Chào mọi người nhaaaa,
Để mình kể câu chuyện này nhé. Có bác Sơn nào đó từng than thở về người yêu cũ của mình, dùng cả từ "đổ vỏ" gì đó ấy. Nhưng thật ra từ "đổ vỏ" sao mà cổ lỗ sĩ vậy trời? Giờ còn ai xài từ đó nữa đâu, thời đại 2023 rồi mà!
Người ta hết cảm xúc thì chia tay là chuyện bình thường chứ đâu phải vì điều kiện tốt hơn là bỏ liền được. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được ạ. Mà nói thật, trẻ con nào cũng đáng yêu cả, sao lại dùng từ "đổ vỏ" được? Tính nhân văn đâu rồi? Phụ nữ giờ đủ mạnh mẽ để tự nuôi con hoặc tự quyết định chuyện của mình mà. Bác Sơn ơi, người ta chưa phải vợ bạn thì cớ gì gọi là "đổ vỏ"? Tự gán vậy thôi chứ gì! Tự tháo gông cùm cho tâm hồn mình đi thì mới dám yêu và hạnh phúc được nha!
Còn mình thì... cũng giống bạn ấy thôi. Mình từng ám ảnh khủng khiếp về quá khứ của chồng mình luôn đó Biết mấy người yêu cũ của chồng toàn là người nanh nọc thủ đoạn. Gặp rắc rối với họ không ít chỉ vì mấy cơn ghen vô lý của họ. Chồng là của mình rồi mà họ cứ thích chọc ngoáy, gây thị phi để chia rẽ vợ chồng mình.
Mình đã biết bao lần gặp ác mộng vì ám ảnh chuyện chồng mình từng ân ái với những người đó, từng có con với nhau rồi phá thai. Hồi đó stress lắm luôn ý!
Không biết cái ghen tuông và ích kỷ của các ông chồng có kinh khủng bằng nỗi ám ảnh đến mất ngủ của mình không nữa. Mình không dám nói với chồng vì sợ anh tổn thương, sợ vợ chồng sứt mẻ. Lúc yêu nhau ai chả tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng? Mình phải tự lấy lý do này kia để biện hộ cho quá khứ của chồng. Họ cứ đeo đẳng hoài, mình có nên tha thứ cho anh như cách đàn ông tha thứ cho sự mất trinh của vợ không?
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, quá khứ có lỗi gì đâu. Nếu mà họ yêu nhau, lấy nhau thì mình đâu có lấy được chồng mình để mà ám ảnh. Các ông cũng vậy đó, vợ mất trinh với người nào và lấy được người ấy thì các ông đâu có vợ để mà dằn vặt. Chuyện quá khứ mình đâu có ở đó mà biết, tất cả là tưởng tượng cả thôi. Nên đau khổ dằn vặt cũng do mình tự chuốc lấy, rồi còn làm khổ nửa kia của mình nữa
Thỉnh thoảng mình vẫn buồn, vẫn sợ khi người yêu cũ của chồng liên hệ phá rối. Sự xuất hiện đó cứ khiến mình liên tưởng đến quá khứ của chồng. Chắc là phụ nữ giỏi vị tha hơn đàn ông, dù ám ảnh quá khứ chồng mà mình cứ yêu chồng và sợ làm anh tổn thương.
Mình nghĩ các ông cứ mãi nghĩ về quá khứ vợ thì cũng như chính mình rước người tình cũ chen ngang mối quan hệ hai người vậy. Quên hết đi, xem nó như chuyện bình thường, thì cơn giận dữ, ghen tức, dằn vặt cũng tự động bay màu thôi
Nhiều lúc mình nghĩ nếu mà mấy cô đó lấy phải mấy ông chồng thích xoi mói quá khứ vợ thì có đáng đời không nhỉ? Nhưng sự thật là mấy cô đó có gia đình không hạnh phúc nên cứ theo phá hạnh phúc nhà mình hoài
Mình nghĩ đàn ông đàn bà gì cũng nên quên quá khứ, tôn trọng bạn đời, xây dựng nếp nhà êm ấm, thì có tốt hơn không?
Nguồn: soha.vn