Trần Đăng Khoa (sinh năm 2006), cựu học sinh lớp chuyên Anh trường THPT Chuyên Tiền Giang, là bằng chứng sống cho câu "nghèo mà không bỏ học, khổ mà không bỏ cuộc". Lớn lên từ chiếc xe ba gác thu mua phế liệu của ba và hàng nước mía của mẹ, cậu bạn này vừa "xé" học bổng tài năng và hỗ trợ tài chính 100% từ Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tại Đại học VinUni. Câu chuyện của Khoa chính là minh chứng cho việc "muốn là làm được"
Xe ba gác của ba chở theo ước mơ, máy ép mía của mẹ trao từng con chữ
Gia đình Khoa có 4 người: ba gần 60 tuổi, mẹ ngoài 50, Khoa 18 và em gái 15 tuổi mới vào lớp 10.
Ba của Khoa kiếm sống bằng nghề lượm ve chai, mua bán phế liệu. Mỗi ngày, ông phải đạp chiếc xe ba bánh hàng chục cây số trên khắp các nẻo đường để lượm nhặt giấy báo, sắt vụn, chai lọ cũ bán cho đại lý, từ đó kiếm tiền lo cho hai anh em ăn học. Nắng nóng hay mưa gió cũng không ngăn được sự cần mẫn của ba Khoa. Một hai năm gần đây, do tuổi tác, ba không còn sức đạp xe nữa, phải chuyển sang dùng chiếc xe máy cũ nát chỉ còn khung để chạy cho đỡ vất vả hơn.
Còn mẹ Khoa, vốn rất ham học nhưng phải nghỉ sớm ngay sau khi tốt nghiệp lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình. Giấc mơ của mẹ đã dang dở, nên mẹ quyết tâm giấc mơ của con không thể bỏ dở, để con không phải tiếc nuối cả đời như mẹ...
Kiếm sống bằng chiếc xe ép nước mía truyền thống, từng giọt nước mía của mẹ đã nuôi Khoa khôn lớn. Dậy từ khi trời chưa sáng để bào mía, nhưng mẹ cậu lại phải vội vã tỉnh dậy ngay cả khi mới chợp mắt 5 phút giờ nghỉ trưa vì có khách. Nhưng sự vất vả ấy lại là niềm vui - vui vì có tiền lo cho hai con ăn học Còn khi mùa mưa đến, cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn khi ít khách mua nước mía...
Sau nhiều năm lao động vất vả, mẹ Khoa bị đau nhức xương khớp kinh niên. "Mỗi tối, mẹ mình thường ngồi tự xoa bóp bằng các bài thuốc dân gian để giảm phần nào sự đau đớn. Mẹ cũng hay bị mệt, nhiều lúc thở không ra hơi. Mình nhiều lần bảo mẹ đi khám sớm, nhưng không được, vì mẹ luôn nói rằng: Khám bệnh tốn tiền, mẹ sợ bác sĩ nói mẹ bị bệnh, không lo cho hai con tiếp được nữa", Khoa kể với giọng nghẹn ngào.
Nỗi lo của gia đình không chỉ có thế. Căn nhà gia đình đang ở là của tổ tiên để lại, được thừa kế từ bà nội và đã xây hơn 60 năm trước. Hiện tại, căn nhà xuống cấp trầm trọng, tường và trần thủng nhiều chỗ, có thể sập bất kỳ lúc nào. Vì an toàn, gia đình không còn ngủ trong "nhà" được nữa, mà phải ngủ ở lán dựng tạm bên hông nhà
Vì tương lai, vì gia đình và xã hội, Khoa cháy hết mình với việc học
Dù hoàn cảnh khó khăn, Khoa vẫn cực kỳ đam mê học tập, thích khám phá kiến thức mới ở nhiều lĩnh vực. Từ chiếc máy tính cũ mà cả ba và mẹ đã nhịn ăn, nhịn mặc, tiết kiệm từng đồng suốt nhiều tháng trời để mua, Khoa có cơ hội tiếp xúc với vô vàn tri thức trên internet - tự học tiếng Anh, học toán, học lịch sử... Với cậu, việc học "không bao giờ là đủ" và "cũng không có điểm dừng". Khoa muốn học và ứng dụng những gì được học vào thực tiễn, vì cậu biết đó là cách đóng góp thiết thực nhất cho gia đình và xã hội
Lý do thúc đẩy Khoa không ngừng cố gắng chính là gia đình. Nhìn vào hoàn cảnh khó khăn, ngay từ nhỏ cậu đã nghĩ phải học tập để vươn lên, lo cho ba mẹ. "Cha mẹ mình đã khổ cực cả một đời rồi, mình mong muốn đến những ngày tháng tuổi xế chiều, cha mẹ có thể phần nào an nhàn, nghỉ ngơi, bù đắp cho mấy chục năm khổ cực, vất vả vì phải lao động chân tay", cậu chia sẻ. Mỗi lúc thấy ba đạp xe về khi trời nắng, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, mẹ chân tay nhức mỏi khi trái gió trở trời, Khoa chỉ muốn bản thân lớn thật nhanh, mau kiếm ra tiền để lo cho ba mẹ, để họ không còn phải khổ cực nữa...
Không chỉ vậy, một động lực to lớn khác của Khoa chính là mong muốn đóng góp cho xã hội. Trong suốt quá trình học tập, Khoa đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ họ hàng, thầy cô, bạn bè và nhiều người yêu quý khác, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nam sinh luôn tâm niệm "xã hội đã cho mình tình cảm thân thương, mình sẽ đáp lại bằng hành động thân tình". Khoa mong muốn có thể tiếp nối những hành động tốt đẹp đó bằng cách học tập thật tốt, tạo ra nhiều thành tựu và có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cho Tổ quốc
Là gương mặt học sinh giỏi xuất sắc, Khoa sở hữu "bảng thành tích khủng" đáng ngưỡng mộ:
• Giải Nhất Tuần - Nhất Tháng - Nhì Quý cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023
• Giải Nhì môn Lịch sử trong kì thi chọn HSG cấp quốc gia năm 2023-2024
• Huy chương Vàng - Á khoa Olympic Truyền thống 30/4 môn Lịch sử năm 2023
• Giải Nhất - Thủ khoa HSG cấp huyện - Giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2021
• Giải Nhất Sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp huyện - Giải Ba Sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm 2021
• Học sinh xuất sắc Nhất Trường THPT Chuyên Tiền Giang (năm học 2023-2024)
Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa rồi, Khoa đủ điều kiện trúng tuyển tất cả các ngành của nhiều trường đại học top đầu như: ĐH Bách Khoa TPHCM (HCMUT), ĐH Khoa học tự nhiên HCM (HCMUS), ĐH Ngoại thương (FTU), ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU), ĐH Kinh tế HCM (UEH), ĐH Sư phạm HCM (HCMUE)... Đặc biệt, cậu bạn còn nhận được học bổng từ nhiều trường: Học bổng Scholarship of Talents ở ĐH Swinburne Việt Nam, Học bổng 100% tại ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM, Học bổng tại Đại học Greenwich Việt Nam, Học bổng tài năng và hỗ trợ học phí 100% tại Đại học VinUni...
Hành trình "xé" học bổng tài năng và hỗ trợ học phí 100% tại VinUni
"Lúc biết đến VinUni, mình chỉ là một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê Tiền Giang. Với mình khi ấy, việc được học đến hết cấp 2 là cả một sự cố gắng to lớn của cha mẹ, và việc vào trường chuyên đã là một giấc mơ thành hiện thực. Vì vậy, mình không nghĩ bản thân sẽ có điều kiện học ở một ngôi trường 'xa hoa' như VinUni, mà chỉ dừng ở sự yêu thích và ngưỡng mộ ngôi trường ấy", Khoa kể.
Cho đến tận thời điểm nộp hồ sơ vào VinUni, việc có thể học tập tại môi trường này vẫn thật khó trở thành hiện thực. Và Khoa hiểu rằng, học bổng 100% là cách duy nhất để cậu có thể học ở VinUni, vì 10% học phí trong bốn năm học ở đây cũng đã là "con số không tưởng" với gia đình cậu.
Sau rất nhiều băn khoăn, Khoa quyết tâm thử một lần, để không phải hoài tiếc. Khoa chuẩn bị hồ sơ rất kỹ, hoàn thành với tất cả tâm huyết. Tuy nhiên, vì nộp hồ sơ vào đợt cuối cùng tuyển sinh, khoản phí nộp hồ sơ lại một lần nữa là rào cản với cậu. Dù mức phí 2 triệu đồng không quá lớn với nhiều người nhưng lại không nhỏ với Khoa và gia đình. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, cậu quyết định tạm gác lại ước mơ ấy, nhất là khi cơ hội nhận được học bổng khá mong manh.
Thay vào đó, Khoa tập trung vào học bổng du học ở nước ngoài mà cậu được một người bạn rủ tham gia không lâu trước đó. Giây phút vui sướng vì nhận được học bổng nước ngoài với tỉ lệ "chọi" rất cao diễn ra không lâu thì ngay sau đó, sức khỏe Khoa bắt đầu không ổn định và một lần nữa, cậu lại đành tạm gác lại ước mơ du học. Lúc này, cậu quyết định sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục con đường học tập.
Nguồn: svvn.tienphong.vn