Trận Tunisia vs Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 đang tới gần, và đây chính là cơ hội "phải ăn" của HLV Moriyasu cùng các học trò. Gặp đối thủ yếu nhất bảng, không có lý do gì để không all-in giành trọn vẹn 3 điểm nhé!
## Phong độ: Một bên đang "toang" - một bên cần điểm gấp
**Tunisia đang trong thảm họa thật sự**
Nói thảm họa là vừa đúng luôn các bạn ơi! Trận ra quân của Tunisia tại World Cup 2026 chỉ có thể gọi là... thảm họa. 45 phút đầu còn cố gắng chống trả, nhưng hiệp 2 thì sụp đổ hoàn toàn. Thua Thụy Điển tận 1-5 là một cú sốc quá lớn
Drama còn chưa dừng lại khi HLV Sabri Lamouchi bị sa thải gần như ngay lập tức. Ban đầu định để giám đốc kỹ thuật Mondher Kebaier cầm quân, nhưng cuối cùng LĐBĐ Tunisia quyết định mời Hervé Renard về "cứu hỏa".
Anh Renard người Pháp này từng dẫn dắt Morocco (2018) và Saudi Arabia (2022) dự World Cup, thậm chí còn từng làm việc tại... Nam Định (các bạn có ngạc nhiên không ). Nhưng thực ra, với đội hình hiện tại của Tunisia thì dù là siêu HLV đến cũng khó tạo phép màu lắm.
Trước World Cup, Tunisia đá 3 trận giao hữu mà toàn hòa 1 thua 2, chưa ghi nổi bàn nào luôn á . Phong độ kém + thay tướng đổi tướng giữa chừng = công thức thất bại. Vậy nên lấy gì để cản Nhật Bản đây?
**Nhật Bản đang khát điểm như khát nước**
Ngược lại hoàn toàn, Samurai Xanh có màn ra quân khá ổn đấy. Dù bị Hà Lan dẫn bàn đến 2 lần, nhưng các chàng trai áo xanh vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2. Tinh thần chiến đấu phải nói là 10 điểm!
Tuy nhiên, 1 điểm từ trận hòa đó chỉ có ý nghĩa nếu họ vượt qua vòng bảng thôi. Và để làm được điều đó, chiến thắng Tunisia là **NHIỆM VỤ BẮT BUỘC** luôn các bạn ạ!
Vì sao? Vì lượt cuối họ phải gặp Thụy Điển - đội đang lột xác và rất mạnh. Nếu không thắng Tunisia giờ thì về sau khó lường lắm đó
May mắn là kịch bản giành 3 điểm hoàn toàn trong tầm tay của Daichi Kamada và hội bạn. Nhật Bản đang được kỳ vọng cực lớn tại World Cup 2026 này, và sự tiến bộ của họ là có thật chứ không phải PR đâu nhé!
Bằng chứng là chuỗi 10 trận bất bại trước các đội châu Âu, trong đó có những chiến tích như thắng Anh, hạ Đức, đả bại Tây Ban Nha, cầm hòa Croatia... Xịn xò phết đúng không?
Gặp đối thủ yếu hơn + đang loạn nội bộ, Nhật Bản chắc chắn sẽ dồn toàn lực để giành trọn vẹn 3 điểm rồi!
## Thông tin lực lượng: Ai vắng ai có?
**Tunisia:**
Mọi người đang rất tò mò HLV Hervé Renard sẽ chơi chiêu gì đây. Giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 truyền thống hay thay đổi? Nếu đổi chiến thuật thì chắc chắn đội hình cũng sẽ xáo trộn khá nhiều đó các bạn!
**Nhật Bản:**
Tin buồn là Takefusa Kubo chấn thương từ trận Hà Lan nên chắc chắn vắng mặt rồi . Đây là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển xứ hoa anh đào.
## Đội hình dự kiến: Ai sẽ ra sân?
**Tunisia:** Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat
**Nhật Bản:** Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda
## Dự đoán kết quả: 0-2 nghiêng về Nhật Bản!
Nguồn: soha.vn
## Phong độ: Một bên đang "toang" - một bên cần điểm gấp
**Tunisia đang trong thảm họa thật sự**
Nói thảm họa là vừa đúng luôn các bạn ơi! Trận ra quân của Tunisia tại World Cup 2026 chỉ có thể gọi là... thảm họa. 45 phút đầu còn cố gắng chống trả, nhưng hiệp 2 thì sụp đổ hoàn toàn. Thua Thụy Điển tận 1-5 là một cú sốc quá lớn
Drama còn chưa dừng lại khi HLV Sabri Lamouchi bị sa thải gần như ngay lập tức. Ban đầu định để giám đốc kỹ thuật Mondher Kebaier cầm quân, nhưng cuối cùng LĐBĐ Tunisia quyết định mời Hervé Renard về "cứu hỏa".
Anh Renard người Pháp này từng dẫn dắt Morocco (2018) và Saudi Arabia (2022) dự World Cup, thậm chí còn từng làm việc tại... Nam Định (các bạn có ngạc nhiên không ). Nhưng thực ra, với đội hình hiện tại của Tunisia thì dù là siêu HLV đến cũng khó tạo phép màu lắm.
Trước World Cup, Tunisia đá 3 trận giao hữu mà toàn hòa 1 thua 2, chưa ghi nổi bàn nào luôn á . Phong độ kém + thay tướng đổi tướng giữa chừng = công thức thất bại. Vậy nên lấy gì để cản Nhật Bản đây?
**Nhật Bản đang khát điểm như khát nước**
Ngược lại hoàn toàn, Samurai Xanh có màn ra quân khá ổn đấy. Dù bị Hà Lan dẫn bàn đến 2 lần, nhưng các chàng trai áo xanh vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2. Tinh thần chiến đấu phải nói là 10 điểm!
Tuy nhiên, 1 điểm từ trận hòa đó chỉ có ý nghĩa nếu họ vượt qua vòng bảng thôi. Và để làm được điều đó, chiến thắng Tunisia là **NHIỆM VỤ BẮT BUỘC** luôn các bạn ạ!
Vì sao? Vì lượt cuối họ phải gặp Thụy Điển - đội đang lột xác và rất mạnh. Nếu không thắng Tunisia giờ thì về sau khó lường lắm đó
May mắn là kịch bản giành 3 điểm hoàn toàn trong tầm tay của Daichi Kamada và hội bạn. Nhật Bản đang được kỳ vọng cực lớn tại World Cup 2026 này, và sự tiến bộ của họ là có thật chứ không phải PR đâu nhé!
Bằng chứng là chuỗi 10 trận bất bại trước các đội châu Âu, trong đó có những chiến tích như thắng Anh, hạ Đức, đả bại Tây Ban Nha, cầm hòa Croatia... Xịn xò phết đúng không?
Gặp đối thủ yếu hơn + đang loạn nội bộ, Nhật Bản chắc chắn sẽ dồn toàn lực để giành trọn vẹn 3 điểm rồi!
## Thông tin lực lượng: Ai vắng ai có?
**Tunisia:**
Mọi người đang rất tò mò HLV Hervé Renard sẽ chơi chiêu gì đây. Giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 truyền thống hay thay đổi? Nếu đổi chiến thuật thì chắc chắn đội hình cũng sẽ xáo trộn khá nhiều đó các bạn!
**Nhật Bản:**
Tin buồn là Takefusa Kubo chấn thương từ trận Hà Lan nên chắc chắn vắng mặt rồi . Đây là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển xứ hoa anh đào.
## Đội hình dự kiến: Ai sẽ ra sân?
**Tunisia:** Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat
**Nhật Bản:** Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda
## Dự đoán kết quả: 0-2 nghiêng về Nhật Bản!
Nguồn: soha.vn