MochiMai3910
New member
Chưa bao giờ Về Nhà Đi Con lại khiến khán giả "nóng mắt" đến thế khi để Thư ở nhà ôm con khóc ròng, còn Vũ thì "thả thính" lên giường với Nhã như không có gì phải bàn cãi
Nếu bạn nghĩ màn "xưng tôi" với chị Huệ (Thu Quỳnh) của "tomboiloichoi" Dương (Bảo Hân) đã là đỉnh cao gây ức chế thì bạn đã nhầm to rồi nha! Trong tập 66 của Về Nhà Đi Con, màn "vụng trộm" của Vũ (Quốc Trường) và Nhã (Quỳnh Nga) trong lúc Thư (Bảo Thanh) đang ôm con khóc thảm thiết khiến netizen muốn "nhảy vào màn hình" luôn á
Vũ "gian phu"...
Cùng Nhã "tiểu tam" đã chính thức "lên đỉnh" với nhau rồi đây này!
Vũ thẳng thắn kể về hợp đồng hôn nhân với Nhã, cả hai chính thức "happy ending" sau thời gian dài thả thính công khai
Nhã khoe tài ca hát...
Cô nàng hát cực đam mê, giọng ca chuẩn "đi hát karaoke" luôn nha
Sau màn ăn mừng vì kí kết thành công hợp đồng với đối tác, Vũ cầm hoa và phong bì đến tận nhà riêng của Nhã để cảm ơn. Lần này cô nàng không còn "làm màu" nữa, chủ động rủ Vũ đến không gian hẹn hò lãng mạn, hát bài "See You Again" ngọt lịm, còn Vũ thì ngồi nghe mà "tan chảy" hết cả người. Trong lúc "hứng khởi", Vũ liên tục thả thính Nhã và thẳng thắn nói luôn chuyện mình và Thư đang có hợp đồng hôn nhân.
Vũ công khai hợp đồng hôn nhân của mình và Thư với Nhã.
Gương mặt "ơ kìa" của "tiểu tam"
Tất nhiên, phân đoạn tiếp theo chính là cảnh "nóng" nhất Về Nhà Đi Con tập 66. Nói theo "thuật ngữ" của anh bạn thân Vũ thì Nhã đã chịu "mang nồi ra nấu", "gạo chín cơm chín" với Vũ luôn rồi, dù trước đó Nhã từng khẳng định nguyên tắc của mình là không đụng đến đàn ông có vợ. Đây hẳn là "tiểu tam" thiếu ý chí nhất màn ảnh Việt rồi!
Nhã và Vũ "xông vào" như "đói cơm từ bao giờ" vậy.
Cảnh hôn bị "ném đá" nhiều nhất trong phim.
Trong khi đó, Thư phải ôm con khóc thảm thiết ở nhà, hỏi sao mà không tức chứ?
Xong hiệp 1, Nhã và Vũ lại "mang nồi ra nấu" tiếp hiệp 2 luôn.
Bố Sơn buồn bã vì cô Hạnh bán hoa về quê "cắt liên lạc", chị Huệ và em Dương tích cực "đẩy thuyền" đòi bố tiến thêm bước nữa
Bố Sơn sầu não vì cô Hạnh về quê.
Chị Huệ tích cực động viên bố.
Sau khi bị con trai chị Huệ kéo đến nhà riêng "làm loạn", mở livestream hát "Mẹ Yêu" ở tập 65, cô Hạnh đã quyết định "tạm biệt" bố Sơn để về quê "ở ẩn" một thời gian. Trước khi ra đi, cô không quên dặn: "Anh đừng gọi em nhé". Điều này khiến bố Sơn buồn rầu lắm luôn á Chị Huệ và em Dương thấy vậy liền tích cực động viên bố, đồng thời khuyên bố nên "tiến thêm bước nữa" với cô Hạnh vì đã lâu rồi 3 chị em cũng thiếu vắng mẹ.
Chị em Huệ và Dương tích cực an ủi bố.
"Tomboiloichoi" dạo này đáng yêu phết đó nha!
Nguồn: kenh14.vn