ChangDethuong721
New member
Trong buổi tập thứ 3 tại xứ sở hoa anh đào, Tuấn Anh tiếp tục flex skill khiến mọi người phải trầm trồ nha các bạn ơi!
Dù thời tiết lạnh cóng và mưa to nặng hạt (kiểu khó chịu á), sáng nay Tuấn Anh vẫn cùng Yokohama FC vào tập luyện cực nhiệt tình. Nội dung hôm nay là đá tập 7vs7 và 11vs11 luôn!
Được bố trí đá ở vị trí tiền vệ tấn công, cậu ấm Thái Bình của chúng ta đã gây ấn tượng mạnh với những pha xoay người đỉnh cao, chuyền bóng mượt mà như tơ. Tuy nhiên, phải công nhận là trong các tình huống tranh chấp cần thể lực thì anh vẫn hơi bị "yếu thế" chút xíu.
Nhưng đừng lo, Tuấn Anh không phải dạng vừa đâu! Anh đã rất chủ động di chuyển tìm vị trí đắc địa, né các tình huống phải "đua sức" với mấy ông ngoại to khỏe hơn – đúng kiểu đánh đâu thắng đấy!
Và kết quả? Đội của Tuấn Anh đã "hạ gục" đội bên kia với tỷ số 1-0 trong trận đấu tập 11vs11. Xịn xò chưa!
Sau buổi tập, Tuấn Anh có chia sẻ luôn: "Nếu như ở Việt Nam nhiều đội chọn chiến thuật 'phất bóng cho Tây chạy', thì ở Nhật họ chú trọng teamwork (chơi đồng đội), 11 cầu thủ chuyên nghiệp và phối hợp với nhau, và đều là các cầu thủ có kỹ thuật, thể lực tốt".
Ngày mai, Tuấn Anh sẽ ra sân ở trận giao hữu giữa Yokohama FC và Auckland City FC đây. Hype quá trời luôn ạ!
Nguồn: soha.vn