Ối giời ơi, "tuần lễ vàng" năm nay của Trung Quốc có vẻ hơi... xuống phong độ Chi tiêu và lượt đi lại trong kỳ nghỉ lễ này thấp hơn hẳn con số mà chính quyền đặt ra đó các bạn ơi!
Cụ thể là sao nhỉ? Trung Quốc ghi nhận được 826 triệu chuyến đi nội địa trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 29/9, mang về 753,4 tỷ tệ (tầm 103 tỷ USD). Nghe thì có vẻ khủng đấy, cao hơn hẳn năm 2022 – lúc Trung Quốc còn đang giãn cách xã hội. Nhưng mà... vẫn chưa đạt target của Chính phủ đặt ra là 900 triệu chuyến đi và 782,5 tỷ tệ
"Dữ liệu du lịch trong tuần lễ vàng nhân Ngày Quốc khánh của Trung Quốc cho thấy quá trình phục hồi trong mảng dịch vụ, dù vẫn tiếp tục nhưng đã có dấu hiệu chậm lại. Chúng tôi tin rằng việc gia tăng các chính sách nới lỏng sẽ là cần thiết để Trung Quốc đạt phục hồi hơn nữa trong tiêu dùng và dịch vụ, nhất là khi bất động sản gặp khó", các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs Group Inc. cho biết.
Các số liệu quan trọng khác được công bố trong dịp nghỉ lễ cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục nhưng cần thêm thời gian để quay lại đỉnh cao ngày xưa. Một số lĩnh vực đang bị mất đà tăng trưởng trong mấy tháng gần đây, trong khi vấn đề với ngành bất động sản vẫn là "cái gai" lớn nhất ️
Các nhà đầu tư vốn kỳ vọng việc tăng cường tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ sẽ trở thành "chất xúc tác" cho thị trường chứng khoán. Trước kỳ nghỉ lễ, CSI 300 giảm 4,7% trong 1 năm qua luôn đó
Thực ra, các chuyến đi trong năm 2023 này cũng tăng 4,1% so với năm 2019 và chi tiêu tăng 1,5% so với năm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Nhưng mà plot twist nhé – tuần lễ vàng năm 2019 chỉ kéo dài 7 ngày do Tết Trung thu không trùng với Lễ Quốc khánh. Năm nay thì kỳ nghỉ lễ kéo dài tận 8 ngày nha!
Trong khi đó, tổng số người nhập cảnh và xuất cảnh chỉ đạt 11,8 triệu lượt, tương đương 85% so với cùng kỳ năm 2019 thôi
Nguồn: soha.vn