Tuấn Hưng và dòng máu "điên" vì trái bóng tròn không thể chữa được ⚽

53367f48e5bf0afa1817.jpg


Nghệ sĩ mê bóng đá thì có nhiều, nhưng mà "cuồng" đến mức như ca sĩ Tuấn Hưng thì... chắc phải xếp hạng SSS luôn!

fac90d27f864cb265a65.jpg


Nói thật không phải khoác lác, nếu ai đó "mổ xẻ" được Tuấn Hưng thì sẽ thấy phổi với họng của anh hình cái mic, còn trong máu thì đầy những tế bào hình trái bóng luôn á!

Anh bị "dính" bóng đá từ hồi còn "trẻ trâu", từng ăn tập bóng đá nghiêm túc á, rồi cứ thế mê mãi đến giờ. Lăn xả trên sân chưa đủ "thỏa mãn", anh còn lập hẳn một đội bóng phong trào để làm ông bầu cho oách nữa cơ! Kiến thức bóng đá của Tuấn Hưng tạm ổn đủ để anh "chém gió thành bão" ở các chương trình bình luận bóng đá trên TV.

Chưa hết đâu nhé, anh còn "gây chiến" với CĐV Thái Lan bằng vụ "cắt đầu cá cược" hay ý định quyết lấy bằng HLV trong năm 2016. Thôi kệ, để anh tự kể về máu điên trái bóng tròn của mình với độc giả báo Bóng đá vào dịp Xuân này luôn nha!

**BỞI YÊU NÊN MỚI "ÔM ĐỒM" NHƯ NÀY**

**-Anh Tuấn Hưng ơi, nghe nói anh có thể "phát cuồng" vì bóng đá. Vậy bóng đá có ý nghĩa thế nào với anh?**

+ Chỉ 2 chữ thôi: Đam Mê! Bóng đá vừa giúp tôi rèn luyện thể lực, có sức khỏe ngon lành hơn, vừa tăng cường ý chí trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, bóng đá còn là cách để tôi mở rộng quan hệ và tôi thấy nó giúp tôi tư duy tốt hơn trong cuộc sống nữa.

**-Tình yêu với trái bóng của anh bắt đầu từ lúc nào vậy?**

+ Đó là một câu chuyện dàiiii đó. Ngay từ khi còn là một "gã trống choai", tôi đã ăn tập bóng đá ở đội trẻ của Thể Công. Lứa đó của tôi có cả cựu tuyển thủ Quốc gia Thạch Bảo Khanh luôn á! Nhưng đường đời của tôi không giống Bảo Khanh nên đành "ôm kiếp cầm ca" thôi. Song niềm đam mê bóng tròn trong tôi giống như trái bóng bị dìm trong bể nước, càng dìm càng nổi lên mạnh mẽ!

**-Mạnh mẽ đến mức anh lập hẳn một đội bóng riêng luôn, dù chỉ ở "level phủi"?**

+ Ừa, anh vừa nhắc đến đội bóng HAT đó. Thực sự, tôi lập ra HAT để kết nối những anh em, bạn bè có chung sở thích bóng đá với mình. Mục đích chính là để anh em được ra sân tận hưởng niềm vui chơi bóng đá sau những giờ miệt mài kiếm tiền.

Song, tôi còn muốn biến niềm đam mê này thành cầu nối với xã hội qua các hoạt động thiện nguyện, thể hiện tinh thần cốt lõi của bóng đá nhân văn: Giúp đỡ cộng đồng và đề cao tính cao thượng. Cuộc sống chính là một sân bóng lớn mà phải không anh?

**-Anh có vẻ "ôm đồm" nhỉ? Bởi vì ngoài đá bóng, lập đội bóng rồi làm luôn ông bầu, anh còn tham gia nhiều buổi bình luận bóng đá trên TV nữa. Ngồi "chém gió" về bóng đá trước hàng triệu khán giả, anh thấy sao?**

+ Một cảm giác rất tuyệt vời! Khi xem trực tiếp một trận bóng đá đỉnh cao như vậy, mình có thể đưa ra những nhận xét, những lời bình, những ngôn từ rất tuyệt vời, bay bổng. Nhiều khi ngồi cả ngày chẳng nghĩ ra được câu nào đâu, nhưng khi ngồi chém gió bóng đá trên TV, tôi lại có những lời bình luận hoành tráng chẳng kém gì các BLV chuyên nghiệp đâu nha!

4519766f8d1c328b7d16.jpg


**CA SĨ, CẦU THỦ ĐỀU LÀ NẠN NHÂN CỦA THỊ PHI**

**- Anh có nhiều bạn bè là cầu thủ không?**

+ Nhiều chứuuu, đồng thanh tương khí mà. Trong danh sách bạn bè của tôi, số lượng cầu thủ chẳng kém ca sĩ là mấy đâu. Tôi có những người em rất thân thiết như Thành Lương, Quang Hải, Đình Tùng hay Mai Tiến Thành.

Tôi nghĩ rằng, ca sĩ và cầu thủ có rất nhiều điểm giống nhau nên chúng tôi có thể chia sẻ được nhiều điều. Chúng tôi đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Những niềm vui của mọi người cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi, nhưng nếu mọi người không có niềm vui thì cả thế giới lại quay lưng, đổ lỗi cho chúng tôi hết.

Đó là số phận dành cho những người chọn nghề ca sĩ và cầu thủ. Chúng tôi phải chấp nhận trở thành nạn nhân của miệng lưỡi người đời thôi chứ biết làm sao được.

**-Anh có thể chia sẻ đôi điều thú vị về một ông bạn cầu thủ nào không?**

+ Tôi thân nhất với Mai Tiến Thành nhờ cùng có chung sở thích là nuôi chó. Ngoài ra, bà xã tôi cũng là "cạ cứng" của người yêu Thành "rìu" nên 4 chúng tôi cũng hay gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Tôi rất thích phong cách thi đấu của Thành "rìu" vì cậu ta chơi bóng mạnh mẽ và khá đa năng. Mỗi tội, Thành "rìu" nói lắm quááá, có khi lắm lời nhất V.League cũng nên. Nghe ong hết cả đầu luôn! (Cười toẹt)

**THAM VỌNG ĐỘNG TRỜI VỚI NGHỀ HLV**

**-Quay lại với trái bóng nhé. Anh đá ở vị trí nào trên sân?**

+ Tôi thích đảm trách vai trò lùi sau tiền đạo, thi đấu như một hộ công. Vì khi đá hộ công thì hậu vệ đối phương sẽ bớt để ý so với vị trí tiền đạo. Ở vị trí hộ công, tôi sẽ có nhiều bóng hơn, phát huy khả năng đạo diễn trận đấu.

Ở ngoài đời, tôi là người luôn thích thể hiện sự quan tâm của mình với gia đình, người thân và bạn bè. Và ở trên sân bóng, tôi cũng muốn tạo những cơ hội cho đồng đội lập công, nên tôi nghĩ tôi hợp với vị trí hộ công lắm!

7a3fd8a0a7abaaa075a3.jpg


**-Nếu không chọn kiếp cầm ca, anh có nghĩ mình sẽ là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?**

+ Hầu hết nam giới đều thích bóng đá mà. Tôi đã có may mắn khi sự nghiệp âm nhạc đến với tôi rất đúng lúc và gặt hái được những thành công nhất định rồi. Nếu tôi đá bóng chuyên nghiệp thì chắc cũng chỉ sắm vai dự bị thôi. (Cười) Nói vui vậy thôi, nhưng nếu như tôi tập trung, quyết tâm chơi một bộ môn thể thao nào, tôi luôn dành cho mình tư duy, sự sáng tạo để có thể gặt hái được những thành công nhất định ở lĩnh vực mà mình lựa chọn đó!

**-Trong năm 2016 này, anh có quyết định "điên rồ" nào liên quan đến bóng đá không?**

+ Năm nay, tôi đang có kế hoạch hợp tác với nhà tài trợ để tổ chức một giải đấu gồm các đội bóng sân 7 người ở cả hai miền Bắc Nam. Đây sẽ là giải đấu bóng đá mang tính nhân văn, có sự chia sẻ yêu thương nhau chứ không đặt nặng vấn đề thắng thua.

Còn về khoản điên rồ ư, tôi không biết có điên hay không khi đang âm thầm dự định theo học khóa HLV bằng C cho AFC phối hợp với LĐBĐ Việt Nam tổ chức. Cậu con trai Su Hào cũng đã lớn rồi và tôi đã rảnh hơn nhiều.

Tôi cuồng bóng đá và muốn được đào tạo một cách chuyên nghiệp để trước hết phục vụ cho niềm đam mê. Và rồi, biết đâu tôi có thể đóng góp 1 phần nhỏ của mình cho bóng đá Việt Nam. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, biết đâu Tuấn Hưng lại rẽ sang một con đường khác: trở thành HLV bóng đá cơ! ✨

**- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này nhaa!**

**Cạo đầu vì đội tuyển**

"Khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-1 ở VL World Cup 2018, tôi đã phải xuống tóc vì đã tuyên bố sẽ cạo đầu nếu đội tuyển thua trên Facebook. Cũng bình thường thôi nhưng mà ức phếtttt vì lại thua Thái Lan, đối thủ có thể trạng cũng chẳng nổi trội hơn cầu thủ Việt Nam. Tôi tuyên bố cạo đầu nếu Thái Lan thắng vừa nhằm tạo hứng khởi cho bản thân trong trận đấu, vừa kêu gọi bạn bè nỗ lực cổ vũ cho ĐTQG, đồng thời muốn những cậu em trên tuyển tăng quyết tâm thi đấu. Nhưng không ngờ là chúng ta lại thua. Và thế là tôi đành hát bài "Tóc gió thôi bay" thôi..."

**Vua sút phạt Tuấn Hưng**

Ca sĩ Tuấn Hưng có kỹ thuật cơ bản khá ngon và đá phạt rất xịn xò luôn! Anh đã từng ghi bàn từ pha sút phạt ở cự ly 25 mét trong trận giao hữu vào đầu năm 2015 giữa FC HAT của anh và FC Music. Tháng 12/2015, Tuấn Hưng còn ghi bàn từ quả sút phạt ở cự ly gần 30 mét rất đẳng cấp luôn á! ⚽

b46120db790acd277f42.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top