Phút 60 trận đấu tối 16/11 tại Mỹ Đình, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có pha va chạm khiến đội trưởng Salman Al-Faraj của tuyển Saudi Arabia bị thương khá nặng luôn á!
Trận này Tuấn Anh vẫn giữ vị trí chính trong đội hình tuyển Việt Nam. Cậu ấy kết hợp cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo thành bộ ba tiền vệ để đối đầu với hàng giữa đầy kỹ thuật của Saudi Arabia (Ảnh: Hiếu Lương)
Trong một tình huống tranh bóng, Tuấn Anh đã vô tình phạm lỗi với đội trưởng Al-Faraj. Ngay lập tức nhận ra mình làm người ta đau, Tuấn Anh đã ôm lấy Al-Faraj và liên tục xin lỗi
Al-Faraj ôm cổ la hét vì đau, trông khá nghiêm trọng luôn!
Hóa ra vết xước ở cổ Al-Faraj do tay Tuấn Anh vô tình gây ra khá lớn đấy các bạn ơi
Trọng tài chính Hanna Hattab đã rút thẻ vàng "tặng" cho số 11 của tuyển Việt Nam. Mà thật ra trận này tuyển mình ăn tới tấn 6 thẻ vàng luôn, căng thật sự!
Al-Faraj còn quay về phía ban huấn luyện tuyển Việt Nam để "khoe" vết thương đang chảy máu của mình
Tiền vệ số 7 phải dùng nước rửa qua vết thương cho sạch
Nguồn: kenh14.vn