NgocSusu6474
New member
Hết chiêu rồi nên Tùng Sơn và Lệ Rơi đành phải lao vào dao kéo để câu view, hy vọng cư dân mạng còn nhớ đến mình Nhưng mà sau khi gây tò mò với visual mới, thì xong... họ chẳng còn gì để giữ chân khán giả nữa đâu.
Thật ra phẫu thuật thẩm mỹ giờ không còn là chuyện gì lạ lẫm, nhưng mà vẫn hot đều đều. Ai vừa sửa, sửa bao nhiêu chỗ, có đập đi xây lại không, thành công hay fail đau điếng, rồi có định sửa tiếp không nữa - chỉ mấy câu hỏi này thôi là đủ dân tình bàn tán cả ngày rồi.
Thời gian gần đây cứ lướt Facebook là thấy người người nhà nhà đua nhau "đập mặt xây lại". Đặc biệt là giờ không ai giấu giếm nữa, sửa là phải flex tung hô lên cho cả thiên hạ biết luôn. Thậm chí còn share tận tình là sửa ở đâu, bác sĩ nào, làm mấy phần... dù bản thân chưa... lên bàn mổ
Bên cạnh những case dao kéo có lý do chính đáng và được ủng hộ, thì gần đây cũng có không ít trường hợp khiến netizen phải "???" Điển hình nhất phải kể đến Tùng Sơn và Lệ Rơi - hai nhân vật từng một thời được phong "thảm họa mạng xã hội", giờ quyết tâm "lột xác" để chính thức debut vào showbiz.
Tùng Sơn và Lệ Rơi - hai cái tên không xa lạ với netizen Việt với những sản phẩm "độc nhất vô nhị" cùng cách xây dựng thương hiệu đầy ồn ào. Sau một thời gian lặn mất tăm, cả hai bỗng comeback với diện mạo hoàn toàn mới cùng tuyên bố: "Tôi đã thẩm mỹ và sẵn sàng bước vào showbiz rồi đây!"
Nếu như Lệ Rơi chỉ "sửa nhẹ" với thu hẹp cánh mũi, cắt mỡ thừa và nhấn mí mắt, thì Tùng Sơn mới thực sự "đập đi xây lại" với hàng loạt ca phẫu thuật: gọt hàm, phẫu thuật hô xương hàm trên và hàm dưới, ghép xương tạo hình cằm, hạ xương gò má và trong tương lai sẽ đến lượt mắt, môi, mũi, da và răng nữa.
Có vẻ như dao kéo giờ đã trở thành bước đầu tiên trong lộ trình "gia nhập showbiz" rồi. Tài năng là gì thì chưa rõ, nhưng sửa cái đã rồi tính sau!
Điểm chung của Tùng Sơn và Lệ Rơi là đều nổi lên bằng những cách "độc dị", làm mưa làm gió MXH một thời gian, sau đó lặn mất tăm vì hết content để khai thác, rồi bùm - comeback trong một hình hài xa lạ và hứa hẹn mang đến nhiều "hoạt động" mới để xứng với kỳ vọng của khán giả (?!) Phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành lựa chọn duy nhất của những trường hợp này khi rơi vào bế tắc vì không biết phải làm gì tiếp sau khi đã dùng hết chiêu của mình.
Chính vì những "success story" của người khác sau khi lột xác, nên dần dần nhiều người mặc định rằng nếu muốn đổi đời, việc đầu tiên phải làm là thay da đổi thịt. Hay như cách tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nhận xét, đây chính là một "dự án cơ thể", bản thân dự án này lại nằm trong một cuộc đua lớn hơn - một "dự án cuộc đời" nơi mà chỉ cần vứt bỏ được hình hài cũ, bạn sẽ có được tất cả.
Những lời chê bai từ cộng đồng mạng, những "tấm gương" nhan nhản cả trong showbiz lẫn đời thường, cùng khát vọng thay đổi cuộc đời mà không cần trau dồi tài năng hay làm việc chăm chỉ đã vô tình đẩy những Tùng Sơn hay Lệ Rơi vào con đường tắt mang tên phẫu thuật thẩm mỹ.
Cùng là mong muốn hoàn thiện bản thân. Nhưng tại sao có người sở hữu ngoại hình mới lại được chúc mừng, chia vui; còn những nhân vật trên chỉ nhận về tiếng chê cười, lời mỉa mai, thậm chí là ánh mắt thương hại? Điều tạo nên sự khác biệt chính là sự thấu hiểu bản thân cũng như sự cố gắng thật sự của từng người.
Suy cho cùng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Tức là một mặt đẹp, một pha lột xác ngoạn mục có thể giúp bạn được nhiều người biết hơn, nhưng những thứ đó cũng chỉ tồn tại và thu hút sự tò mò trong vài ba canh trống. Chưa kể, việc thẩm mỹ rầm rộ của Tùng Sơn và Lệ Rơi liệu có phải là nước cờ tạo sự chú ý, để rồi có người đằng sau giật dây lợi dụng hay không, chúng ta cũng chẳng biết nữa
Nếu không có tài năng, không có sự cố gắng trau dồi và hoàn thiện những giá trị từ bên trong thì sau tất cả, những gì bạn còn lại chỉ là một cơ thể đau nhức với chi chít vết mổ cùng một tâm hồn trống rỗng vì đã khước từ con người thật của mình chẳng vì điều gì.
Dễ dàng nhận thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ của Tùng Sơn hay Lệ Rơi không xuất phát từ mong muốn thật sự bên trong mà đã bị tác động từ rất nhiều phía. Trong đoạn clip đầu tiên hậu phẫu thuật thẩm mỹ, anh chàng cố gắng mỉm cười với khuôn mặt cứng đờ và chia sẻ: "Mọi người hãy đón chờ xem bước tiếp theo mà Tùng Sơn sẽ thay đổi nhé, đây mới là bước một thôi!"
Việc phẫu thuật thẩm mỹ không dùng để bổ trợ cho bất kỳ tài năng nào của anh chàng mà chỉ đơn giản là cách để Tùng Sơn tìm kiếm lại sự chú ý của netizen dành cho mình. Dù sau đó Tùng Sơn có share rằng với ngoại hình mới, anh chàng có thể thu về 30 triệu tiền cát-xê cho một show diễn, nhưng ai cũng hiểu: nếu như chỉ đóng vai một người mua vui, lên múa may quay cuồng trên sân khấu thì "tuổi nghề" của anh chàng cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu
Hay trong bài phỏng vấn mới đây nhất của Lệ Rơi, anh chàng đã thổ lộ rằng khi đưa ra quyết định này, gia đình đã ngăn cản rất nhiều, nhưng vì không còn đường nào để chọn nên đành nhắm mắt làm liều, Nam tiến với mong muốn đổi sắc, đổi đời. Còn nhớ những ngày đầu, Lệ Rơi vẫn còn tạo được ít nhiều cảm tình vì sự chân chất, thật thà và hồn nhiên của mình. Nhưng sự nổi tiếng một cách dễ dàng đã dần khiến anh chàng toan tính nhiều hơn để tìm cách chen chân vào showbiz.
Chính Lệ Rơi cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng sau khi nổi tiếng với vài ba clip hát hò trên mạng, anh chàng đã quyết tâm bỏ hết những công việc chân tay quen thuộc ở quê để theo đuổi "nghệ thuật". Thế nhưng càng cố lao vào showbiz như con thiêu thân mà chẳng có tài cán gì, Lệ Rơi càng trở thành một ví dụ kệch cỡm, đáng thương trong mắt người xem. Và khi không có được những gì mình muốn, phẫu thuật thẩm mỹ chính là "cái phao cứu sinh" để Lệ Rơi vớt vát lại "hào quang ngày ấy".
Càng cố lao vào showbiz như thiêu thân, Lệ Rơi càng tự biến mình thành một ví dụ đáng thương, kệch cỡm trong mắt khán giả.
Và đừng quên rằng về cơ bản, Tùng Sơn và Lệ Rơi cũng chẳng phải đối tượng để khán giả có thể mong chờ những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, tới nơi tới chốn. Bằng cách này hay cách khác, họ đã tự biến mình thành một sản phẩm được nhào nặn theo những lời bình luận đãi bôi nửa đùa nửa thật của netizen.
Không biết rõ mình là ai, vị trí thế nào nên không lạ gì khi Tùng Sơn và Lệ Rơi bị cuốn theo những tiêu chuẩn, những định kiến của xã hội và chấp nhận đánh đổi bản thân mình chỉ để làm "vừa mắt" người khác. Chuyện tương lai thế nào không ai biết trước được, nhưng ở thời điểm hiện tại, người ta vẫn chỉ thấy một Tùng Sơn và một Lệ Rơi mãi loay hoay trong câu chuyện của chính mình cùng câu hỏi: "Mặt đẹp rồi, làm gì tiếp theo đây?"
Lên được vài bài viết, fanpage, thu hút được sự quan tâm trong 2-3 tuần, đi diễn được một thời gian. Nhưng rồi khi mọi người cảm thấy hết vui và từ chối nhìn thấy những gương mặt này thì sao? Liệu Tùng Sơn hay Lệ Rơi có tự tin sẽ đánh bại lại được những tài năng thực thụ hay không?
Nguồn: kenh14.vn