi cố gắng học cao đẳng ở tuổi 25, Grant may mắn được hưởng các khoản trợ cấp từ chính phủ. Sau đó cô chuyển đến Đại học Colorado ở Boulder và lần này cũng không phải đóng học phí.
"Tôi không muốn học trong nợ nần, vậy nên nộp đơn xin 20 loại học bổng khác nhau", Grant chia sẻ. Quá pro luôn!
Năm 2017, Grant tốt nghiệp và quyết định khởi nghiệp. Cô làm một vài công việc khác trước khi kiếm được tiền từ chính chuyên môn của mình ở tuổi 29. Thời điểm kiếm được nhiều tiền rồi, Grant vẫn chia căn nhà 3 phòng ngủ với 2 người bạn để tiết kiệm nha!
Đến tháng 2/2019, lương của Grant đã tăng lên 65.000 USD. Cô và bạn trai quyết định mua một căn nhà và dọn về ở cùng nhau.
Sau đó, một công ty offer Grant - lúc đó là điều phối viên dự án - vị trí quản lý dự án với lương 115.000 USD/năm. Cô accept liền và bắt đầu cho thuê căn hộ dưới cùng của căn nhà để cải thiện thu nhập nữa
Thu nhập thụ động - chìa khóa vàng
Tư duy về tiền bạc không chỉ học qua sách vở đâu nhé. Grant tình cờ biết đến Mr. Money Mustache, một blog về phong trào FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) và quyết định học theo.
"Tôi đọc từng bài báo mà Pete viết, và thốt lên, 'Ôi Chúa ơi, đây là những gì tôi muốn'", Grant nói. Cô rất hâm mộ cách tiếp cận đầu tư bất động sản trong blog này. Grant đã mua một căn nhà thứ hai vào năm 2021 và trả hết khoản vay trong vòng một năm luôn á! Airbnb là platform cô dùng để tìm khách thuê tiềm năng.
Nghỉ hưu sớm - mục tiêu cuối cùng
Về lý thuyết thì chỉ riêng thu nhập từ bất động sản đã đủ để Grant trang trải chi phí sinh hoạt rồi. Các khoản khác về cơ bản không cần động đến.
Thế rồi Grant có baby Cô dự định sẽ tiếp tục làm full-time trong ít nhất 3 đến 5 năm tới để tăng khoản tiền tiết kiệm, sau đó sẽ nghỉ hưu sớm. Cô hy vọng mình có thể dành thời gian sống ở nước ngoài và khám phá mọi thứ, trong đó có kế hoạch chèo thuyền vòng quanh các hòn đảo của Hy Lạp cùng con nữa đó!
"Tôi thích gặp gỡ bạn bè và du lịch, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ. Tôi muốn con mình có cơ hội tiếp xúc với điều đó. Đó là điều mà FIRE sẽ mang lại, tức linh hoạt ở bất cứ đâu", Grant chia sẻ.
Câu chuyện của Grant cho thấy nỗi sợ nghèo có thể biến thành động lực mạnh mẽ để đổi đời. Từ một cô gái lớn lên trong gia đình khó khăn, đến nay cô đã xây dựng được khối tài sản hơn 20 tỷ và thu nhập thụ động đủ sống mà không cần làm việc. Quá đỉnh!
Nguồn: kenh14.vn
"Mẹ tôi lúc nào cũng nói mẹ không có xu nào cả", Grant chia sẻ. Còn câu nói pet phrase của bố cô thì kinh hơn: "sẽ làm việc cho đến chết"
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, Grant từ bé đã có mindset rất khác với lũ trẻ cùng trang lứa. Thay vì sống vô tư, cô bé lúc nào cũng lo lắng về chuyện tiền bạc.
"Tôi không muốn sống mà phải thường xuyên lo lắng về việc liệu chiếc xe có hỏng và mình phải đi xe buýt hay không. Tôi không muốn sự căng thẳng đó", cô tâm sự.
Và rồi nhờ động lực "sợ nghèo" mạnh mẽ đó, đến năm 2023, Grant đã kiếm được 145.000 USD/năm (khoảng 3.4 tỷ đồng) , cộng thêm tiền thưởng năng suất lên tới 20% với vị trí quản lý dự án cấp cao tại một công ty công nghệ. Chưa hết đâu nhé, cô còn kiếm thêm 78.000 USD/năm (khoảng 1.8 tỷ đồng) từ 2 bất động sản cho thuê ở Denver - tức là ngồi không cũng ra tiền đó các bạn ơi!
Thu nhập từ bất động sản cho thuê đã đủ để Grant sống thoải mái mà không cần đi làm rồi, nhưng cô vẫn chưa chịu nghỉ. Lý do? Cô muốn tiền tiếp tục đẻ ra tiền nữa! Khối tài sản trị giá khoảng 835.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng) vẫn chưa đủ thỏa mãn cô nàng này
Vậy làm sao Grant kiếm được nhiều tiền đến vậy? Cùng xem bí kíp nhé:
Tiết kiệm như "chuyên gia"
Hồi còn đi học, Grant đã làm thêm khoảng 20 giờ/tuần tại các nhà hàng và tiệm bánh. Đến 19 tuổi, cô gái trẻ đã gom góp được 6.000 USD rồi đó!
Quyết định bay đến Los Angeles kiếm sống, Grant nhận việc phục vụ bàn ở Hermosa Beach với lương khoảng 20.000 USD/năm. Tiền thuê nhà lúc đó chỉ mất có 250 USD/tháng vì Grant ở chung với 6 người khác luôn
"Đồng nghiệp không bao giờ có thể tiết kiệm được số tiền như tôi", cô nói và cho biết mục tiêu là để tự do theo đuổi cuộc sống ở bất cứ đâu. "Tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch và sống ở nước ngoài".
Từ 19 đến 25 tuổi, Grant đi khắp nơi từ LA, New York, Thái Lan, Úc đến Tucson (Arizona), trước khi quyết định định cư ở Denver. Thời gian đó, Grant kiếm từ 13.000 đến 20.000 USD/năm.
Level up thu nhập
Sau khi cố gắng học cao đẳng ở tuổi 25, Grant may mắn được hưởng các khoản trợ cấp từ chính phủ. Sau đó cô chuyển đến Đại học Colorado ở Boulder và lần này cũng không phải đóng học phí.
"Tôi không muốn học trong nợ nần, vậy nên nộp đơn xin 20 loại học bổng khác nhau", Grant chia sẻ. Quá pro luôn!
Năm 2017, Grant tốt nghiệp và quyết định khởi nghiệp. Cô làm một vài công việc khác trước khi kiếm được tiền từ chính chuyên môn của mình ở tuổi 29. Thời điểm kiếm được nhiều tiền rồi, Grant vẫn chia căn nhà 3 phòng ngủ với 2 người bạn để tiết kiệm nha!
Đến tháng 2/2019, lương của Grant đã tăng lên 65.000 USD. Cô và bạn trai quyết định mua một căn nhà và dọn về ở cùng nhau.
Sau đó, một công ty offer Grant - lúc đó là điều phối viên dự án - vị trí quản lý dự án với lương 115.000 USD/năm. Cô accept liền và bắt đầu cho thuê căn hộ dưới cùng của căn nhà để cải thiện thu nhập nữa
Thu nhập thụ động - chìa khóa vàng
Tư duy về tiền bạc không chỉ học qua sách vở đâu nhé. Grant tình cờ biết đến Mr. Money Mustache, một blog về phong trào FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) và quyết định học theo.
"Tôi đọc từng bài báo mà Pete viết, và thốt lên, 'Ôi Chúa ơi, đây là những gì tôi muốn'", Grant nói. Cô rất hâm mộ cách tiếp cận đầu tư bất động sản trong blog này. Grant đã mua một căn nhà thứ hai vào năm 2021 và trả hết khoản vay trong vòng một năm luôn á! Airbnb là platform cô dùng để tìm khách thuê tiềm năng.
Nghỉ hưu sớm - mục tiêu cuối cùng
Về lý thuyết thì chỉ riêng thu nhập từ bất động sản đã đủ để Grant trang trải chi phí sinh hoạt rồi. Các khoản khác về cơ bản không cần động đến.
Thế rồi Grant có baby Cô dự định sẽ tiếp tục làm full-time trong ít nhất 3 đến 5 năm tới để tăng khoản tiền tiết kiệm, sau đó sẽ nghỉ hưu sớm. Cô hy vọng mình có thể dành thời gian sống ở nước ngoài và khám phá mọi thứ, trong đó có kế hoạch chèo thuyền vòng quanh các hòn đảo của Hy Lạp cùng con nữa đó!
"Tôi thích gặp gỡ bạn bè và du lịch, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ. Tôi muốn con mình có cơ hội tiếp xúc với điều đó. Đó là điều mà FIRE sẽ mang lại, tức linh hoạt ở bất cứ đâu", Grant chia sẻ.
Câu chuyện của Grant cho thấy nỗi sợ nghèo có thể biến thành động lực mạnh mẽ để đổi đời. Từ một cô gái lớn lên trong gia đình khó khăn, đến nay cô đã xây dựng được khối tài sản hơn 20 tỷ và thu nhập thụ động đủ sống mà không cần làm việc. Quá đỉnh!
Nguồn: kenh14.vn