Cua2k97684
New member
Cứ nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng câu chuyện của anh Hoàng 48 tuổi ở Quảng Đông này là một bài học về sự kiên trì và chăm chỉ thực sự đấy! Bằng nghề vẽ quảng cáo tường suốt nhiều thập kỷ, giờ anh đã sở hữu tới 6 căn nhà luôn
Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Nhưng anh Hoàng không phải CEO startup hay dân đầu cơ bất động sản gì đâu. Anh chỉ đơn giản là... vẽ quảng cáo trên tường thôi, nhưng làm cực kỳ nghiêm túc và bền bỉ!
Khởi đầu từ hai bàn tay trắng
Lớn lên ở một ngôi làng nghèo ngoại ô Thanh Viễn, những bức tranh tường đầu tiên mà anh Hoàng được thấy chính là các khẩu hiệu kêu gọi kế hoạch hóa gia đình. Sau khi học xong cấp 3, anh chỉ có thể kiếm sống bằng nghề phụ hồ trên công trường.
"Hồi đó làm ở những tòa nhà 6-7 tầng, không có thang máy nên phải vác xi măng bò cầu thang lên từng tầng luôn á," anh Hoàng kể với Sixth Tone. Nghe mà thấy mệt luôn
Plot twist: Từ phụ hồ thành họa sĩ quảng cáo
May mắn đến khi anh quen được sếp của một công ty quảng cáo chuyên vẽ tranh tường. Tuy chữ viết tay dở tệ nhưng được training tại chỗ nên anh Hoàng đã bắt đầu sự nghiệp mới từ đó.
Thời điểm những năm 90, các công ty tư nhân ở Quảng Châu mọc lên như nấm. Nếu ký được hợp đồng với những thương hiệu lớn như Pearl River Tyres hay Blackberry Toothpaste thì coi như "ăn chắc mặc bền" rồi!
Sau 2 năm làm công, lên cả ban lãnh đạo, anh Hoàng quyết định "tự lập cơ nghiệp". Rủ một người quen ở quê, hai anh em mang theo cọ sơn, đạp xe từ làng này sang làng khác để vẽ theo yêu cầu. Khó tin là mỗi bức tranh tường kiếm được bằng 1/3 lương tháng trước đó luôn! Thế là từ đó giàu lên không phanh được
"Tôi có một người bạn cũng làm quảng cáo tường ở Phật Sơn. Đầu những năm 90, anh ấy đã lái Lexus hơn 100.000 tệ rồi đấy," anh Hoàng nhớ lại.
25 năm một chặng đường, không ngừng đổi mới
Đã 25 năm trôi qua, không biết bao nhiêu bức tranh đã được vẽ! Nội dung thì phải liên tục thay đổi theo thời đại: từ xe đạp, gạo muối sang thiết bị điện tử như TV màu, tủ lạnh, rồi giờ là sàn thương mại điện tử, app video và ứng dụng cho vay
Tuy nhiên, cách làm thì không đổi nhưng công việc lại khó hơn rất nhiều vì... khó tìm chỗ trống để vẽ! Trước kia quảng cáo tường chỉ ở khu vực gần thành thị, giờ "tấn công" cả làng mạc vì các doanh nghiệp muốn tiếp cận thị trường nông thôn.
"Hồi xưa không có ai trông thì vào làng vẽ luôn. Đôi khi phải mua chuộc bằng quà hay vài bao thuốc lá thì dân làng mới cho vẽ. Giờ phải thuê chỗ, xin phép đàng hoàng hoàng không là ăn phạt đấy!" anh Hoàng kể.
Giản dị đến bất ngờ
Điều thú vị là dù đã vẽ vô số quảng cáo cho sàn thương mại điện tử, nhưng anh Hoàng chưa bao giờ dùng chúng! Anh không tin tưởng các app trên điện thoại lắm
Nhưng với anh, miễn còn ai cần quảng cáo tường thì vẫn kiếm ra tiền được thôi!
Anh Hoàng cũng không có tham vọng gì to tát, chỉ muốn chăm chỉ làm việc, tích góp để lại cho con cái. Căn nhà đầu tiên mua năm 1989, giờ anh vẫn giữ mục tiêu 5 năm mua thêm một căn. Với một người đàn ông chăm chỉ như thế, mọi thứ vẫn rất ổn định!
Nguồn: kenh14.vn