21 năm trôi qua, Bôm đã cực kỳ mạnh mẽ nắm chặt tay bố - Nghệ sĩ Quốc Tuấn, cùng nhau vượt qua đủ thứ sóng gió cuộc đời. Và giờ đây, chính đôi tay ấy sẽ cùng bố viết tiếp những bản nhạc đời sau này
Câu chuyện nghệ sĩ, diễn viên Quốc Tuấn hy sinh cả sự nghiệp để tìm lại cuộc sống bình thường cho bé Bôm - cậu con trai mắc căn bệnh APERT (xương cứng cục bộ) cho đến nay vẫn là câu chuyện truyền cảm hứng cực mạnh, khiến ai chứng kiến cũng phải xúc động
Diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm chính là 1 trong 5 đại sứ truyền cảm hứng của Wechoice Awards 2017. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chắc hẳn khán giả vẫn không thể nào quên phần mở màn cực ấn tượng của Sơn Tùng M-TP với ca khúc "Remember Me", được đệm đàn bởi bé Bôm vào đêm trao giải Wechoice năm ấy.
Những khoảnh khắc đầy tình cha con của bố Quốc Tuấn dành cho Bôm trong những thước phim được chiếu tại Wechoice chắc chắn đã in sâu vào lòng không ít khán giả rồi
Trong lễ trao giải Wechoice Awards, Bôm ngồi tĩnh lặng bên phím đàn. Phần trình diễn kết hợp đầy cảm xúc giữa giọng ca rất mộc và mạnh mẽ của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP cùng phần đệm đàn piano của bé Bôm trong ca khúc "Remember me" đã lấy đi nước mắt của bao khán giả
Dưới hàng ghế khán giả, Quốc Tuấn vừa mím môi, vừa nắm thật chặt bàn tay, mắt nhìn chăm chú theo từng cử động của con trai trên sân khấu. Cảm giác ấy chắc chỉ những người làm cha mẹ mới hiểu được...
Cả một chặng đường dài, hai bố con cứ kiên cường dìu nhau đi. Từng chút một, Bôm khá dần lên và bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đang chuẩn bị cho một kỳ thi cực quan trọng - một bước ngoặt trong cuộc đời mà cả cậu và gia đình đều mong đợi lắm đây!
Trong hành trình dài đằng đẵng cùng con, không chỉ chăm sóc sức khỏe, anh Tuấn còn vun đắp đam mê âm nhạc cho Bôm khi nhận ra con có hứng thú đặc biệt với piano.
Năm 2015, trở về sau ca phẫu thuật bàn tay ở Úc, Bôm được bố cho học đàn một cách nghiêm túc luôn.
Năm 2017, Bôm đã được nhận vào học hệ trung cấp 1, chuyên ngành piano jazz, khoa nhạc jazz tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Ngày 25/12/2023, Bôm đã hoàn thành buổi biểu diễn quan trọng tại Khoa nhạc Jazz của học viện, với hội đồng chấm thi nghiêm ngặt. Sau khi được hội đồng nhà trường duyệt, ngày 5/1/2024 sắp tới, Bôm sẽ tiếp tục trải qua kỳ thi tốt nghiệp môn hòa tấu của Khoa. Đây là một kỳ thi quan trọng để chàng trai Bôm đủ điều kiện được thi tốt nghiệp trung cấp âm nhạc vào tháng 5/2024.
Với những yêu cầu khắt khe của hội đồng chấm thi, Bôm đã có những buổi tập luyện siêu nghiêm khắc cùng các thầy giáo trong khoa để có màn trình diễn ấn tượng nhất cho kỳ thi này
Có mặt tại một buổi tập của Bôm vào một ngày cuối tháng 12, team mình thấy được sự quyết tâm chinh phục của chàng trai 21 tuổi này.
Bôm đã trưởng thành, cao lớn và tự lập rồi. Dù có nhiều thay đổi, nhưng sự chăm chỉ và niềm đam mê bất tận với âm nhạc trong cậu vẫn vẹn nguyên
Tại đây, Bôm rất lễ phép và tình cảm, thấy chúng mình, Bôm chào từ xa, sau đó quay sang nhìn "Anh Tuấn". Theo Nghệ sĩ Quốc Tuấn, Bôm thường gọi bố bằng cái tên thân thương "anh Tuấn của Bôm". Đó là tình cảm, bởi anh Tuấn không chỉ là người bố, mà còn là một người anh, người bạn với con nữa
Một buổi tập luyện của Bôm bắt đầu từ 14 giờ, kéo dài đến 17 giờ. Trong suốt buổi tập luyện, chúng mình nhận ra một điểm đặc biệt từ hai bố con.
Nói đến Bôm, trong suốt buổi tập, chàng trai tập trung với những phím đàn, mắt luôn hướng nhìn các thầy giáo, tai lắng nghe giai điệu, âm thanh để cùng tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mỗi khi kết thúc bài diễn, ánh mắt Bôm lại hướng về bố, như đang chờ đợi điều gì đó.
Đáp lại ánh mắt của Bôm, anh Tuấn lại nghiêm khắc bắt cậu hãy tập trung, đừng để cảm xúc chi phối.
Trong suốt quá trình Bôm trình diễn, anh Quốc Tuấn dùng điện thoại ghi lại không sót một cảnh nào, anh chọn chế độ lọc âm thanh để thu lại giai điệu tốt nhất. Anh nói, từng khoảnh khắc của con rất đáng quý, anh cũng muốn Bôm xem lại mình, biết bản thân chưa làm tốt ở đâu để sửa
Còn đối với việc anh nghiêm khắc, tránh ánh nhìn của con, anh Quốc Tuấn chia sẻ, từ bé, Bôm được bố đồng hành trong mọi lĩnh vực. Bởi vậy làm việc gì, con cũng sẽ nhìn bố xem phản ứng ra sao, bởi Bôm biết rõ phản ứng của bố là việc cậu đang làm có thành công hay không.
"Bôm giờ theo đuổi âm nhạc, đối với một người nghệ sĩ, ánh mắt chỉ được phép nhìn khán giả và thầy giáo, mọi cảm xúc cũng dễ dàng làm chi phối con người. Bôm là người cảm xúc, bởi vậy việc tôi nghiêm khắc cũng là định hướng cho con…", Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết.
Kết thúc buổi tập, ngồi cạnh bên người bố, Bôm nói: "Anh Quốc Tuấn và thầy Nguyễn Tiến Mạnh là người đồng hành cùng Bôm trong suốt chặng đường vừa qua. Dù bản thân qua ánh nhìn của anh Tuấn, biết chưa hoàn thành xuất sắc, nhưng Bôm cố gắng để không phụ lòng thầy và bố. Hiện tại, Bôm đã quyết tâm chinh phục tấm bằng 90% rồi".
Nguồn: kenh14.vn