Sau bao nhiêu project âm nhạc đỉnh cao, ngày 9.7 vừa rồi, anh Tùng Dương đã thả thính MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - một bản nhạc chạm đến trăn trở sâu thẳm của mọi người về giá trị bản thân, ước mơ và ý nghĩa cuộc sống. Nghe xong là muốn suy ngẫm liền á!
Theo nhạc sĩ Đạt Max, ca khúc này được lấy cảm hứng từ một câu nói từng viral khắp mạng xã hội. Tưởng chỉ là câu nói vui thôi nhưng càng nghĩ càng thấy sâu sắc, từ đó sinh ra ý tưởng cho bài hát này luôn.
"Ý nghĩa của 'rực rỡ' với mỗi người đều khác nhau. Có người nghĩ rực rỡ là giàu có, nổi tiếng, thành công. Nhưng với tôi, rực rỡ không chỉ thế. Bản thân tôi cũng từng rong ruổi theo đuổi đam mê, vấp ngã, gặp khó khăn và muốn bỏ cuộc. Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn được sống với đam mê của mình. Chỉ cần không từ bỏ, tiếp tục bước đi và chiến thắng bản thân thì đó đã là rực rỡ rồi. Không nhất thiết ai cũng phải trở thành ngôi sao trên bầu trời. Mỗi người đều có thể rực rỡ theo cách riêng của mình," Đạt Max chia sẻ.
Đạt Max còn nói thêm: "Với tôi, 'rực rỡ' không nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc, mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức. Mỗi lần hoàn thành bài hát khiến ai đó đồng cảm, hay nhận được lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn, đó đã là khoảnh khắc rất rực rỡ rồi."
Về việc chọn Tùng Dương thể hiện, Đạt Max cho biết ngay khi hoàn thành ca khúc, anh đã nghĩ đến nam ca sĩ này vì tin rằng đây là người có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của tác phẩm. "Tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương - một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới."
Nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng kể lại, ban đầu nhận được demo với yêu cầu làm ballad. Nhưng sau khi nghe, anh thấy ca từ và tinh thần của bài hát không hợp nên đề xuất chuyển sang rock luôn!
"Lời ca mang tinh thần 'cháy hết mình', truyền năng lượng nên rất khó xử lý theo ballad. Sau khi trao đổi, chúng tôi thống nhất chọn rock vì đây là dòng nhạc phù hợp nhất với chất giọng giàu nội lực của Tùng Dương. Với những ca khúc truyền cảm hứng như thế này, nhắc đến Tùng Dương là tôi nghĩ ngay đến rock," anh chia sẻ.
Theo nam nhạc sĩ, đây không chỉ là câu chuyện riêng của Tùng Dương mà còn là thông điệp gửi đến những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ và những ai từng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.
MV do đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) thực hiện, xoay quanh ba nhân vật đều do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận.
Nhân vật đầu tiên là một nhiếp ảnh gia luôn khao khát khẳng định bản sắc nghệ thuật nhưng dần lạc lối khi bị cuốn theo những tiêu chuẩn đại trà và áp lực phải chiều lòng số đông. Đại diện cho những người làm sáng tạo đang đánh mất tiếng nói riêng để đổi lấy sự công nhận.
Nhân vật thứ hai là một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong guồng quay công việc lặp đi lặp lại. Sự ổn định dần trở thành chiếc lồng vô hình khiến cuộc sống ngột ngạt. Đến một lúc, anh quyết định tạm gác lại mọi thứ để bước vào hành trình dành riêng cho bản thân, tìm lại cảm hứng và lý do để tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Nhân vật cuối cùng là chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống. Mỗi ngày là sự đánh đổi bằng mồ hôi và lòng kiên trì. Nhưng phía sau những chuyến xe là một trái tim chưa từng từ bỏ ước mơ. Đại diện cho nhiều bạn trẻ đang âm thầm nỗ lực, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.
Ba câu chuyện tưởng riêng biệt nhưng lại giao thoa ở cùng một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được gọi là thành công theo chuẩn mực xã hội có đáng để tự hào? Và gặp nhau ở điểm chung: Ai cũng khát khao được sống đúng với giá trị của mình.
Thông qua ba nhân vật, MV gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có hành trình riêng, với những thử thách và áp lực khác nhau. Dù đang chật vật mưu sinh, mắc kẹt trong vùng an toàn hay lạc lối giữa hào nhoáng của thành công, điều quan trọng nhất vẫn là không từ bỏ niềm tin vào bản thân và dũng cảm bước tiếp. Bởi sự 'rực rỡ' không nằm ở ánh hào quang, mà ở việc sống hết mình, dám lựa chọn, dám thất bại và kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng.
"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" cho thấy một Tùng Dương với tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy chia sẻ.
Nguồn: tiin.vn