ChangBoy8565
New member
Bỏ cái còi xuống, cựu trọng tài huyền thoại Ngô Mạnh Cường giờ không còn là "vua áo đen" nghiêm khắc nữa rồi! Quay lại sân cỏ với vai trò HLV của trường Đại học CNTT & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên (ICTU), thầy Cường giờ gần gũi, "đời" và nhiệt huyết hơn bao giờ hết
Và thật sự, hành trình của thầy cùng đám học trò tại Cúp TV360 năm nay đã trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải luôn đó!
Từ cầm còi sang cầm lái – ICTU đã làm nên điều gì?
Lần này trở lại, thầy Cường không rút thẻ hay thổi còi nữa mà là dẫn dắt một đội bóng sinh viên trẻ trung vượt qua đủ thứ thử thách. ICTU kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B, đè bẹp Văn Lang và Phương Đông cực đã, trước khi chỉ chịu thua sát nút 0-1 ở tứ kết trước Đại học Huế – đội sau này vô địch luôn nha!
Thành tích tuy không quá wow nhưng lại mang đậm dấu ấn của người thầy đã từ bỏ nghề trọng tài năm 2020 để chuyển sang giảng dạy và huấn luyện. Từ "vô tư theo luật" sang cảm xúc thật của một HLV, thầy Cường giờ gần gũi với các cầu thủ hơn hẳn. Thầy chia sẻ cười tít mắt: "Trọng tài thì phải vô tư tuyệt đối, nhưng làm HLV rồi, có lúc thấy trọng tài xử đúng... mà bất lợi cho đội mình, tôi vẫn buột miệng 'Sao lại thế nhỉ?'. Đùa chứ, nếu có VAR chắc tôi xin xem lại." Khoảnh khắc rất "con người" này khiến các sinh viên ICTU quý mến thầy hết sức!
Không chỉ là chiến thuật, mà còn là tinh thần tuổi trẻ cháy hết mình!
Sự thay đổi vai trò của thầy Cường thể hiện rõ nhất ở trận mở màn gặp Đại học Văn Lang. Khi đối thủ rút ngắn còn 1-2 từ chấm 11m, mặt thầy Cường hơi căng đét. Nhưng khi ICTU ấn định chiến thắng 3-1, thầy không nhảy cẫng ăn mừng – chỉ đứng im vài giây bên đường pitch, như thở phào nhẹ nhõm.
Thầy nói: "Bàn thắng đó không chỉ là 3 điểm. Nó giúp cả đội gỡ bỏ áp lực. Bóng đá sinh viên đôi khi chiến thuật không bằng tinh thần. Các em cần được 'cháy', chứ không phải chỉ chạy theo bài vở."
Dù hành trình dừng lại ở tứ kết, ICTU vẫn rời giải trong sự tôn trọng của mọi người. Triết lý "cháy hết mình – vô tư – hào sảng" của thầy đã được các học trò thể hiện trọn vẹn: chơi đẹp, quyết tâm và đầy cảm xúc – đúng tinh thần của một đội bóng sinh viên thi đấu vì đam mê hơn là chỉ lo thành tích!
TV360 – nơi những cảm xúc chân thực nhất được lưu giữ
Nếu không có TV360, khán giả chắc chỉ thấy ICTU qua mấy bàn thắng thôi. Nhưng nhờ ống kính xịn xò của nhà tài trợ danh xưng và đơn vị phát sóng độc quyền, người xem đã được chiêm ngưỡng phiên bản chân thực nhất của bóng đá sinh viên – nơi cảm xúc của HLV cũng quan trọng chẳng kém kết quả trận đấu!
Những khoảnh khắc cực kỳ "đời": cái cau mày khi đội bị ép sân, cái thở phào khi học trò phá bóng thành công, nụ cười hiền sau chiến thắng mở màn... Tất cả đều được TV360 ghi lại trọn vẹn, giúp câu chuyện của ICTU và HLV Ngô Mạnh Cường chạm đến trái tim người hâm mộ
Nguồn: kenh14.vn