Chả biết từ lúc nào mà việc nhét điện thoại vào túi quần trở thành một thử thách khó nhằn vậy trời Lý do thì ai cũng biết rồi đó - smartphone bây giờ to như cái bảng, trong khi ngành thời trang thì... vẫn ngủ quên à nghen?
Túi quần kaki, quần jean hiện giờ đa số đều nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thì cute nhưng mà thực tế là drama với điện thoại lắm luôn. Mình đang xài con smartphone màn hình 6,8 inch, mà cảm giác nhét nó vào túi quần thì... khó tả lắm, khó chịu vô cùng á
Việc bỏ vào hay moi ra mỗi lần dùng cũng vật vã phải biết. Thế là giờ mình toàn bỏ vào túi đeo chéo hết, may còn có smartwatch để xem thông báo, cần gì thì mới lôi máy ra. Hôm trước mượn được con iPhone SE 2022 màn hình 4,7 inch, ủa sao mà thoải mái vậy trời - cảm giác bỏ vào túi quần nhẹ nhàng, dễ chịu ghê
Bạn nào giờ vẫn còn thói quen bỏ điện thoại vào túi quần không, có thấy khó chịu hong? Nghe này nè, 4 năm trước có một nghiên cứu chỉ ra luôn là túi quần nữ và nam khác biệt kinh khủng, khiến chị em gặp khó khăn cực kỳ khi nhét điện thoại vào túi so với các anh. Cụ thể là túi quần jean nữ ngắn hơn tận 48% và hẹp hơn 6.5% so với túi quần nam đó các bạn ơi!
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, các chuyên gia phát hiện chỉ có 40% túi quần trước của nữ đựng vừa iPhone X, với dòng Galaxy của Samsung thì tỷ lệ này chỉ còn 20% thôi, và bi kịch nhất là 5% với Google Pixel Còn túi quần nam thì sao? 100% đựng vừa iPhone X, 95% đựng vừa Samsung Galaxy và 85% với Google Pixel. Chênh lệch ghê ha!
Nhưng mà theo mình thì không riêng gì túi quần nữ đâu, túi quần nam giờ cũng không còn phù hợp với độ "khổng lồ" của điện thoại nữa rồi. Có lẽ đã đến lúc các nhãn hàng thời trang phải nhìn lại vấn đề này, may túi quần to ra một chút đi chứ Hoặc giải pháp tạm thời là... túi đeo chéo như mình vậy, cũng trendy mà lại tiện lợi nữa!
Nguồn: tinhte.vn