Tức ơi là tức vì giá xe "chém" kinh hoàng, tuyển thủ Đức tự bỏ tiền túi tài trợ 600 CĐV đến sân World Cup, dân mạng ùa vào chấm 10 điểm

MèoCon2k5

New member
World Cup 2026 đắt đỏ đến mức tuyển thủ Đức phải tự bỏ túi tài trợ xe cho fan - vậy là biết nó khủng cỡ nào rồi đó!

Giữa lúc World Cup 2026 đang "ăn gạch" tới tấp vì chi phí cắt cổ dành cho fan, các chàng trai tuyển Đức vừa có màn thể hiện đẹp xỉu khiến truyền thông quốc tế phải tấm tắc khen ngợi. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), đội trưởng Joshua Kimmich cùng hội anh em đã quyết định "chịu chơi" tài trợ toàn bộ chi phí xe buýt cho 600 cổ động viên đến sân MetLife (New Jersey) cổ vũ trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa Đức và Ecuador vào ngày 25/6.

Đây chính là món quà tri ân mà các cầu thủ muốn gửi tới những người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển trên hành trình chinh phục World Cup 2026 nha!

Quyết định của tuyển Đức được đưa ra đúng lúc FIFA và ban tổ chức đang đối mặt với "bão chỉ trích" liên quan đến chi phí giao thông quá trời quá đất. Theo Reuters, giá vé tàu khứ hồi từ Manhattan tới sân MetLife từng tăng vọt từ khoảng 12,9 USD lên tận 150 USD (gần 4 triệu đồng luôn!) trong thời gian diễn ra World Cup trước khi được điều chỉnh giảm xuống còn 98 USD. Vẫn "mặn" lắm nha!

b6924ddcf7af9dd2d6f5.png


Trong khi đó, giá xe buýt trung chuyển tới sân cũng từng được niêm yết ở mức 80 USD trước khi giảm còn 20 USD sau khi fan "nổi điên" phản đối. Không ít CĐV cho rằng việc phải bỏ ra hàng trăm USD chỉ để di chuyển tới sân là chuyện vô lý vô cùng, nhất là khi họ còn phải chi thêm tiền vé xem trận đấu, khách sạn và các khoản sinh hoạt khác trong thời gian diễn ra giải. Tính ra thì... khóc thét thật!

131dc4e7dd8750853972.png


Theo DFB, chương trình hỗ trợ sẽ dành cho các thành viên chính thức của hội cổ động viên đội tuyển Đức. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá 600 người, liên đoàn sẽ tiến hành bốc thăm để lựa chọn những người may mắn được nhận hỗ trợ.

Truyền thông Đức cho biết đây là sáng kiến các cầu thủ chủ động thực hiện nhằm giúp người hâm mộ giảm bớt gánh nặng tài chính trong kỳ World Cup được đánh giá là tốn kém bậc nhất lịch sử. Giám đốc thể thao DFB Rudi Völler cũng công khai bày tỏ sự cảm thông với các cổ động viên. Ông cho rằng người hâm mộ hiện phải gánh quá nhiều chi phí, từ vé máy bay, khách sạn, vé xem trận đấu cho đến các khoản di chuyển giữa những thành phố đăng cai rộng lớn của Mỹ. Thật sự thì ai cũng thấu hiểu nỗi khổ này!

Nhớ lại World Cup 2018 ở Nga và World Cup 2022 tại Qatar, người hâm mộ sở hữu vé xem trận đấu được sử dụng miễn phí nhiều loại phương tiện giao thông công cộng để tới sân và các khu vực cổ động. Thế mà chính sách xịn xò này lại không còn được áp dụng tại World Cup 2026. Đúng là một bước lùi đáng tiếc!

Việc ba quốc gia cùng đăng cai với khoảng cách địa lý siêu xa giữa các thành phố tổ chức khiến chi phí đi lại trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất giải đấu năm nay. Bởi vậy, hành động của Joshua Kimmich và các đồng đội không chỉ đơn thuần là hỗ trợ 600 chuyến xe buýt miễn phí đâu nha!

Nó còn phản ánh thực tế rằng ngay cả các cầu thủ cũng nhận thấy những khó khăn mà người hâm mộ đang phải đối mặt tại World Cup 2026. Đây mới gọi là đồng cảm đúng nghĩa! ❤️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top