Nếu mình chỉ là viên đá thôi, thì dù có đẹp lung linh cỡ nào, bản chất vẫn là đá à nghen Nhưng nếu mình là viên kim cương, thì dù nhỏ xíu đi nữa, ai cũng phải nhìn nhận giá trị của mình thôi!
Câu chuyện của chàng trai thông minh thời xưa
Ngày xưa có một anh chàng, nhà có ít đất lại còn cằn cỗi, quanh năm chẳng thu hoạch được gì. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn FA cứng, chẳng ai muốn làm bạn đời
Anh quyết định giao đất cho bố mẹ, tự mình đi lập nghiệp. Đi làm ăn thì hay bị ức chế lắm, mỗi lần về nhà với một bụng tức, anh lại chạy 3 vòng quanh mảnh đất nhà mình để giải tỏa.
Thời gian trôi qua, đất của anh ngày càng rộng, nhà càng to, không chỉ lấy được vợ mà còn có mấy đứa con cưng nữa
Giàu rồi nhưng mỗi lần tức giận, anh vẫn chạy 3 vòng quanh đất mình, dù mệt đến thở không ra hơi.
Bố anh tò mò hỏi: "Con ơi, sao mỗi lần tức giận con lại chạy vậy?"
Anh cười đáp: "Hồi xưa nghèo, ra ngoài bị người ta bắt nạt, không biết làm gì nên về chạy 3 vòng. Chạy xong con nghĩ, đất ít nhà nhỏ, chưa có vợ, thì đâu có thời gian mà giận người ta, phải nghĩ cách kiếm tiền mới được!"
Bố gật đầu rồi hỏi tiếp: "Vậy giờ giàu rồi sao con vẫn chạy?"
"Bây giờ khá giả rồi, mỗi khi tức giận con vừa chạy vừa nghĩ: mình có đất rộng nhà to, bố khỏe mạnh, vợ hiền con ngoan, sống đủ đầy thế này thì cần gì phải tức giận người khác nữa đâu ạ"
Có câu nói hay lắm: "Kẻ không biết tức giận là kẻ ngu dốt. Người không biết biến tức giận thành động lực mới là người không có trí khôn."
Sống trên đời ai mà chẳng gặp khó khăn, chông gai toàn bộ. Muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, thay đổi số phận, phải biết biến sự tức giận thành động lực để hoàn thành mục tiêu của bản thân!
Nhiều người nghĩ tức giận là thứ vô dụng nhất trên đời. Nhưng thực ra, khi bạn biết cách biến nó thành động lực, bạn sẽ ngày một mạnh mẽ hơn, cuộc sống cũng tự do tự tại hơn nữa đó
Câu chuyện về viên đá và viên kim cương
Có một ông chú tuổi trung niên, vì chưa bao giờ được sếp khen nên buồn bã oán trách ghê lắm. Một hôm ông đi gặp thầy của mình để tâm sự.
Người thầy nghe xong, dẫn ông đến bờ sông, nhặt một hòn đá ném vào đống đá gần đó. Rồi hỏi: "Anh có thể nhặt lại viên đá thầy vừa ném không?"
"Em không thể ạ" - ông trả lời.
"Thế nếu vừa rồi ném đi là viên kim cương thì sao?" - thầy hỏi lại, ánh mắt đầy ý nghĩa
Ông chú bỗng tỉnh ngộ, cảm ơn thầy rồi ra về.
Nếu mình chỉ là viên đá thôi, thì dù có đẹp cỡ nào, bản chất vẫn chỉ là đá, không thể khiến người khác nhìn mình khác đi. Còn nếu mình là viên kim cương, thì dù có nhỏ bé thế nào, người khác cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của mình!
Không có người tài nào mà mãi mãi không gặp thời. Lý do mình chưa được khen ngợi là vì mình chưa đủ xuất sắc thôi
Oán giận, trách móc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu không vừa ý với những gì mình đang có, thì cố gắng thay đổi chính là lựa chọn duy nhất đấy!
Story của một bạn trẻ mới đi làm
Có một bạn độc giả vừa làm việc vừa than thở với tôi: "Sếp tôi có thành kiến với tôi lắm, cứ chê bai đủ thứ. Lúc thì bảo bản đề xuất xấu, lúc lại nói bản thảo không sáng tạo, chữ viết rối, tóm lại là chẳng có gì vừa mắt cả "
"Vậy bạn nghĩ sếp nói có đúng không?" - tôi hỏi.
"Ông ấy bất công! Tôi tự tin mình làm tốt được mà."
Tôi gợi ý: "Bạn đừng vội oán trách, bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều, cứ ở lại học hỏi thêm. Đợi khi nào giỏi hết rồi hãy nghĩ chuyện chuyển chỗ khác."
Hơn nửa năm sau, bạn ấy lại tìm tôi, tôi tưởng bạn đã nhảy việc rồi. Nhưng không ngờ là bạn không những không chuyển đi, mà còn được sếp khen ngợi nữa!
Bạn ấy kể: "Ngày đầu cháu vì tức giận mà bỏ bê công việc, nhưng sau đó cũng chính sự tức giận đó đã khiến cháu quyết tâm cố gắng ngày đêm. Cháu vốn muốn làm được chút thành tích rồi bỏ đi cho oách, nhưng không ngờ nhờ nỗ lực mà tiến bộ nhiều, được sếp công nhận. Từ đó liên tục được tăng lương thăng chức luôn ạ!"
Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị, càng cố gắng càng may mắn. Còn những người chỉ biết oán trách suốt ngày thì cuối cùng chẳng đạt được gì cả
Những người hay nổi nóng, trách móc và oán hận, chính là những người yếu đuối trong cuộc sống. Không vừa lòng với hiện tại nhưng lại không dám đối mặt, nên chỉ biết tức giận và oán trách để phát tiết. Nhưng càng như vậy, cuộc sống càng bi quan, bế tắc và chắc chắn không thể thành công.
Trốn tránh không phải là cách, khó khăn không tự giải quyết được đâu. Chỉ có thay đổi mới tìm ra cơ hội mới, nhìn ra cách giải quyết mới và thu về thành công thôi!
Nguồn: kenh14.vn