Tùng Dương: "Hồi xưa hát event tôi giật tưng tưng lên, khán giả nghe chả hiểu gì luôn"

BubuStar3266

New member
d495205c0efe86f2485e.jpg


"Đấy là bài học xương máu để tôi biết kiềm chế cái tính cực đoan của bản thân, phải vươn lên thay đổi thôi" – Tùng Dương tâm sự.

Mới đây tại chương trình Thử thật thách, ca sĩ Tùng Dương đã kể lể về hành trình đi hát của mình và nghe mà thấy drama thật sự

Anh kể: "Tôi không phải hotboy có ngoại hình đẹp, lại còn hát thứ nhạc kén người nghe cực kỳ, nên lúc đó không có đất diễn luôn, chẳng có bầu show nào cho hát cả.

bdb59c4739ecfc6d08b8.jpg


Nhưng mà cá tính của tôi lại chỉ thích hát những bài khó nên quyết định đi thi Tiếng hát hay Hà Nội, may mắn đoạt giải nhất. Sau đó lại tiếp tục thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Đó là lần đầu tiên tôi chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn 3 tháng trời và có cơ hội thể hiện bản thân mình rộng rãi tới công chúng, để mọi người biết đến các dòng nhạc đó. Đấy là thời kỳ đầu, khi tôi hát dòng nhạc của Lê Minh Sơn.

Sau đó, tôi ra album đầu tiên là Chạy trốn. Tôi cảm ơn những ngày tháng đó, cảm ơn các cuộc thi đã giúp tôi có danh tiếng nhanh hơn, khỏi phải mất thời gian đi xin hát ở các tụ điểm nữa. Tôi đốt cháy giai đoạn nhanh hơn để tiếp cận được công chúng.

Sau đó là bao nhiêu thăng trầm khi tôi thực hiện các dự án âm nhạc, các concept album. Tới lúc đó, tôi vẫn không chịu hát mấy bài Pop dễ hát

Nhưng nhà đài khi ấy có chương trình Điểm hẹn âm nhạc, hay kêu tôi hát thử mấy bài nhạc xưa như Mùa thu cho em, Gửi gió cho mây ngàn bay... Tôi trước giờ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ hát nhạc đó, chỉ nghĩ sẽ hát nhạc của mấy ông như Ngọc Đại, Phó Đức Phương... Cái nhạc cứ trưng trổ, lên đồng kiểu.

28673ff6c94b93dddf8e.jpg


Tuy nhiên, đến khi hát thử mấy bài tình ca, tôi thấy nuột quá trời, mới ngộ ra mình hát cái gì cũng được hết. Ông trời cho tôi sự đa dạng nên tôi phải theo nó thôi.

Tôi không bao giờ cố tình hát khác người để tạo vị thế khác cho mình đâu. Tôi chỉ như cây cỏ, hồn nhiên và sống đúng là mình nhất, nên mới có chuyện bị từ chối ở các quán bar, không được nhận vào hát. Nếu không thì tôi đã hát nhạc Hoa lời Việt từ lâu rồi.

Lúc đó, tôi cũng gây tranh cãi nhiều lắm, còn đi chân đất lên sân khấu nữa Tôi đi hát event còn mang nhạc Ngọc Đại ra hát, giật tưng tưng lên, khán giả không ai hiểu gì hết. Đó là bài học cho chính tôi để tiết chế sự cực đoan của chính mình, vươn lên thay đổi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top