Từ xứ kim chi, Thanh Hậu gửi tin buồn về U20 Việt Nam khiến fan "đau tim"

NhimMap881

New member
a83422ab6acd49902a5a.png


Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là U20 Việt Nam bước vào cuộc chơi lớn World Cup rồi, mà tin buồn từ tiền vệ Phan Thanh Hậu khiến ai cũng phải "sụp đổ" Cậu bạn người HAGL này gần như chắc chắn không thể kịp bình phục chấn thương giãn dây chằng gối cấp 1 để cùng anh em "quẩy" tại ngày hội tuổi 20 rồi.

Thanh Hậu và Tiến Anh là 2 cái tên được HLV Hoàng Anh Tuấn mang sang Hàn Quốc theo kiểu "dự bị phòng thân" ấy mà. Nếu trong 21 cầu thủ chính thức có ai đó gặp vấn đề về chấn thương hay sức khỏe, 2 bạn này sẽ được lên thay. Nghe có vẻ ổn áp nhỉ?

Ban đầu Thanh Hậu vẫn còn hy vọng lắm, lạc quan lắm trước giờ sang Hàn Quốc cùng team. Nhưng mà thôi, đến trung tâm thể thao Mokpo gần 5 ngày rồi, ngày nào các bác sĩ cũng check kỹ lắm, nhưng vết thương vẫn y nguyên không tiến triển gì hết. Đúng là "trời không theo ý người" quá đi

c9bfe05bb8b80f745f2b.png


HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với giọng nghe buồn muốn khóc luôn: "Không kịp nữa rồi, vết thương của Thanh Hậu không có gì tiến triển như khi còn ở Việt Nam. Đến thời điểm này cậu ta vẫn chưa có thể tiếp xúc với bóng nên gần như không còn cơ hội dự World Cup."

"Cũng như Tiến Dụng và Thái Quý tôi cảm thấy rất tiếc cho Thanh Hậu. Đó là mẫu cầu thủ rất đa năng, cùng một lúc có thể chơi được 3 vị trí tiền vệ tổ chức, tiền vệ cánh và hộ công. Hơn nữa, Thanh Hậu đã ở đây cùng với đội từ những ngày đầu những năm 2015 và cùng chinh phục tấm vé dự World Cup" - HLV Tuấn nói thêm.

Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang "đau đầu" chưa biết nên cho Thanh Hậu về nước hay giữ cậu ấy lại Hàn Quốc làm "điểm tựa tinh thần" cho cả đội. Rất có thể tiền vệ quê Quảng Ngãi sẽ phải cổ vũ anh em từ trên khán đài thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top