TitBong4254
New member
"6 năm rồi tụi mình coi nhau như vợ chồng luôn. Và đương nhiên để giữ lửa thì phải biết chia sẻ chứ. Nên những chuyện chia sẻ đó toàn là chuyện riêng tư hết" - ca sĩ Tùng Dương tâm sự.
Ngoài chuyện âm nhạc ra, Tùng Dương đang sống trong hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu của mình nè. Bạn gái đã đồng hành với Tùng Dương tròn 6 năm nhưng chưa lần nào được Tùng Dương công khai luôn. Lý do là sao vậy ta?
- Tụi mình quan niệm hạnh phúc là phải giữ gìn những khoảnh khắc riêng tư cho nhau. Vì chính sự riêng tư đó mới là nguồn cội của cảm xúc và là thứ thiêng liêng để gắn kết hai tâm hồn với nhau đến trọn đời mà.
Do đó tui tôn trọng cô ấy lắm và cũng thấy rằng quan niệm của tụi mình như vậy rất đúng đắn.
Tuy nhiên tui cũng cảm thấy cô ấy chịu nhiều thiệt thòi khi người yêu mình là nghệ sĩ.
Đương nhiên trong cuộc sống khi tụi mình sống với nhau không phải ở tâm thế - tui là một người nghệ sĩ nổi tiếng đâu nhé. Nếu áp đặt cái sự nổi tiếng vào cuộc sống riêng tư sẽ rất khó hòa hợp lắm.
Bởi vậy trên sàn diễn tui có thể là một con mãnh hổ thăng hoa và hát hết bằng tâm can nhưng về nhà thì tui cũng như bao nhiêu người khác thôi, không được phép để nó ảnh hưởng tới đời sống riêng tư của mình.
Thời điểm này tụi mình cảm thấy cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư rồi.
6 năm rồi tụi mình coi nhau như vợ chồng luôn. Và đương nhiên để gắn kết thì phải chia sẻ chứ. Do đó sự chia sẻ đó luôn mang tính chất riêng tư.
Kể cả chuyện công việc, cô ấy luôn thể hiện mình là một người chín chắn lắm. Người ta hay nói: Đàn bà lý trí và chịu đựng giỏi hơn đàn ông, điều đó đúng nha!
Có vẻ như với Tùng Dương thì người phụ nữ có ý nghĩa siêu quan trọng không gì thay thế được trong cuộc sống nhỉ?
- Phụ nữ luôn là chất xúc tác mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn tới cánh đàn ông trong cuộc đời, sự nghiệp của họ đó. Đối với tui, thành công của người đàn ông chắc chắn phải có sự góp sức của người phụ nữ.
Nếu đàn bà coi đàn ông là trụ cột nóc nhà, trụ cột của gia đình thì đàn ông coi họ như một chỗ dựa tinh thần vững chắc ấy mà.
Phụ nữ sinh ra để hãm lại đàn ông, để họ không thả cửa, đi dong, đi hoang nữa... Việc lớn lao trọng đại trong sự nghiệp của đàn ông đều có bóng dáng của phụ nữ cả đấy.
Những điều tinh tế nhất thường thuộc về đàn bà. Đàn ông thì bộc trực, thẳng tính hơn. Nói thế để thấy phụ nữ quan trọng như thế nào á.
Phái đẹp luôn luôn được ngự trị trong các đề tài thi ca nhạc họa. Thử hỏi bất cứ nhạc sĩ nào, họa sĩ nào cũng đều lấy phụ nữ làm đề tài để ca ngợi, nghiêng mình trước vẻ đẹp của phụ nữ để sáng tạo ra những vần thơ, bản nhạc lay động lòng người.
Ngày 20/10 sắp đến gần rồi, bạn sẽ tặng quà gì cho người mẹ sinh ra mình, người phụ nữ đang ở bên cạnh mình?
- Không biết có tham lam quá không nhưng tui muốn tặng quà cho nhiều người phụ nữ luôn. Và người nghệ sĩ như tui thì chỉ có tiếng hát sẽ là ý nghĩa và thiết thực nhất rồi.
Ngày 17/10 chương trình Hoa cúc vàng tại Cung hữu nghị Việt Xô Hà Nội tui sẽ hát nhiều bài hát hay về tình yêu, về mẹ lắm...
Với những tình khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng tui sẽ hát với tâm thế của người trẻ đang đón nhận những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
Những sáng tác Giọt nắng bên thềm, Ngôi sao cô đơn... tui sẽ hát theo cảm nhận riêng của mình và một sự trân trọng lớn dành cho nhạc sĩ Thanh Tùng - con người tài năng của âm nhạc Việt Nam.
Chính nhạc sĩ Thanh Tùng là người đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho nhạc Việt Nam thập niên 1990 đấy.
Những bài hát của ông với ca từ giàu chất văn học sẽ luôn luôn được yêu thích mãi qua các thế hệ mà không bao giờ bị cũ trước những cảm xúc chân thật nhất của người nghệ sĩ.
Nhạc sĩ Thanh Tùng - khi còn trẻ là một người chịu chơi trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Nhưng về già lại phải ngồi xe lăn. Bạn có sợ tuổi già không?
- Tui nghĩ rằng con người đều có số mệnh, tự mình quyết định vận mệnh của mình sau này thôi. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng, chúng ta thấy được sự nồng nàn, khắc khoải cũng có.
Và những sáng tác gần đây của ông nó thể hiện sự cô đơn trong bài hát khi thiếu vắng người phụ nữ.
Người có tuổi thì cảm xúc cũng trầm hơn. Tui nghĩ nhạc sĩ Thanh Tùng có quá nhiều trải nghiệm trong cuộc sống này rồi.
Ông đã sống đúng như con người của ông. Với mình, tui nghĩ rằng tuổi già đến thì đón nó với tâm thế thanh thản thôi. Tuổi già luôn cần sự chia sẻ để vơi đi nỗi cô đơn vì tuổi già luôn sống bằng dĩ vãng, kỷ niệm mà.
Tui nghĩ rằng người nghệ sĩ có nhiều nỗi niềm nên sự chia sẻ của họ rất cần thiết. Nhưng người vốn bản năng mạnh mẽ thì với nỗi cô đơn vẫn có thể sống một mình lặng lẽ mà không phải sống theo bầy đàn.
Chuẩn bị một tâm thế tốt và một lý trí cao, một tinh thần dám đối mặt thì tui nghĩ rằng không là vấn đề gì quá nặng nề đâu.
- Cảm ơn Tùng Dương về cuộc trò chuyện nha!
Nguồn: soha.vn