Có một độ tuổi mà chị em không còn đủ trẻ để YOLO bốc đồng, nhưng cũng chưa già để dừng lại nghỉ ngơi. Đó chính là tuổi 35. Và đây cũng là lúc một cô nàng thông minh hiểu rằng, muốn nửa sau cuộc đời sung túc xịn sò, trước tiên phải biết đóng đúng những cánh cửa của quá khứ thôi!
Người xưa có câu "tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc" tức 30 tuổi mới dựng nghiệp, 40 tuổi không còn lưỡng lự nữa. Khoảng giữa hai mốc ấy, đặc biệt là tuổi 35, được nhiều thầy tử vi và chiêm tinh phương Đông xem là "cửa vận trung niên" của chị em đấy. Đây là thời điểm một cánh cửa của tuổi trẻ thực sự khép lại, và một cánh cửa khác chuẩn bị mở ra ra tay. Đứng giữa hai cánh cửa ấy, người phụ nữ nào hiểu mình hơn cả sẽ là người được hưởng nửa đời còn lại an yên nhất nha.
Trong y học hiện đại, 35 cũng là cột mốc cơ thể chị em bắt đầu thay đổi rõ rệt luôn. Nồng độ collagen giảm (RIP làn da căng mọng ), tốc độ trao đổi chất chậm lại, hormone bắt đầu lung lay. Trong xã hội thì sao? Đây là thời điểm phần lớn chị em đã có một sự nghiệp tương đối ổn, một gia đình, một vài đứa con, và đủ vết xước trong tim để hiểu thế nào là "đủ rồi". Nói cách khác, 35 là lúc chị em có đầy đủ chất liệu để làm hai việc quan trọng nhất của một đời người: phép trừ và phép cộng.
Phép trừ tuổi 35: Đóng cửa những gì đang "hút máu" năng lượng
Có một sự thật mà các bà các mẹ ít khi nói thẳng, nhưng ai trải qua tuổi 35 cũng nhận ra: nửa sau cuộc đời sung túc hay khô cằn không phụ thuộc vào việc bạn cộng thêm được bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc bạn dám trừ đi những gì.
Đầu tiên là trừ đi những mối quan hệ toxic không còn nuôi dưỡng được mình. Tuổi 20, ta dễ dãi với bạn bè vì sợ cô đơn. Tuổi 30, ta dễ dãi với đồng nghiệp vì sợ mất việc. Đến tuổi 35, ta cần dũng cảm hơn một chút chị em ơi. Người bạn cứ vay tiền mà không bao giờ trả, người chị họ chỉ gọi điện khi cần nhờ vả, nhóm hội bạn cũ chỉ tụ tập để than vãn và đố kỵ, ngay cả người yêu cũ vẫn lâu lâu nhắn tin "anh nhớ em"... tất cả những mối quan hệ ấy đều đang lặng lẽ rút năng lượng của bạn đấy. Sau tuổi 35, mỗi đơn vị năng lượng đều quý hơn vàng luôn á. Hãy học cách nói "không" với những người chỉ xuất hiện khi cần bạn cho đi nhé!
Tiếp theo là trừ đi những tiếc nuối về một quá khứ không thể đổi. Giá như hồi đó mình chọn ngành khác. Giá như mình không kết hôn sớm. Giá như mình không nghỉ việc ở công ty cũ. Giá như mình mạnh dạn hơn với người ấy... Tất cả những câu "giá như" này, ở tuổi 20 thì lãng mạn, nhưng ở tuổi 35 thì độc hại lắm nha! Chúng giữ chân bạn ở lại quá khứ trong khi đời mới đang gọi tên rồi đó. Một cô nàng thông minh tuổi 35 hiểu rằng, mọi lựa chọn trong quá khứ đều đã đưa cô đến đúng nơi cô cần ở. Và phần còn lại của hành trình là đi tiếp, không phải đi lùi nhé!
Quan trọng không kém là trừ đi thói quen làm hài lòng tất cả mọi người. Tuổi 20, ta sợ bị ghét. Tuổi 35, ta nên sợ bị mất chính mình hơn đấy. Mẹ chồng không hài lòng vì con dâu không nấu cơm trưa thì đó là chuyện của mẹ chồng thôi. Hàng xóm bàn tán vì sao chưa đẻ thêm thì đó là chuyện của hàng xóm. Đồng nghiệp ngầm nhận xét sao chị mặc đồ cũ thế thì đó là chuyện của đồng nghiệp. Tuổi 35 là lúc bạn được phép "trả lại" trách nhiệm cảm xúc cho từng người, thay vì gánh tất cả trên vai mình nha!
Và cuối cùng, có lẽ khó nhất, là trừ đi thói quen so sánh mình với người khác trên mạng xã hội. Bạn cùng lớp đã có nhà ba mặt tiền. Bạn thân hồi cấp ba vừa đi Maldives lần thứ hai trong năm. Em dâu vừa khoe túi Hermès. Cô đồng nghiệp cũ vừa được thăng chức giám đốc... Mỗi ngày lướt Facebook, Instagram, TikTok, ta vô tình đo lường cuộc đời mình bằng những cảnh đẹp nhất của người khác, rồi tự kết luận mình đang "thua". Thực tế là ai cũng đang trình diễn phiên bản tốt nhất của họ và giữ kín phần còn lại thôi mà. So sánh với người khác ở tuổi 35 không chỉ vô ích, nó còn hủy hoại chính khả năng tận hưởng những gì bạn đang có nữa!
Đóng được những cánh cửa quá khứ này không phải để quên hay phủ nhận đâu nha. Mà là để hai bàn tay được rảnh, để đón những điều đáng đón hơn vào trong nhà ấy mà!
Phép cộng tuổi 35: Mở kho tài lộc cho nửa đời còn lại
Có một hiểu lầm khá phổ biến: chị em tuổi 35 muốn giàu thì phải lao đầu kiếm thêm. Mở thêm shop, chạy thêm job, làm thêm nghề tay trái... Nhưng thực ra thì không phải vậy đâu! "Kho tài lộc" của một người phụ nữ trung niên không nằm ở việc mở thêm bao nhiêu nguồn thu, mà ở việc biết giữ những gì mình đã có và nuôi dưỡng chúng cho đúng cách nha.
Trước tiên là mở rộng cửa với sức khỏe. Đây là khoản đầu tư có ROI cao nhất nhưng chị em Việt thường bỏ quên nhất luôn á. Tuổi 35 là lúc nên đặt lịch khám tổng quát mỗi năm một lần, bắt đầu siêu âm tuyến vú và làm PAP smear định kỳ, kiểm tra mật độ xương, đo nồng độ vitamin D và sắt đấy. Là lúc nên đi ngủ trước 11 giờ thay vì lướt điện thoại đến nửa đêm (mình biết mà, khó lắm ). Là lúc nên dành 30 phút mỗi ngày đi bộ thay vì tự nhủ "mai sẽ tập gym". Sức khỏe ở tuổi 35 là tài sản gốc đấy chị em. Mọi thứ khác đều là lợi tức sinh ra từ tài sản gốc ấy thôi. Một viên thuốc tiểu đường hay huyết áp ở tuổi 50 có thể tốn nhiều hơn cả số tiền bạn từng tiết kiệm vì "không có thời gian khám" nha!
Thứ hai là mở rộng cửa với nền tảng tài chính dài hạn. Không phải là tìm kênh đầu tư nóng để x2 x3 tài khoản đâu nhen. Mà là làm những điều rất cơ bản mà người trẻ thường lười: lập quỹ khẩn cấp đủ sống 6 tháng nếu mất việc, mua một gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp, gửi tiết kiệm dài hạn một phần thu nhập đều đặn, hiểu rõ mình đang sở hữu những tài sản gì và nợ những khoản gì. Tuổi 35 là tuổi của "phép cộng dồn" đó. Một triệu mỗi tháng gửi tiết kiệm trong 20 năm sẽ thành con số khiến chính bạn ngạc nhiên ở tuổi 55 luôn nha! Vấn đề không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là sự kỷ luật.
Tiếp theo là mở rộng cửa với những mối quan hệ tử tế. Sau khi đã trừ đi những người không xứng đáng rồi, hãy đầu tư có ý thức vào những người còn lại nhé. Người mẹ già đã ít thời gian hơn bạn nghĩ đấy. Người chồng đã đi cùng bạn qua bao mùa hạ đông. Vài người bạn thân thật sự đã hiểu bạn mà không cần giải thích. Một hai người chị, người em ở công ty thật sự muốn bạn tốt... Hãy gọi điện cho mẹ mỗi tuần. Hãy nấu một bữa tối tử tế cho chồng. Hãy gặp bạn thân không phải để than vãn mà để cùng cười đi. Đây mới là "mạng lưới tài sản xã hội" mà chị em tuổi 35 cần dày công xây dựng đấy!
Đừng quên mở rộng cửa với tri thức và kỹ năng mới. Người ta thường nghĩ tuổi 35 là lúc dừng học rồi. Sự thật ngược lại hẳn: đây mới là lúc học hiệu quả nhất vì bạn đã biết mình thật sự cần gì á! Một khóa học tiếng Anh để đọc sách nước ngoài. Một khóa nấu ăn để bữa cơm gia đình thêm sinh động. Một khóa thiền hoặc yoga để giữ tinh thần ổn định. Thậm chí một khóa cắm hoa, làm gốm, vẽ tranh để nuôi dưỡng phần thẩm mỹ trong tâm hồn cũng được nhen. Tri thức và kỹ năng mới không cần để đổi lấy tiền ngay đâu. Chúng là khoản đầu tư cho phiên bản tốt hơn của bạn trong 10, 20 năm tới đấy!
Và cuối cùng, đừng quên mở rộng cửa với cái đẹp trong đời sống thường ngày. Một bình hoa nhỏ trên bàn ăn. Một bộ chén đẹp dùng cho bữa cơm chủ nhật. Một cuốn sổ viết tay những điều biết ơn mỗi tối. Một góc bàn trang điểm gọn gàng. Một chiếc áo dài lụa cho dịp đặc biệt... Tuổi 35 không phải tuổi để mặc xuề xòa và sống cho qua ngày nha. Là tuổi để hiểu rằng cái đẹp không phải xa xỉ, mà là cách một người phụ nữ tỏ lòng biết ơn với chính cuộc đời mình đấy. Và một người phụ nữ biết ơn đời mình là người mà phúc khí luôn tìm đến!
Nhìn lại thì thấy, hai phép toán của tuổi 35 thực ra rất đơn giản thôi. Đóng cửa quá khứ là phép trừ những gì đang rút năng lượng. Mở kho tài lộc là phép cộng những gì sinh ra năng lượng. Khi phép trừ và phép cộng diễn ra song song và đều đặn, kết quả không chỉ là một tài khoản ngân hàng dày lên đâu. Đó là cả một nửa đời còn lại nhẹ nhõm, vững vàng và tự do hơn rất nhiều nha!
Nguồn: soha.vn
Người xưa có câu "tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc" tức 30 tuổi mới dựng nghiệp, 40 tuổi không còn lưỡng lự nữa. Khoảng giữa hai mốc ấy, đặc biệt là tuổi 35, được nhiều thầy tử vi và chiêm tinh phương Đông xem là "cửa vận trung niên" của chị em đấy. Đây là thời điểm một cánh cửa của tuổi trẻ thực sự khép lại, và một cánh cửa khác chuẩn bị mở ra ra tay. Đứng giữa hai cánh cửa ấy, người phụ nữ nào hiểu mình hơn cả sẽ là người được hưởng nửa đời còn lại an yên nhất nha.
Trong y học hiện đại, 35 cũng là cột mốc cơ thể chị em bắt đầu thay đổi rõ rệt luôn. Nồng độ collagen giảm (RIP làn da căng mọng ), tốc độ trao đổi chất chậm lại, hormone bắt đầu lung lay. Trong xã hội thì sao? Đây là thời điểm phần lớn chị em đã có một sự nghiệp tương đối ổn, một gia đình, một vài đứa con, và đủ vết xước trong tim để hiểu thế nào là "đủ rồi". Nói cách khác, 35 là lúc chị em có đầy đủ chất liệu để làm hai việc quan trọng nhất của một đời người: phép trừ và phép cộng.
Phép trừ tuổi 35: Đóng cửa những gì đang "hút máu" năng lượng
Có một sự thật mà các bà các mẹ ít khi nói thẳng, nhưng ai trải qua tuổi 35 cũng nhận ra: nửa sau cuộc đời sung túc hay khô cằn không phụ thuộc vào việc bạn cộng thêm được bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc bạn dám trừ đi những gì.
Đầu tiên là trừ đi những mối quan hệ toxic không còn nuôi dưỡng được mình. Tuổi 20, ta dễ dãi với bạn bè vì sợ cô đơn. Tuổi 30, ta dễ dãi với đồng nghiệp vì sợ mất việc. Đến tuổi 35, ta cần dũng cảm hơn một chút chị em ơi. Người bạn cứ vay tiền mà không bao giờ trả, người chị họ chỉ gọi điện khi cần nhờ vả, nhóm hội bạn cũ chỉ tụ tập để than vãn và đố kỵ, ngay cả người yêu cũ vẫn lâu lâu nhắn tin "anh nhớ em"... tất cả những mối quan hệ ấy đều đang lặng lẽ rút năng lượng của bạn đấy. Sau tuổi 35, mỗi đơn vị năng lượng đều quý hơn vàng luôn á. Hãy học cách nói "không" với những người chỉ xuất hiện khi cần bạn cho đi nhé!
Tiếp theo là trừ đi những tiếc nuối về một quá khứ không thể đổi. Giá như hồi đó mình chọn ngành khác. Giá như mình không kết hôn sớm. Giá như mình không nghỉ việc ở công ty cũ. Giá như mình mạnh dạn hơn với người ấy... Tất cả những câu "giá như" này, ở tuổi 20 thì lãng mạn, nhưng ở tuổi 35 thì độc hại lắm nha! Chúng giữ chân bạn ở lại quá khứ trong khi đời mới đang gọi tên rồi đó. Một cô nàng thông minh tuổi 35 hiểu rằng, mọi lựa chọn trong quá khứ đều đã đưa cô đến đúng nơi cô cần ở. Và phần còn lại của hành trình là đi tiếp, không phải đi lùi nhé!
Quan trọng không kém là trừ đi thói quen làm hài lòng tất cả mọi người. Tuổi 20, ta sợ bị ghét. Tuổi 35, ta nên sợ bị mất chính mình hơn đấy. Mẹ chồng không hài lòng vì con dâu không nấu cơm trưa thì đó là chuyện của mẹ chồng thôi. Hàng xóm bàn tán vì sao chưa đẻ thêm thì đó là chuyện của hàng xóm. Đồng nghiệp ngầm nhận xét sao chị mặc đồ cũ thế thì đó là chuyện của đồng nghiệp. Tuổi 35 là lúc bạn được phép "trả lại" trách nhiệm cảm xúc cho từng người, thay vì gánh tất cả trên vai mình nha!
Và cuối cùng, có lẽ khó nhất, là trừ đi thói quen so sánh mình với người khác trên mạng xã hội. Bạn cùng lớp đã có nhà ba mặt tiền. Bạn thân hồi cấp ba vừa đi Maldives lần thứ hai trong năm. Em dâu vừa khoe túi Hermès. Cô đồng nghiệp cũ vừa được thăng chức giám đốc... Mỗi ngày lướt Facebook, Instagram, TikTok, ta vô tình đo lường cuộc đời mình bằng những cảnh đẹp nhất của người khác, rồi tự kết luận mình đang "thua". Thực tế là ai cũng đang trình diễn phiên bản tốt nhất của họ và giữ kín phần còn lại thôi mà. So sánh với người khác ở tuổi 35 không chỉ vô ích, nó còn hủy hoại chính khả năng tận hưởng những gì bạn đang có nữa!
Đóng được những cánh cửa quá khứ này không phải để quên hay phủ nhận đâu nha. Mà là để hai bàn tay được rảnh, để đón những điều đáng đón hơn vào trong nhà ấy mà!
Phép cộng tuổi 35: Mở kho tài lộc cho nửa đời còn lại
Có một hiểu lầm khá phổ biến: chị em tuổi 35 muốn giàu thì phải lao đầu kiếm thêm. Mở thêm shop, chạy thêm job, làm thêm nghề tay trái... Nhưng thực ra thì không phải vậy đâu! "Kho tài lộc" của một người phụ nữ trung niên không nằm ở việc mở thêm bao nhiêu nguồn thu, mà ở việc biết giữ những gì mình đã có và nuôi dưỡng chúng cho đúng cách nha.
Trước tiên là mở rộng cửa với sức khỏe. Đây là khoản đầu tư có ROI cao nhất nhưng chị em Việt thường bỏ quên nhất luôn á. Tuổi 35 là lúc nên đặt lịch khám tổng quát mỗi năm một lần, bắt đầu siêu âm tuyến vú và làm PAP smear định kỳ, kiểm tra mật độ xương, đo nồng độ vitamin D và sắt đấy. Là lúc nên đi ngủ trước 11 giờ thay vì lướt điện thoại đến nửa đêm (mình biết mà, khó lắm ). Là lúc nên dành 30 phút mỗi ngày đi bộ thay vì tự nhủ "mai sẽ tập gym". Sức khỏe ở tuổi 35 là tài sản gốc đấy chị em. Mọi thứ khác đều là lợi tức sinh ra từ tài sản gốc ấy thôi. Một viên thuốc tiểu đường hay huyết áp ở tuổi 50 có thể tốn nhiều hơn cả số tiền bạn từng tiết kiệm vì "không có thời gian khám" nha!
Thứ hai là mở rộng cửa với nền tảng tài chính dài hạn. Không phải là tìm kênh đầu tư nóng để x2 x3 tài khoản đâu nhen. Mà là làm những điều rất cơ bản mà người trẻ thường lười: lập quỹ khẩn cấp đủ sống 6 tháng nếu mất việc, mua một gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp, gửi tiết kiệm dài hạn một phần thu nhập đều đặn, hiểu rõ mình đang sở hữu những tài sản gì và nợ những khoản gì. Tuổi 35 là tuổi của "phép cộng dồn" đó. Một triệu mỗi tháng gửi tiết kiệm trong 20 năm sẽ thành con số khiến chính bạn ngạc nhiên ở tuổi 55 luôn nha! Vấn đề không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là sự kỷ luật.
Tiếp theo là mở rộng cửa với những mối quan hệ tử tế. Sau khi đã trừ đi những người không xứng đáng rồi, hãy đầu tư có ý thức vào những người còn lại nhé. Người mẹ già đã ít thời gian hơn bạn nghĩ đấy. Người chồng đã đi cùng bạn qua bao mùa hạ đông. Vài người bạn thân thật sự đã hiểu bạn mà không cần giải thích. Một hai người chị, người em ở công ty thật sự muốn bạn tốt... Hãy gọi điện cho mẹ mỗi tuần. Hãy nấu một bữa tối tử tế cho chồng. Hãy gặp bạn thân không phải để than vãn mà để cùng cười đi. Đây mới là "mạng lưới tài sản xã hội" mà chị em tuổi 35 cần dày công xây dựng đấy!
Đừng quên mở rộng cửa với tri thức và kỹ năng mới. Người ta thường nghĩ tuổi 35 là lúc dừng học rồi. Sự thật ngược lại hẳn: đây mới là lúc học hiệu quả nhất vì bạn đã biết mình thật sự cần gì á! Một khóa học tiếng Anh để đọc sách nước ngoài. Một khóa nấu ăn để bữa cơm gia đình thêm sinh động. Một khóa thiền hoặc yoga để giữ tinh thần ổn định. Thậm chí một khóa cắm hoa, làm gốm, vẽ tranh để nuôi dưỡng phần thẩm mỹ trong tâm hồn cũng được nhen. Tri thức và kỹ năng mới không cần để đổi lấy tiền ngay đâu. Chúng là khoản đầu tư cho phiên bản tốt hơn của bạn trong 10, 20 năm tới đấy!
Và cuối cùng, đừng quên mở rộng cửa với cái đẹp trong đời sống thường ngày. Một bình hoa nhỏ trên bàn ăn. Một bộ chén đẹp dùng cho bữa cơm chủ nhật. Một cuốn sổ viết tay những điều biết ơn mỗi tối. Một góc bàn trang điểm gọn gàng. Một chiếc áo dài lụa cho dịp đặc biệt... Tuổi 35 không phải tuổi để mặc xuề xòa và sống cho qua ngày nha. Là tuổi để hiểu rằng cái đẹp không phải xa xỉ, mà là cách một người phụ nữ tỏ lòng biết ơn với chính cuộc đời mình đấy. Và một người phụ nữ biết ơn đời mình là người mà phúc khí luôn tìm đến!
Nhìn lại thì thấy, hai phép toán của tuổi 35 thực ra rất đơn giản thôi. Đóng cửa quá khứ là phép trừ những gì đang rút năng lượng. Mở kho tài lộc là phép cộng những gì sinh ra năng lượng. Khi phép trừ và phép cộng diễn ra song song và đều đặn, kết quả không chỉ là một tài khoản ngân hàng dày lên đâu. Đó là cả một nửa đời còn lại nhẹ nhõm, vững vàng và tự do hơn rất nhiều nha!
Nguồn: soha.vn