Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào khiến cộng đồng mạng xôn xao khi dành những lời ủng hộ cực kỳ đặc biệt cho dự án "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của Tuấn Trần trên trang cá nhân. Và phản ứng của Tuấn Trần thì... xỉu nha mọi người!
"Con đã rớt nước mắt khi đọc dòng status vàng ngọc này, ôi chỉ có thể là superstar mới ướt át như thế này, mãi yêu Mom" - nam diễn viên viết dưới bài đăng của Hồng Đào. Ui trời, ngọt lịm tim luôn á!
Màn tương tác này cho thấy mối quan hệ "mẹ - con" đặc biệt giữa hai nghệ sĩ không chỉ trên phim mà còn cả ngoài đời. Hai người từng kết đôi ăn ý trong "Mai" và "Mang mẹ đi bỏ", và chemistry của họ thì ai cũng phải công nhận là đỉnh của chóp!
Nhưng trước khi được "mom" Hồng Đào ủng hộ nhiệt tình như vậy, thì Tuấn Trần đã có cả một hành trình "càn quét" phòng vé cực xịn rồi nhé!
Từ zero đến hero của điện ảnh Việt
Bắt đầu đóng phim điện ảnh từ năm 2017 với "Lời nguyền gia tộc", Tuấn Trần sau đó góp mặt trong nhiều dự án như "Xưởng 13", "Yolo - Bạn chỉ sống một lần", "Sắc đẹp dối trá" và "Tôi là não cá vàng".
Nhưng bước ngoặt thực sự đến khi anh tham gia "Bố già" của Trấn Thành. Phim ăn khách cực đỉnh với hơn 427 tỷ đồng, đưa tên tuổi Tuấn Trần lên một tầm cao mới. Vai Quắn - cậu con trai cá tính, bộc trực nhưng yêu thương gia đình sâu sắc - đã giúp anh ẵm luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Xịn sò đét!
Năm 2023, anh tiếp tục ghi điểm với "Đất rừng phương Nam" (140 tỷ đồng), vào vai Út Lục Lâm - người đồng hành với bé An trên hành trình tìm cha. Vai diễn này cho thấy anh cân được cả hai nét hài hước lẫn cảm xúc sâu lắng, đúng chuẩn diễn viên đa năng!
Đến 2024, "Mai" của Trấn Thành đạt mốc khủng 551 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên Tuấn Trần và Hồng Đào trở thành "mẹ - con" trên màn ảnh. Vai Trùng Dương (biệt danh Sâu) - chàng trai đào hoa nhưng đa tình - cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất của anh. Nhìn anh "đổ" Mai mà không ai mà không "đổ" theo luôn!
Chuỗi phim trăm tỷ không có hồi kết
"Làm giàu với ma" mang về 128 tỷ đồng với vai Lanh - cậu con trai mê cờ bạc nhưng thương mẹ thương cha. "Mang mẹ đi bỏ" (171 tỷ đồng) lại là màn tái hợp đầy cảm động của Tuấn Trần và Hồng Đào, khi anh vào vai Hoan - người con trai chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer. Coi mà nước mắt tuôn như thác nha!
"Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" (101 tỷ đồng) cho thấy khả năng "đổi gió" của Tuấn Trần khi hóa thân thành Gọn - chàng trai ngây ngô, chất phác. Và mới nhất, "Báu vật trời cho" (103 tỷ đồng) tiếp tục khẳng định sức hút của anh với vai Hồng - chàng trai làng chài tràn đầy năng lượng.
Con số biết nói: 1.600 tỷ!
Tính sơ sơ thôi, tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim có Tuấn Trần tham gia đã vượt mốc 1.600 tỷ đồng rồi nha mọi người! Tất nhiên đây là doanh thu chung của cả ekip, nhưng cũng đủ để thấy anh là một "nam thần phòng vé" thực thụ rồi đúng không?
Và giờ đây, với "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (vai Nguyên Phong) và "Trại giam hạnh phúc" (vai thầy giáo Phúc), Tuấn Trần đang thử sức với những thể loại phim mới. Hứa hẹn sẽ còn nhiều màn "làm mưa làm gió" phòng vé nữa đây!
Nguồn: saostar.vn