KemSky4850
New member
Hóa ra người Thái vẫn nhớ như in lời hứa cạo đầu huyền thoại của Tuấn Hưng từ thời SEA Games 28, giờ lại đào lại chuyện cũ để "cà khịa" cho sướng miệng
Hồi SEA Games 28, Tuấn Hưng đã flex mạnh trên Facebook cá nhân: "Hãy chiến thắng U23 Thái Lan để mang lại niềm hân hoan và thêm niềm tin cho người hâm mộ. Hơn mọi lúc.
Đây chính là thời điểm đẹp nhất để phủ đầu người Thái, dạy cho Kiatisak 1 bài học về thói ngạo mạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã khác quá xa so với thời anh Sak ở HAGL rồi. Cứ chờ đấy. Nếu Việt Nam thua Thái tôi sẽ cạo trọc đầu".
Nhưng plot twist, đội của HLV Miura lại thua 1-3, và hàng nghìn fan Thái đã ùa vào Facebook Tuấn Hưng "đòi nợ" lời hứa kinh điển
Và giờ đây, sau trận thua không tưởng 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan, các CĐV xứ Chùa Vàng lại vào tận Facebook anh để "cà khịa" không thương tiếc luôn rồi
Loạt comment từ fan Thái đổ bộ vào trang cá nhân của nam ca sĩ, thậm chí còn có người tích cực đăng ảnh cạo đầu như kiểu "nhắc nhở" chứ chẳng đùa
Chắc hẳn anh Tuấn Hưng lúc này cũng muốn "đào hang chui vào" sau khi bị người Thái để ý theo kiểu này rồi
Thật sự mà nói, ĐT U19 Việt Nam thua là một chuyện, nhưng ca sĩ Tuấn Hưng phải gánh "tai bay vạ gió" từ những CĐV Thái "thù dai" lại là chuyện khác. Chắc anh cũng không ngờ tên tuổi mình được người Thái nhớ mặt đặt tên theo cái cách oái oăm thế này đâu nhỉ!
Nguồn: soha.vn