Ối giời ơi, Tuấn Trần lần này "khổ" thật rồi! Trong teaser mới của "Trại Giam Hạnh Phúc", anh chàng hóa thân thành Phúc - một "ma mới" vừa nhập trại còn lơ ngơ hết sức trước mấy cái luật ngầm phía sau song sắt. Từ một người chưa kịp làm quen môi trường, Phúc đã phải đối mặt ngay với cảnh bị bắt nạt, va chạm và đủ kiểu hành xử "đặc sản" của các phạm nhân rồi.
Hình ảnh Tuấn Trần bị lũ anh em chung buồng "ức hiếp" tạo nên tình huống vừa hài hước vừa thấy thương, đồng thời mở ra những thử thách mà nhân vật sẽ phải trải qua. Đây cũng là điểm khiến vai Phúc khác hẳn với nhiều nhân vật trước đó của nam diễn viên luôn nha.
Theo nội dung được giới thiệu, Phúc vốn là một thầy giáo hiền lành nhưng vướng vào tội giết người vì muốn cứu em gái. Sau khi vào tù, anh phải tìm cách thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt phía sau song sắt, đồng thời tìm đường trở về với cuộc sống tự do.
Trong những ngày đầu nhập trại, Phúc trở thành "ma mới" và phải sống chung với nhiều phạm nhân có tính cách khác nhau. Teaser hé lộ các nhân vật do Tiến Luật, Hoàng Phi và La Thành đảm nhận. Bên cạnh đó, Lương Thế Thành vào vai Long - người có mối liên hệ đặc biệt với Phúc và mang trong mình mục đích riêng.
Với "Trại Giam Hạnh Phúc", Tuấn Trần tiếp tục chứng minh mình không thích lặp lại một màu sắc trên màn ảnh. Trước đó, anh từng gây dấu ấn với Quắn trong "Bố Già", Út Lục Lâm trong "Đất Rừng Phương Nam", Dương trong "Mai", Lanh trong "Làm Giàu Với Ma" và Hoan trong "Mang Mẹ Đi Bỏ".
Điểm đáng chú ý trong hành trình của Tuấn Trần là nhiều dự án anh góp mặt đạt doanh thu phòng vé "khủng" luôn nè! "Bố Già" thu khoảng 395 tỷ đồng, trong khi "Đất Rừng Phương Nam" đạt hơn 140 tỷ đồng. Đặc biệt, "Mai" vượt mốc 550 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
Sau đó, Tuấn Trần tiếp tục xuất hiện trong "Làm Giàu Với Ma", tác phẩm thu khoảng 128 tỷ đồng. Phần tiếp theo "Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn" đạt hơn 101 tỷ đồng. "Mang Mẹ Đi Bỏ" cũng tạo dấu ấn với doanh thu khoảng 171,7 tỷ đồng.
Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn bận rộn của Tuấn Trần. "Báu Vật Trời Cho" cán mốc hơn 103 tỷ đồng, trong khi "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh" đạt hơn 35 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu. (Lưu ý: Đây là doanh thu của các tác phẩm chứ không phải thu nhập cá nhân của anh nha các bạn!)
Sau loạt vai diễn có màu sắc khác nhau, Tuấn Trần tiếp tục đặt mình vào một hoàn cảnh mới với Phúc. Nếu những nhân vật trước thường được khai thác qua câu chuyện gia đình, tình cảm hoặc hành trình mưu sinh, lần này nam diễn viên phải đối diện với một thế giới nhiều luật lệ và xung đột hơn hẳn.
Thông qua teaser, cảnh Phúc vừa nhập trại đã phải chịu những màn "ức hiếp" phần nào hé lộ hành trình không dễ dàng của nhân vật. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những lát cắt đầu tiên thôi, còn câu chuyện về cách Phúc tồn tại, thay đổi và tìm đường trở về vẫn được giữ bí mật cho bộ phim đấy.
Nguồn: saostar.vn