ChangPinky8557
New member
Chỉ vì buồn bực chuyện vợ bỏ đi, anh T. đã quyết định... cưỡi xế sang dạo khắp các con đường Pleiku (Gia Lai) để "giải sầu" theo kiểu lạng lách đánh võng, gây sự lung tung. Drama giữa đêm khuya quá mọi người ơi! ️
Ngày 25/6, Công an phường Pleiku cho biết đơn vị đã triệu tập đối tượng T.M.T. (sinh năm 1982, trú tại phường Pleiku) để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.
Theo như info từ người dân và những gì lan truyền trên Facebook, từ khoảng 20h ngày 23/6 đến tận 1h sáng ngày 24/6, một anh chàng trung niên cầm lái xe máy biển số 81B1-221.37 đã có hành vi chạy xe tạt đầu, chặn nhiều ô tô đang chạy bình thường để... gây sự. Không chỉ vậy, anh này còn dùng gạch đá ném vào xe ô tô, thậm chí dùng xe máy tông vào xe của người khác, khiến ai cũng hoang mang sợ hãi. Kiểu gì đây?
Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku đã xác định được người điều khiển xe máy chính là T.M.T., đang thuê trọ tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Diên Hồng, Gia Lai. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an đã mời anh T. cùng chiếc xe máy biển 81B1-221.37 về trụ sở để làm việc.
Ban đầu T. khai nhận đã sử dụng xe máy trên để đi "dạo" một mình (kiểu dạo stress nha mọi người) trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi và Nguyễn Tất Thành ở Pleiku. Đến khoảng 21h15 ngày 23/6, tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, anh nghĩ rằng bị một xe taxi ép sát nên đã vượt lên phía trước, dừng lại chửi bới và tông liên tục vào đầu xe bên phải của taxi. Xong rồi anh T. lại điều khiển xe máy bỏ đi, tiếp tục "dạo" về hướng đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, vẫn tiếp tục lạng lách đánh võng như không có gì xảy ra. Tự do quá đi! 
Qua kiểm tra, Công an phường Pleiku xác định tại thời điểm làm việc, T.M.T. không sử dụng chất ma túy hay rượu bia gì cả; anh cũng có giấy phép lái xe máy hợp lệ theo quy định. Nguyên nhân của vụ việc này là do anh T. buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe để đi "dạo" giải sầu.
Nguồn: soha.vn
Ngày 25/6, Công an phường Pleiku cho biết đơn vị đã triệu tập đối tượng T.M.T. (sinh năm 1982, trú tại phường Pleiku) để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.
Theo như info từ người dân và những gì lan truyền trên Facebook, từ khoảng 20h ngày 23/6 đến tận 1h sáng ngày 24/6, một anh chàng trung niên cầm lái xe máy biển số 81B1-221.37 đã có hành vi chạy xe tạt đầu, chặn nhiều ô tô đang chạy bình thường để... gây sự. Không chỉ vậy, anh này còn dùng gạch đá ném vào xe ô tô, thậm chí dùng xe máy tông vào xe của người khác, khiến ai cũng hoang mang sợ hãi. Kiểu gì đây?
Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku đã xác định được người điều khiển xe máy chính là T.M.T., đang thuê trọ tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Diên Hồng, Gia Lai. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an đã mời anh T. cùng chiếc xe máy biển 81B1-221.37 về trụ sở để làm việc.
Ban đầu T. khai nhận đã sử dụng xe máy trên để đi "dạo" một mình (kiểu dạo stress nha mọi người) trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi và Nguyễn Tất Thành ở Pleiku. Đến khoảng 21h15 ngày 23/6, tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, anh nghĩ rằng bị một xe taxi ép sát nên đã vượt lên phía trước, dừng lại chửi bới và tông liên tục vào đầu xe bên phải của taxi. Xong rồi anh T. lại điều khiển xe máy bỏ đi, tiếp tục "dạo" về hướng đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, vẫn tiếp tục lạng lách đánh võng như không có gì xảy ra. Tự do quá đi!
Qua kiểm tra, Công an phường Pleiku xác định tại thời điểm làm việc, T.M.T. không sử dụng chất ma túy hay rượu bia gì cả; anh cũng có giấy phép lái xe máy hợp lệ theo quy định. Nguyên nhân của vụ việc này là do anh T. buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe để đi "dạo" giải sầu.
Nguồn: soha.vn