Okay so, khoản tiền khủng từ vụ bán Neymar cuối cùng cũng được Barca xài đúng chỗ rồi đó! Philippe Coutinho đã đến, tuy hơi chậm so với mong đợi nhưng whatever, anh đây rồi! Nhưng mà câu hỏi quan trọng là: Liệu anh có phải là "chìa khóa vàng" để Barca lấy lại những giá trị truyền thống của mình không nhể?
Nói thật là, điều gì làm nên "cực phẩm" Barca suốt hơn 10 năm qua? Đó chính là sự kết hợp đỉnh cao giữa những tài năng nội sinh từ La Masia với dàn sao khủng trên thế giới đó!
Frank Rijkaard ngày xưa đã hưởng lợi từ những tài năng trẻ do Louis Van Gaal "trổ tài" như Carles Puyol, Andres Iniesta, Victor Valdes, Xavi Hernandez, cộng thêm dàn sao "xịn sò" như Ronaldinho, Eto'o, Deco.
Bản sắc Barca đang ở đâu?
Pep Guardiola, ai cũng biết rồi đó, đã biến Barcelona thành một trong những đội bóng "bá đạo" nhất lịch sử bóng đá câu lạc bộ thế giới, với triết lý chơi bóng tạo nên sự thống trị kéo dài từ mùa Hè 2008.
Thành công đó có một phần nhờ đội hình mà HLV Van Gaal xây nền, một phần nhờ Leo Messi - người đã có bước "glow up" thần thánh dưới tay Pep Guardiola, cùng với Sergio Busquets, Pedro, Pique, David Villa.
Sang thời Luis Enrique, có thêm Neymar và Luis Suarez - hai trong số những ngôi sao top đầu thế giới lúc bấy giờ, giúp Barca tiếp tục "flex" ở đỉnh cao. Nhưng thành công đó phải đánh đổi quá nhiều, khi đội bóng xứ Catalunya dần đánh mất bản sắc nền tảng mà Pep Guardiola đã dựng lên trước đó.
Những giá trị từ La Masia bị bỏ rơi, các tài năng trẻ không có chỗ đứng ở Camp Nou, và lần lượt phải ra đi, khi ban lãnh đạo và bộ phận kỹ thuật không dám đối mặt với xung đột giữa thành tích và bản thể tạo nên đặc trưng của CLB.
Đội bóng này vẫn đang trong cuộc khủng hoảng về triết lý, bất chấp sự có mặt của HLV Ernesto Valverde - người được kỳ vọng có thể tái tạo không gian bóng đá mà huyền thoại Johan Cruyff dựng lên ở Camp Nou, nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng Barca sẽ trở lại là đội bóng có triết lý chơi bóng đặc sắc.
Một số tài năng trẻ từ La Masia như Carles Alena, Oriol Busquets hay Jose Arnaiz phải chật vật tìm chỗ ở Camp Nou, trong khi những "bom xịt" như Arda Turan hay Andre Gomes khiến tình hình thêm tệ. Và HLV người Extremadura không thể giải quyết được mâu thuẫn này trong thời gian tới.
Một nửa Coutinho thôi chưa đủ đâu!
Philippe Coutinho chỉ là một nửa câu trả lời cho sự thành công của Barca thôi nha! Sự xuất hiện của tiền vệ 25 tuổi này là lý tưởng với đội bóng của HLV Ernesto Valverde. Nhưng nửa còn lại nằm ở việc: Liệu Valverde có tạo ra được một thế hệ tài năng La Masia kế thừa như Guardiola đã làm không?
Nhìn lại vài tháng qua xem sao. Ngay khi Ousmane Dembele đến Camp Nou với giá 105 triệu euro, đã có nhiều nghi ngờ xuất hiện. Người ta không chắc tài năng của tiền đạo trẻ người Pháp có xuất sắc hơn Munir El Haddadi - người đang "làm thuê" ở Alaves hay không.
Paulinho đang mang đến sự ngạc nhiên thú vị, nhưng chỉ là thành công tức thời và phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp thôi. Anh phù hợp với triết lý phòng ngự phản công mà Tite đang xây dựng ở Brazil, nhưng không chắc là mắt xích quan trọng cho tiki-taka nếu HLV Valverde quay về 4-3-3.
Chúng ta đang bị một "tư duy cũ" chi phối: Cho rằng tài năng La Masia không đủ chất lượng cho đội một, và điều đó khiến Luis Enrique, rồi sau đó Ernesto Valverde không dám mạo hiểm với những cầu thủ tự đào tạo.
Nhưng có ai tự hỏi ngược lại không: Tại sao Pep Guardiola lại nhìn thấy được tiềm năng từ Sergio Busquets hay Pedro để cho họ cơ hội, dù cả hai không ngay lập tức "bùng nổ" như Leo Messi?
Nguồn: soha.vn