Vừa tròn 20 tuổi, Nguyễn Hà My đã nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Vừa qua, cô bạn trẻ tài năng này vinh dự là một trong 200 đại biểu được tham gia chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" và đã có vô vàn kỷ niệm khó quên tại đây
Hành trình gắn bó với Đoàn – Hội và loạt thành tích "xịn sò" của cô nàng tuổi 20
Hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh (CM3). Khi tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội, mình được trưởng thành từng ngày luôn. Được tiếp cận với các công việc của Đoàn – Hội, các kỹ năng quản lý công việc, phân bổ thời gian được sắp xếp khoa học hơn hẳn, học được cách tỉ mỉ, trau chuốt từng văn bản... Ngoài ra, khả năng giao tiếp của mình tiến bộ hơn rất nhiều, có được nhiều mối quan hệ, anh chị em và bạn bè. Những kỷ niệm và cảm xúc này chắc sau này khi tốt nghiệp ra trường mình sẽ không có lại được nữa đâu
Có nhiều bạn hỏi mình rằng: "Sao Hà My có thể cân đối được việc học và công việc Đoàn – Hội?" Mình thường trả lời đơn giản thôi: Vì mình tâm huyết, cảm thấy vui khi được làm công tác Đoàn – Hội và động lực lớn nhất chính là tình cảm mình dành cho Đoàn – Hội. Mình biết việc học là việc chính nhưng những kỹ năng Đoàn – Hội cũng support việc học của mình rất nhiều đấy. Trong học kỳ gần đây nhất mình đã đạt được thành tích khá cao khi là sinh viên xuất sắc duy nhất của khóa học luôn Sau đó, mình vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ nhà trường, các bạn sinh viên và được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường.
Mình đã định hình phương pháp học của bản thân từ hồi cấp ba rồi. Mình cũng thích học nên đi học rất chuyên cần, có khi 1 năm học mình không nghỉ ngày nào cả. Và điều khiến mình hạnh phúc hơn là được học đúng ngành mình thích. Đa số trên lớp mình nghe cô giảng và phân tích sâu, cố gắng để hiểu hết bài vì chỉ khi hiểu thì mình mới có thể phân tích một cách sáng và chính xác được. Bên cạnh đó, mình thường đến thư viện để đọc thêm sách, tìm thêm tài liệu và nghe giảng trên các trang mạng xã hội hay tham gia vào các chuyên đề mà nhà trường tổ chức
"Một ngày là cán bộ Hội – Cả đời là cán bộ Hội" là câu nói khiến mình có động lực nhất mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi còn tuổi trẻ, hãy cống hiến một cách tích cực và tốt đẹp nhất. Mình đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, là thành viên của Ban tổ chức các hoạt động của trường. Thời gian đầu mới tiếp cận, mình gặp khó khăn một chút về phân bổ thời gian làm việc và học tập, nhưng sau mình đã lấy lại form và hiện tại cân bằng mọi thứ rồi. Song song với việc học làm một người cán bộ, mình luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đoàn, Đảng
Với sự chăm chỉ và cố gắng, Hà My đã đạt được nhiều thành tích như: Giấy khen giải nhất cuộc thi "Nghiệp vụ chuyên ngành" năm 2022; đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2022 – 2023; giấy khen "Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu" năm 2022 – 2023; giấy khen "Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc" năm 2022 – 2023; giấy khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2023; giấy khen giải nhất cuộc thi "Cuốn sách tôi yêu" năm 2023... Xịn xò quá đi mất thôi!
Vinh dự là 1 trong 200 đại biểu tham gia chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc"
Mình luôn cố gắng phải ra sức học tập thật tốt, là tấm gương tiên tiến làm theo lời Bác, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến với các bạn học sinh - sinh viên Việt Nam. Vừa qua, mình được tham gia chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc". Chuyến đi này đã tiếp lửa cho mình về việc tuyên truyền biển đảo quê hương đến với mỗi bạn sinh viên Việt Nam
Đến bây giờ, mình vẫn không khỏi xúc động khi có ai đó nhắc hay hỏi về Trường Sa, thật sự dù có đi đến nơi đẹp như thế nào đi nữa cũng không bằng được một lần đặt chân đến Trường Sa – vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến đây và mang về rất nhiều cảm xúc. Mình nhớ đến tấm lòng của các anh chiến sĩ nơi đây, tuy xa lạ cả ngàn hải lý nhưng khi gặp nhau lần đầu lại ngỡ như thân thiết từ bao giờ
Khi đặt chân đến Trường Sa, sức khỏe của mình gặp chút vấn đề, mình đã may mắn gặp được các anh chiến sĩ, trong đó có anh N đã nhiệt tình dìu dắt mình xuống tận Bệnh xá để khám, chữa bệnh kịp thời, thật sự mình rất cảm kích và biết ơn anh. Điều tiếc nuối là đến phút cuối trước khi rời Trường Sa về đất liền, mình đã không kịp gặp anh để gửi lời cảm ơn. Những tình cảm, những cảm xúc khó quên khi 7 ngày liền lênh đênh trên biển, được đi đến các đảo, được tiếp xúc và lắng nghe các câu chuyện nơi đây
Mình đã mang được số tiền quyên góp của sinh viên trường mình ra để mua 3 cây đàn Organ và tặng cho các em nhỏ ngoài đảo giúp các em có thêm âm nhạc tạo niềm vui trong cuộc sống. Rất nhiều cung bậc cảm xúc, có những giọt nước mắt đã rơi khi mình nghe được những câu hô vang "Trường Sa vì Tổ quốc – Tổ quốc vì Trường Sa. Trường Sa yêu đất liền – đất liền yêu Trường Sa". Bản thân là một người trẻ có cơ hội đến Trường Sa thân yêu, khi trở về mình sẽ phải tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chủ quyền biển đảo Việt Nam đến với mọi người, đặc biệt là những người trẻ như mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn