Từng hắt hủi chị dâu cũ, giờ anh trai mình sa sút, chị lại "chốt đơn" 100 triệu cứu anh - drama quá trời quá đất luôn!

Cuộc đời này đúng là drama từng phút từng giây nha mọi người ơi

Hôm trước gia đình mình đi nghỉ dưỡng cho sang chảnh, vừa bước vào sảnh là mình bắt gặp một chị đẹp mặc váy đơn giản nhưng vibe sang xịn mịn đang trao đổi công việc với nhân viên. Nhìn quen quen sao ấy, đến khi chị quay lại nhìn mình thì cả hai cùng sốc nặng luôn á.

Hoá ra là chị Tuyến - chị dâu cũ của mình, người từng ở chung nhà tận 8 năm trời

Hồi chị và anh trai mình ly hôn, cả nhà toàn đổ lỗi cho chị. Mẹ mình thì bảo chị không biết nhẫn nhịn, anh trai thì nói chị thực dụng chỉ lo cho bản thân. Lúc đó mình còn nhỏ, cũng theo phe nhà mình mà "ném đá" chị. Giờ lớn rồi mới hiểu, chuyện hôn nhân tan vỡ không phải hoàn toàn do một phía đâu

Chị mời mình vào phòng làm việc ngồi chuyện trò. Nghe chị kể mới giật mình - hoá ra sau ly hôn, chị tái hôn với anh chồng mới, hai người cùng lập nghiệp. Giờ chị đã là chủ của chính khu resort này luôn á! Mà chị vẫn nhẹ nhàng hiền lành như xưa, không flex, không đắc ý nói lại chuyện cũ gì cả.

5483a2e9a3532d1651a6.png


Đến lúc chị hỏi thăm gia đình, mình lại nói ấp úng lắm. Anh trai mình dạo này làm ăn đen đủi kiểu gì ấy. Cửa hàng đóng cửa vì nợ chồng chất, chị dâu mới về ngoại "đập bàn bỏ đi" mấy tháng rồi. Hai đứa cháu đang tuổi học hành tốn kém nữa chứ

Mình kể lể không dám nhìn thẳng, cũng chẳng có ý xin xỏ gì. Ngờ đâu chị Tuyến im lặng một lúc rồi mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tiền mặt để trước mặt mình. Chị bảo: đây là 100 triệu, em cầm về giúp anh ấy nhé!

Mình sốc nặng luôn, vội xua tay từ chối. Nhưng chị cười bảo đừng nghĩ nhiều, chị không nợ anh ấy gì hết nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, từng là người một nhà. Nếu số tiền này giúp các cháu có tiền đóng học hoặc giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn thì cũng đáng rồi ❤️

Mình nhìn xấp tiền trên bàn mà rối bời muốn chết. Hồi xưa anh trai hay nói "đàn ông có thể nghèo nhưng không được sống dựa vào phụ nữ" kiểu flex kiểu tự hào lắm. Giờ nếu biết số tiền này từ vợ cũ, chắc anh có nhận không? Nhưng mà không nhận thì tình hình anh đang khó đến mức nào, nợ nần chồng chất luôn á

Thấy mình phân vân, chị Tuyến nói thêm: "Nếu em thấy không tiện thì cứ coi như chị cho các cháu. Chị không cần biết anh ấy có biết hay không, em nói là của em cũng được mà".

Trên đường về phòng, mình cầm số tiền mà nặng trĩu cả người lẫn tâm. Nhớ lại những lần anh trai sĩ diện, thiếu tiền vẫn không muốn ai giúp. Cũng nhớ lại cảnh chị dâu cũ năm xưa lặng lẽ ra đi với vài bộ quần áo, không tranh giành gì hết.

Cuộc đời này đúng là không ai đoán được trước. Người từng bị cả nhà mình trách móc giờ lại là người đầu tiên chìa tay ra giúp khi anh trai khó khăn nhất

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top