Câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng của chàng trai trẻ này đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội!
Tuổi thơ dữ dội, nhưng không bỏ cuộc
Không phải ai sinh ra cũng được cầm thìa vàng, và câu chuyện của Dino Isaac (30 tuổi) là minh chứng rõ nhất. Anh chào đời ngay tại một bãi đất trống ở Sembawang, Singapore - chứ không phải bệnh viện đâu nhé!
Được gửi cho người thân nuôi, nhưng thay vì được yêu thương, anh liên tục bị ngược đãi. Lúc mới 3 tuổi, chỉ vì khóc nhiều mà bị người họ hàng bẻ gãy tay luôn. Tức là còn nhỏ xíu mà đã phải chịu đựng nhiều đến thế!
Sau đó mẹ đón về, hai mẹ con phải ngủ dưới gầm đường cao tốc. Trong khi mẹ đi làm công nhân vệ sinh, bé Dino phải tự chơi một mình ở những tòa nhà bỏ hoang. Nghe mà thương quá trời!
Tưởng cuộc sống sẽ khá hơn khi chuyển về sống với bố, nhưng ông bố nghiện rượu lại thường xuyên say xỉn và đánh đập mẹ con anh. "Tôi sợ cha. Ông ấy là một con quái vật", Dino tâm sự. Có lần suýt bị ông xô cả tủ quần áo, may mà mẹ kịp cản.
Năm 5 tuổi, Dino được đưa vào mái ấm trẻ em Gracehaven, sau đó chuyển sang The Salvation Army Haven và ở đó đến tận 15 tuổi, theo Mothership Singapore.
Lúc 12 tuổi, trong chuyến đi đảo Tioman (Malaysia) với bố, anh chọn ngồi mô tô nước với mục sư thay vì bố vì sợ bị hại. Một năm sau, tin bố bị sát hại khiến anh khóc nhiều giờ liền - vừa buồn vừa... nhẹ nhõm vì thoát khỏi nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ.
"Lẽ ra phải yêu thương người gọi là cha, nhưng ông ấy lại là kẻ ngược đãi tôi. Đến giờ tôi vẫn bị tổn thương nặng nề", anh chia sẻ.
Plot twist: Thành tiếp viên hàng không, kiếm 120 triệu/tháng
Rời mái ấm, Dino tốt nghiệp Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, xong nghĩa vụ quân sự rồi theo lời khuyến khích của sếp, làm tiếp viên hàng không lúc 22 tuổi.
Công việc này không chỉ giúp anh có thu nhập khủng - từng lên tới 6.000 SGD/tháng (hơn 120 triệu đồng) - mà còn được đi khắp thế giới. Nghe là mơ ước của bao người rồi đúng không?
Bên ngoài xinh đẹp, bên trong đau khổ
Nhưng cuộc sống không phải cứ có tiền và công việc tốt là đủ. Dù thường xuyên check-in những nơi xịn sò, Dino vẫn cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tháng 10/2025, anh từng có ý định tự tử nhưng may mắn được cứu, sau đó điều trị tâm lý khoảng một tháng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore.
Bước ngoặt mới ở tuổi 30
Hiện tại, ở tuổi 30, Dino nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Bách khoa Nanyang, học ngành công tác xã hội. Mục tiêu? Giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình! Đúng là ai trải qua thì mới hiểu được nỗi đau của người khác nhất.
Anh cũng đã hàn gắn với mẹ. Từng trách mẹ không bảo vệ mình, giờ anh hiểu bà cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Hai mẹ con giờ sống chung ở Commonwealth, cùng nấu ăn và gắn kết qua những bữa cơm ấm cúng. Ending có hậu quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn