"Một cái mức lương đang cao như thế, một công việc ổn định như thế và rất nhiều người mong muốn thì tự nhiên bỏ ngang nên mẹ rất buồn, buồn mấy tháng luôn" - Mẹ Hà Linh tâm sự về quyết định "quẹo lái" 180 độ của con gái.
Sau khi chuyển hướng sang làm reviewer, Võ Hà Linh khá thoải mái chia sẻ về quá khứ "đen tối" trước khi nổi tiếng. Cô từng làm việc tại một công ty bảo hiểm với thu nhập cực xịn - nghe đồn lên đến 30 triệu đồng/tháng luôn nha!
Trong một video làm cùng mẹ nhân dịp 8/3, Hà Linh có những chia sẻ khá sâu về chuyện "đập bàn nghỉ việc" cũng như drama với mẹ lúc đó. Khi cô đưa ra quyết định này, mẹ đã phản đối cực mạnh, không chịu cho con vay tiền mua máy móc để quay video bởi vì:
"Như đã chia sẻ là ngày trước mình có một công việc mà rất nhiều người mơ ước, là trưởng phòng phát triển kinh doanh của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Khi mình nghỉ ngang công việc đó thì rất nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao mình lại từ bỏ một công việc tốt như vậy với mức lương đáng mơ ước? Mẹ mình vào cái khoảng thời gian đấy cũng đã khá buồn".
Mẹ của nữ YouTuber xác nhận thẳng: "Một cái mức lương đang cao như thế, một công việc ổn định như thế và rất nhiều người mong muốn thì tự nhiên bỏ ngang nên mẹ rất buồn, buồn mấy tháng luôn". Tưởng tượng nha, mấy tháng trời đấy!
Sau này, khi Hà Linh chứng minh được quyết định của mình là đúng (tức là kiếm được tiền rồi đó mọi người ơi), mẹ cô mới dần "nguôi giận" và ủng hộ. Tuy nhiên bà mẹ cũng có những lo lắng riêng khi con gái nổi tiếng trên MXH và vướng vào drama. Khi được hỏi về thời điểm lo lắng nhất cho con, mẹ Hà Linh tiết lộ: "Đó là cái đợt mà con toàn bị thả phẫn nộ rồi có những bình luận ác ý. Khi con áp lực, con buồn thì mẹ cũng rất thương con, lo lắng cho con bởi mẹ thấy công việc này quá vất vả, quá đè nặng lên đôi vai của con".
Ngoài ra mẹ Hà Linh cũng mong con gái đừng "cày" quá trớn, phải đi ngủ sớm và ăn uống điều độ chứ đừng mải làm quên mất bản thân. Giải thích về chuyện này, nữ reviewer thú nhận:
"Mình có một cái tật xấu là làm khuya mọi người ơi. Toàn làm đến 4 - 5 giờ sáng rồi ngủ lại công ty, sáng mai về nhà ngủ đến 9 giờ xong tắm rửa rồi lại lên công ty tiếp. Vào những ngày chạy sale như là 3/3, 4/4 hay 5/5 thì có những hôm 2 - 3 ngày không về nhà, đưa quần áo lên công ty tắm rửa, gội đầu luôn".
Nghe hơi "sốc" nhỉ! Nhưng cô nàng cũng giải thích lý do đằng sau:
"Đôi khi mình ham công tiếc việc quá nhưng nó cũng là cái động lực của mình. Bởi vì xuất phát điểm của mình là một hoàn cảnh khá nghèo khó, mình không muốn cứ nghèo mãi. Trong tâm thức của mình lúc nào cũng có động lực luôn thôi thúc là sẽ phải làm giàu, thật thật là giàu cho nên đôi khi mình đã bỏ qua những cái khoảng thời gian bên cạnh gia đình".
Mới đây, khi con gái vướng ồn ào, mẹ Hà Linh cũng cực kỳ lo lắng. Thấy con mấy ngày không về nhà, bà đã lên tận công ty thăm con luôn. Tình mẫu tử thật là...
Nguồn: soha.vn