Thủ môn Tuấn Mạnh vừa có màn trình diễn đỉnh của chóp trước Afghanistan và ngay lập tức gửi lời cảm ơn chân thành đến HLV Park Hang Seo
"Em thực sự rất vui khi có thể chơi tốt để đáp lại sự kì vọng từ người hâm mộ. Qua đây, em xin cảm ơn HLV Park Hang Seo đã tin tưởng trao cơ hội cho em được bắt chính.
Em có thể trở lại đội tuyển và được ra sân thi đấu là một niềm vinh dự lớn lắm. Sau những khó khăn, em nghĩ mình nợ CLB Khánh Hòa một lòng cảm ơn và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình thi đấu tốt", thủ môn Tuấn Mạnh chia sẻ.
Dù được khen ngợi hết lời sau trận đấu, nhưng chàng thủ môn khiêm tốn này vẫn chưa dám "ngồi mát ăn bát vàng" đâu nha
"Em không dám hài lòng vì ai cũng biết thời gian qua vị trí thủ môn luôn là nỗi lo của người hâm mộ. Em nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để có thể chơi tốt các trận đấu tiếp theo, vì không ai có thể biết trước được chuyện gì. Khi những trận đấu quan trọng thì vị trí thủ môn là áp lực lớn nhất", anh chàng thủ thành giãi bày.
Tuấn Mạnh còn chia sẻ thêm rằng ra sân trước Afghanistan, anh cũng "gồng" lắm. Vì vậy phải luôn tập trung 120% để có thể bắt tốt nhất có thể.
Thực tế thì Tuấn Mạnh đã có một trận đấu "xịn sò" với nhiều pha cứu thua đỉnh cao trước các chân sút Afghanistan. Tài năng của anh đã góp phần cực lớn giúp ĐTVN giành vé dự VCK Asian Cup 2019 và giúp HLV Park Hang Seo tránh được màn ra mắt thất vọng
Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Tuấn Mạnh được tin tưởng bắt chính cho ĐTVN. Hai trận giữ sạch lưới và chơi với phong độ "max ping", Tuấn Mạnh hứa hẹn tiếp tục mang đến niềm tin lớn cho fan hâm mộ, xóa đi những nỗi buồn của thủ môn Việt Nam trong thời gian qua.
Nguồn: soha.vn