GaBibi5579
New member
Việc được đá bóng tại xứ sở hoa anh đào chính là cơ hội vàng để Tuấn Anh thả ga tỏa sáng với tài năng của mình đây!
Từ nghệ sĩ bóng đá thành... chiến binh giữa sân
Trong số những cầu thủ gen đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG, Tuấn Anh được công nhận là một trong những người có kỹ thuật đỉnh nhất.
Những pha chạm bóng mượt mà, xoay người như múa giữa rừng cầu thủ đối phương cùng với những đường chuyền chuẩn như đưa thư của anh luôn khiến fan hâm mộ phải "ố á" không ngớt.
Nhưng từ khi HLV Graechen nhận ra phòng ngự quan trọng thế nào, Tuấn Anh bắt đầu phải làm quen với vị trí tiền vệ đánh chặn - tức là phải chạy ngược lại thiên hướng tự nhiên của mình.
Thay vì được thoải mái sáng tạo với bóng, chàng trai Thái Bình phải lao vào những pha tranh chấp sức mạnh cực gắt.
Nhiều trận đấu, các CĐV cảm thấy đau lòng khi thấy Tuấn Anh với chiếc đầu gối quấn băng trắng toát, phải đối đầu với những cầu thủ to con hơn mình hẳn.
Áp lực càng nặng nề hơn khi lứa U19 được kéo lên đá V-League. Xuân Trường dính chấn thương phải nghỉ khiến Tuấn Anh mất luôn người bạn đồng hành ăn ý nhất.
Không chỉ vậy, anh còn phải học cách sống sót với lối chơi khô cứng kinh điển của V-League nữa chứ.
Trong giai đoạn đội thiếu người trầm trọng, Tuấn Anh thậm chí còn phải đá cả vị trí trung vệ luôn. Dù khó khăn chồng chất nhưng tiền vệ này vẫn liên tục có những màn trình diễn chất lừ.
Mùa giải 2015, anh là cầu thủ duy nhất của HAGL không bỏ lỡ một trận nào. Nghe thật không thể tin nổi với một người từng phải vật lộn với chấn thương nặng như vậy đúng không?
Chấn thương đầu gối - nỗi ám ảnh kinh hoàng
Cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Tuấn Anh đã bị chấn thương đầu gối tàn nhẫn cướp mất. Năm 2012, anh được chính HLV Wenger giới thiệu cho CLB Olympiakos đấy.
Nhưng tiếc là đôi chân chưa hồi phục đã phá tan mọi giấc mơ. Tuấn Anh lặng lẽ về Việt Nam dưỡng thương trong tiếc nuối.
Đến đợt tập trung cùng U23 Việt Nam đầu năm nay, chấn thương lại có dấu hiệu quay trở lại tra tấn anh. Tuấn Anh buồn bã phải bỏ lỡ trận gặp U23 Macau và sau đó là cả SEA Games 28 luôn.
Đến thời điểm này, chấn thương đầu gối của anh đã lành hẳn rồi, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của gia đình, CLB HAGL và chính bản thân anh.
Rất nhiều người tin rằng nếu khỏe mạnh từ sớm, Tuấn Anh đã có thể "xuất ngoại" từ lâu rồi chứ không phải chờ đợi đến khi có cơ hội với Yokohama FC như bây giờ.
Sau khoảng thời gian dài chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đá bất kỳ vị trí nào miễn là có ích cho đội, tấm vé sang Nhật chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho Tuấn Anh!
Hy vọng tại Yokohama FC, nơi có điều kiện tốt nhất, chàng trai Thái Bình sẽ thả ga phát huy hết khả năng và đạt được những thành tích đỉnh cao trong sự nghiệp của mình nhé!
Nguồn: soha.vn