SunDethuong541
New member
Sau bao nhiêu drama bị đánh cắp, mất tích và trưng bày lung tung, cuối cùng túi bụi Mặt Trăng huyền thoại của Neil Armstrong cũng sắp được đem ra đấu giá rồi nè! Giá khởi điểm dự kiến lên tới 2 triệu đô luôn các bạn ơi
Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại New York, và giữa cả núi hiện vật xịn sò như "Túi tro của Truman Capote" hay "Quần của Patrick Swayze" thì "Túi bụi Mặt Trăng" mà Neil Armstrong thu thập trong chuyến du hành lịch sử đầu tiên lên Mặt Trăng năm 1969 vẫn được đánh giá là có giá trị cao nhất. Quá đỉnh luôn!
Theo Washington Post, sau khoảng thời gian dài từ Mặt Trăng về bị thất lạc không biết đâu, cuối cùng "Túi bụi Mặt Trăng" cũng được đem ra đấu giá, tạo cơ hội cho những ai muốn flex một món đồ cực độc này.
Sotheby sẽ trao quyền sở hữu chiếc túi cho người "chốt đơn" cao nhất tại phiên đấu giá New York vào ngày 20/7 - đúng ngày kỷ niệm phi thuyền Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt Trăng luôn nha. Dự kiến sẽ thu về từ 2-4 triệu USD. Hầu hết các hiện vật khác trong sứ mệnh lên Mặt Trăng này đều đã được cất trong bảo tàng Smithsonian rồi, và theo Sotheby thì túi bụi Mặt Trăng là hiện vật duy nhất còn lại được phép về tay tư nhân đó.
Armstrong đã dùng túi này để thu thập các mẫu vật đầu tiên từ Mặt Trăng và mang nó về Trái Đất trong nhiệm vụ năm 1969. Chính phủ sau đó đã test các mẫu vật và tuyên bố túi bụi Mặt Trăng là bảo vật quốc gia. Nhưng không lâu sau đó... nó bị mất cắp luôn!
Chiếc túi biến mất như một cái phốt và không thấy tăm hơi cho đến tận năm 2003, khi người ta tìm thấy nó trong nhà để xe của một ông điều hành bảo tàng không gian ở Kansas. Sau khi được trả về cho chính phủ, chiếc túi xịn xò này lại bị nhầm lẫn với hiện vật của một nhiệm vụ khác kém giá trị hơn và... được đem ra đấu giá lần nữa!
Nancy Carlson, một luật sư đến từ Chicago, đã mua được "Túi bụi Mặt Trăng" của Neil Armstrong vào năm 2015 với giá chỉ có... 995 USD thôi! Giá hời không tưởng luôn á Sau đó Carlson gửi nó đến NASA để thẩm định. Chính phủ sốc nặng khi biết đây là hiện vật quý giá của Neil Armstrong thu thập trong lần đầu tiên nhân loại lên Mặt Trăng và muốn thu hồi lại ngay.
Sau một cuộc chiến pháp lý căng não, thẩm phán đã quyết định Carlson được giữ chiếc túi. Nữ luật sư quyết định đem đấu giá nó lần nữa. Carlson có kế hoạch tặng một phần số tiền thu được cho các quỹ từ thiện, cũng như lập học bổng tại Đại học Northern Michigan - trường cũ của chị.
Tuy nhiên, NASA vẫn đang hy vọng chiếc túi này không rơi vào tay tư nhân lần nữa nha.
Nguồn: kenh14.vn