Ê, các bạn ơi, tui đang ngồi đây nghĩ lung tung về chuyện bán gương nè. Nghe có vẻ lạ lạ nhưng mà cứ nghe tui kể đã!
Hôm nọ tui đi chợ, thấy một bác bán gương đang rao hàng. Mà rao kiểu rất bá đạo luôn á! Bác nói: "Gương đây, ai muốn thấy người đẹp nhất thế giới thì mua đi nha!"
Tui đứng nghe mà phải ôm bụng cười. Nghĩ mà xem, đây là chiêu marketing thời 4.0 đấy các bạn ơi! Không cần quảng cáo Facebook, không cần thuê KOL, chỉ cần một câu nói thôi mà ai nghe cũng phải dừng lại.
Rồi bác còn nói thêm: "Nhìn vào gương này, bạn sẽ thấy người bạn cần yêu thương nhất đó!" Đỉnh thật sự! Tui đứng đấy mà suy ngẫm về cuộc đời luôn.
Có bao giờ các bạn nhìn vào gương và thực sự nhìn thấy mình chưa? Không phải nhìn để makeup hay chỉnh tóc, mà nhìn thấy con người thực sự bên trong ấy? Thời đại này ai cũng bận rộn chụp ảnh selfie, chỉnh filter cho mặt trắng bóc, mắt to tròn, nhưng lại quên mất việc dừng lại để nhìn thấy chính mình.
Tui nghĩ về việc bán gương như một lối sống ý. Không phải bán gương thật đâu (chứ tui cũng chẳng có vốn ), mà là bán cái "gương" để người ta nhìn lại chính mình. Trong cuộc sống này, đôi khi mình cần một tấm gương - có thể là một người bạn, một cuốn sách, một bài hát - để phản chiếu lại những gì mình đang làm, đang nghĩ, đang cảm thấy.
Nhiều khi tui thấy mọi người (kể cả tui nữa) cứ chạy theo cái đẹp bên ngoài, chạy theo số like trên mạng xã hội, chạy theo trends. Nhưng mà quên mất rằng, cái quan trọng nhất vẫn là bản thân mình có hạnh phúc không, có sống đúng với chính mình không.
Bác bán gương hôm đó đã cho tui một bài học không ngờ. Đôi khi những điều giản đơn nhất lại chứa đựng triết lý sâu sắc nhất. Một tấm gương bình thường, nhưng cách bác rao hàng lại khiến người ta phải suy nghĩ về giá trị của bản thân mình.
Thôi thì từ giờ, thay vì cứ chạy theo cái đẹp của người khác, hay so sánh mình với ai đó trên mạng, hãy thử nhìn vào gương và nói với chính mình: "Mình là phiên bản tốt nhất của chính mình rồi đó!"
À mà nói chứ, nghề bán gương cũng hay đấy nhỉ? Ai muốn mua không? Tui đang nghĩ nghiêm túc về việc chuyển nghề này rồi đấy!
Cuối cùng thì, dù bạn có mua gương của tui hay không (chắc chắn là không rồi ), thì nhớ rằng: người đẹp nhất, đáng yêu nhất, xứng đáng được yêu thương nhất mà bạn nhìn thấy trong gương - chính là BẠN đó!
Peace out!
Nguồn: tinhte.vn