Ai mà ngờ được, nhận cả đống tiền tỷ sau ly hôn mà vẫn phá sản được? Câu chuyện của Patricia Kluge chính là bài học đắt giá về việc kinh doanh sai cách có thể "đốt" sạch cả gia tài khủng thế nào
**Plot twist từ cuộc hôn nhân thế kỷ**
Sau khi chia tay người chồng đầu tiên (hơn bà tận 30 tuổi luôn nha!) sau 5 năm gắn bó, Patricia đã gặp John Kluge trong một chuyến du lịch tới New York. Và boom! Hai người kết hôn vào năm 1981 khi ông 67 tuổi còn bà mới 33 tuổi thôi. Đỉnh cao là năm 1989, John Kluge trở thành tỷ phú đô la hiếm hoi thời đó với khối tài sản 5,2 tỷ USD, và Forbes còn xếp ông là người giàu nhất nước Mỹ luôn á!
Nhưng mà fairy tale không kéo dài mãi được, sau 9 năm bên nhau, cặp đôi ly hôn vào năm 1990. Và đây rồi, phần thưởng "chia tay" của Patricia khiến ai cũng phải choáng: 1 triệu đô la mỗi năm (gần 23,6 tỷ), cộng thêm cả đống đất đai, ngôi nhà và đồ cổ ở Albemarle rộng lướt thướt. Tính sơ sơ tổng tài sản bà nhận được khoảng 100 triệu đô la (hơn 2,3 nghìn tỷ đồng)
**Khởi nghiệp với đam mê rượu vang**
Không phải kiểu ngồi ăn tiền ly hôn, Patricia quyết định mua luôn 1 vườn nho gần Albemarle và bắt đầu "đổ" tiền vào kinh doanh rượu vang. Bà chơi lớn luôn: mua thiết bị xịn nhất, thuê cả đội sản xuất rượu từ châu Âu về. Và thật không ngờ, chẳng bao lâu sau bà đã cho ra lò 10 loại rượu vang nổi tiếng toàn cầu! Giữa những năm 2000, doanh nghiệp của bà được định giá tận 75 triệu đô la. Thành công quá trời!
**Cái bẫy nợ nần và khủng hoảng 2008**
Nhưng đây là lúc mọi thứ bắt đầu đi xuống. Patricia vay lớn để phát triển, khoảng 61,5 triệu đô la, còn thế chấp cả đất đai ở Albemarle nữa. Chưa dừng lại, bà tiếp tục vay thêm 12 triệu đô la để làm phân khu 23 căn nhà sang chảnh có vườn nho mini. Và rồi... cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 ập đến như một cơn sóng thần
Tình hình nghiêm trọng: Patricia sản xuất 30 nghìn thùng rượu mỗi năm nhưng chỉ bán được 1/3. Vườn nho lỗ 500 nghìn đô la mỗi tháng! Tháng 11/2008, bà chính thức vỡ nợ. Bà cố rao bán BĐS với giá 100 triệu USD nhưng cuối cùng chỉ còn 24 triệu đô la do thị trường ế ẩm. Tháng 3/2010, Patricia phải bán đấu giá cả đồ cổ và trang sức, thu về được 20 triệu đô la
Từ cuối 2010 đến đầu 2011, tài sản của bà bị chủ nợ tịch thu lần lượt. Bà làm việc suốt ngày đêm với ngân hàng và luật sư để cố gắng cứu vãn mọi thứ, nhưng đã quá muộn rồi...
**Twist cuối: Làm thuê cho Donald Trump**
Năm 2011, điền trang của Patricia được Donald Trump mua lại với giá "rẻ như cho" - chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị trước đây. Patricia cố bán hết trang sức và mọi thứ còn lại để cải thiện tài chính. Nhưng tháng 7/2011, bà vẫn phải nộp đơn xin phá sản.
Và đây là plot twist không ai ngờ tới: Patricia sau đó đã đến làm công việc quản lý vườn nho cho... chính Donald Trump - người đã mua lại tài sản của bà - với mức lương 250 nghìn đô la/năm. Từ chủ điền trang thành nhân viên, cuộc đời đúng là không thể đoán trước!
Nguồn: soha.vn