Tuần thảm họa của tỷ phú công nghệ Elon Musk: 130 tỷ USD "bốc hơi" trong nháy mắt

0340237ac131c4e15c1c.jpg


Ôi trời ơi, tuần vừa rồi chắc là cơn ác mộng với Elon Musk rồi! Cổ phiếu Tesla và SpaceX cùng nhau "lao dốc không phanh", khiến vị tỷ phú này mất trắng khoảng 130 tỷ USD chỉ trong vòng 7 ngày đầy kịch tính.

Cổ phiếu Tesla "rớt thảm" 18% trong tuần, đóng cửa phiên thứ Sáu ở mức 313,03 USD/cổ phiếu - đánh dấu tuần giảm kinh hoàng nhất kể từ năm 2022 luôn. Còn SpaceX thì cũng không khá hơn là bao, giảm 7,2% trong 5 ngày và chốt ở mức 115,07 USD vào thứ Sáu, thấp nhất kể từ đợt IPO bom tấn của công ty vào tháng trước.

Đà xuống dốc của cả hai cổ phiếu đã "thổi bay" khoảng 130 tỷ USD tài sản của Elon Musk - chỉ vài tuần sau khi anh chàng này vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới cán mốc 1.000 tỷ USD tài sản đấy nhé! Thế mà giờ phải tự nhận mình là "cựu tỷ phú nghìn tỷ USD" trên X rồi. Buồn cười mà cũng hơi thương

Tesla lao dốc vì sao? Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh quý II công bố vào cuối ngày thứ Tư thấp hơn kỳ vọng nhiều quá. Công ty ghi nhận dòng tiền tự do chuyển sang âm luôn do đốt tiền tung tóe cho các dự án tương lai như robotaxi, robot hình người và nhà máy sản xuất chip siêu to.

62470afa1e8931698b19.png


Các chuyên gia phân tích của Argus Research - đơn vị đang khuyên nhà đầu tư "nắm giữ" (hold) cổ phiếu Tesla - nhận xét trong báo cáo hôm thứ Sáu: "Chúng tôi cho rằng điều này sẽ gây áp lực lên dòng tiền tự do và làm chậm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, trong khi không mang lại lợi ích nào cho cổ đông trong ngắn hạn."

Họ còn thẳng thắn nói thêm: "Chúng tôi tin rằng Tesla sẽ gần như không thể tạo ra sự tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong ngắn hạn." Nghe xong mà cũng hết hồn

Tính từ đầu năm đến giờ, cổ phiếu Tesla đã giảm tận 30%, trở thành "gà đẻ trứng vàng" biến thành "gà son" trong nhóm các ông lớn công nghệ vốn hóa khủng. Còn SpaceX thì liên tục giảm suốt tháng vừa rồi sau khi tăng phi mã ngay sau khi niêm yết. Cổ phiếu giảm trong 4/5 tuần gần đây và hiện thấp hơn khoảng 43% so với đỉnh ngày 16/6 luôn.

Tối thứ Sáu này, SpaceX sẽ tiếp tục thử nghiệm chuyến bay lần thứ 13 của Starship - tên lửa "khủng long" nhất từng được chế tạo và bắn lên trời. Công ty dự kiến phóng phiên bản mới Starship V3 từ thị trấn Starbase và bãi phóng tại bang Texas. Em tên lửa này được thiết kế tái sử dụng hoàn toàn và là chìa khóa giúp SpaceX mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink trong tương lai gần.

Trên X - nền tảng hiện thuộc sở hữu của SpaceX - công ty cho biết đã hoãn chuyến bay thử nghiệm dự kiến hôm thứ Năm vì thời tiết không ủng hộ. Trước đó một tuần, SpaceX cũng phải cancel một chuyến bay thử vì tầng đẩy của tên lửa kích hoạt lệnh tạm dừng, khiến "các động cơ ngừng hoạt động ngay khi vừa bắt đầu đánh lửa" - theo lời nhân viên SpaceX trong buổi livestream.

Nếu Starship V3 - phiên bản nâng cấp của mẫu tên lửa cao khoảng 400 feet (tầm 122 mét) - phóng thành công, đây sẽ là lần đầu tiên thành công kể từ sau khi SpaceX IPO đấy!

SpaceX có kế hoạch dùng Starship để đưa các phi hành gia Mỹ quay lại Mặt Trăng, đồng thời Elon Musk mơ ước trong tương lai mẫu tên lửa này sẽ chở người lên sao Hỏa nữa. Tham vọng thật sự!

Trong tuần này, Elon Musk cũng xuất hiện trước công chúng khi tham gia một cuộc phỏng vấn được đánh giá là khá căng thẳng với tạp chí The Economist.

Tổng biên tập của tạp chí, Zanny Minton Beddoes, đã đặt câu hỏi thẳng với Elon Musk về việc ông ủng hộ không chỉ phe dân túy cánh hữu mà còn cả cực hữu, thậm chí là các đảng phái cực đoan ở một số nước.

Bên cạnh việc công khai ủng hộ tài chính và lên tiếng support Tổng thống Donald Trump, kể cả vai trò trong chính quyền nhiệm kỳ hai của ông Trump, Musk còn bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng AfD của Đức - một đảng cực hữu chống nhập cư - cũng như đảng Restore Britain của Anh do Rupert Lowe sáng lập, người cũng kêu gọi đảo ngược tình trạng nhập cư quy mô lớn.

Đáp lại câu hỏi "gai góc" này, Elon Musk chỉ nói ngắn gọn: "Họ chỉ là những người bình thường thôi!"

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top