Cherry997960
New member
Chuẩn bị áo ấm đi các bạn ơi! Khoảng 16-17/12 này, một đợt không khí lạnh cường độ "khủng" sắp tràn xuống nước ta, làm nhiệt độ giảm sâu kinh khủng luôn Trời sẽ rét đậm, rét hại diện rộng, còn thủ đô Hà Nội thì có thể xuống tận 10 độ C nha!
Theo anh Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa rét năm nay rồi đó.
Dự báo từ nửa cuối tháng 12 đến nửa đầu tháng 1/2023, không khí lạnh sẽ gia tăng cả cường độ lẫn tần suất hoạt động. Các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nặng nề.
Trong thời kỳ này, dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.
Cụ thể hơn, vào khoảng 16-17/12 tới, một đợt không khí lạnh cực mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Lúc đó nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ), thậm chí rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) diện rộng luôn á Những vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 3 độ - tưởng tượng đi, lạnh như tủ lạnh ý!
Riêng thủ đô Hà Nội thì từ khoảng 16/12 nền nhiệt bắt đầu giảm, sang ngày 17/12 nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 10-17 độ thôi. Hai ngày sau đó trời nhiều mây, không mưa nhưng nhiệt độ thấp nhất chỉ 10-11 độ - cứ tưởng đang ở Sapa vậy đó
Không chỉ miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 16-20/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to nữa.
Trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần này, từ thứ Hai đến thứ Sáu (12-16/12), miền Bắc trời hửng nắng nhưng nền nhiệt vẫn thấp, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
Điểm đặc biệt trong thời gian này là nhiệt độ ban đêm và rạng sáng xuống rất thấp
Nguồn: kenh14.vn