Túc cầu drama: Du Lý ôm hận sâu - Quyết chiến nảy lửa giữa lòng Brazil

MamPho8110

New member
bee748bbc8131722c1cd.jpg


Ôi thời gian trôi nhanh vãi, mới hôm qua mà đã 2 năm rồi, Anh với Ý lại hẹn nhau tại Brazil để diễn màn "ăn thua đủ" kinh động thiên hạ luôn á!

Ánh hoàng hôn tắt dần ở Ukraine, trời đất như chỉ còn sắc xám xịt xịt, núi xanh nước biếc, lá xanh hoa hồng tất cả đều nhạt nhòa như bức tranh thủy mặc. Đêm buông xuống nhưng ánh đèn ở Ukraine vẫn sáng rực một góc trời. Đó chính là nơi hai "đại gia" bóng đá Anh và Italia hẹn nhau phân cao thấp tại Euro lần thứ 14.

Giữa tiếng reo hò không ngớt của fan tứ phía, HLV Prandelli của Italia bước ra đối mặt với "sư phụ" Hodgson của tuyển Anh, khiêm tốn nói:

- Tôi không tự lượng sức, xin được "hỏi thăm" võ công nổi danh của Anh quốc!

Hodgson ngạo nghễ đáp:

- Không dám! Tôi chỉ muốn thử xem võ công chính thống của Anh hay võ học của Italia mạnh hơn thôi!

Mặt Prandelli nhăn nhúm lại khó coi:

- Hodgson xuất chiêu đi!

Hodgson cầm cây gậy dài 5 thước, to bằng cổ tay, màu đen bóng, không biết làm bằng gì nhưng trông nặng vãi, hét "đánh"!

Prandelli ngạo nghễ đáp:

- Cứ ra chiêu, tôi ra sau cũng được!

Lời chưa dứt, đám cầu thủ áo xanh của Prandelli bỗng dưng tấn công ba điểm yếu chí mạng của đối phương. Trong đó, De Rossi tung kiếm điểm ra ba vệt sáng, đúng vào đầu gậy đối phương luôn.

Hodgson thu gậy về, lại tung tiếp ba chiêu cực mạnh.

Ba chiêu này chứa tận 36 biến hóa, khống chế 36 huyệt đạo đối phương!

Prandelli như đã đoán trước chiêu thức, chỉ cười nhạt, ra lệnh cho Pirlo múa kiếm như thần long, chỉ đạo toàn bộ công thế của Italia.

029f82a09308433cc279.jpg


Đám quân áo xanh đổi thế múa lên vù vù, vô số chiêu thức từ khắp nơi đổ xuống đầu đội tuyển Anh.

Rooney - kiếm thủ số 1 của Anh nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi, thán phục:

- Phòng thủ Catenaccio của Italia mạnh thiệt!

Không xa Pirlo, Balotelli không hổ danh cao thủ số 1 Nam Âu, vừa triển khai bước chân, bóng người lượn lờ giữa muôn vàn chiêu thức, kiếm điểm ra trăm ngàn tia sáng, tạo thành màn kiếm dày đặc như tơ nhện. Chỉ trong chớp mắt, Rooney và Balotelli hai cao thủ mỗi người đã đấu gần trăm hiệp.

Hàng vạn fan bóng đá dán mắt vào hai đội, mắt hoa cả lên không phân định được chiêu thức, cũng chẳng biết ai hơn ai kém.

Lại qua trăm hiệp nữa...

Sân đấu rộng thênh thang dường như chật hẹp lại, chỉ thấy khắp nơi gậy bay kiếm múa tung hoành, khí thế dâng cao ầm ầm như bão tố...

Trận đấu vẫn cân não, dù cực kỳ quyết liệt.

Hai đối thủ hầu như đã xuất hết chiêu độc, mỗi chiêu phát ra không chỉ hết sức mà còn hết trí, với mục đích duy nhất là hạ gục đối phương càng sớm càng tốt.

Đột nhiên lão tướng Buffon từ phía sau thét vang, tung một lúc 2 chiêu trong ảo ảnh kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh càng lúc càng thịnh, khống chế cả một vùng không gian của Ashley Young và Ashley Cole bên phía Anh quốc trong màn solo căng đét.

HLV Hodgson thấy vậy mặt dần tái đi. Ông đã nhận ra tình thế lúc này không còn xoay chuyển được nữa, thắng thua đã rõ…

Thời gian trôi nhanh vãi, mới hôm qua mà đã hai năm rồi, Anh và Italia lại không hẹn mà gặp ở Brazil chuẩn bị cho màn tử chiến kinh thiên động địa giữa rừng già Amazon.

Bước vào sân đấu, Balotelli đắc thắng nhìn Rooney, cười hô hố: "Thắng thua là chuyện thường, anh đừng buồn chuyện cũ mà tổn hại sức khỏe nhé!"

Rooney bị chọc đúng chỗ đau, giận tím mặt hét lớn: "Đội bạn tuy mạnh nhưng tôi không phục! Hôm nay dù có phải nát xương tan thịt tôi cũng phải rửa hận cho đàn anh!"

Thực là:

Anh hùng gánh vác giang san

Rooney thề quyết một phen báo thù cho xong! ⚽





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top