BomCute1903
New member
Nhân thân và quá khứ của sát nhân Takahiro Shiraishi đã được hé lộ tại cơ quan điều tra trong vụ 9 thi thể được tìm thấy tại Nhật Bản.
Sau khi bị bắt, cuộc đời của tên sát nhân 27 tuổi Takahiro Shiraishi dần được "bóc phốt" qua những lời khai tại cơ quan điều tra cũng như lời kể của những người quen. Và không ai ngờ được một kẻ từng có tuổi thơ bình thường lại biến thành "ác quỷ" đến vậy...
1. Tuổi thơ và thời còn đi học của Shiraishi
Theo nguồn tin từ bạn học cũ và hàng xóm tại tỉnh Kanagawa, thành phố Zama, Takahiro sống cùng bố mẹ và em gái (hiện đã ra ở riêng). Hắn được đánh giá là đứa con ngoan, biết quan tâm bố mẹ. Em gái sau đó cũng chuyển ra ngoài nên hắn thường xuyên về thăm nhà.
"Tôi vẫn nhớ gương mặt rạng rỡ của bố Shiraishi khi khoe rằng ông chuẩn bị đi nhậu với cậu ấy..." - một người hàng xóm kể lại.
Thông tin về thời đi học của Takahiro khá ít ỏi. Trong một tấm ảnh hiếm hoi, hắn cười tươi với mái tóc xoăn bồng bềnh, còn đeo cả niềng răng nữa Điều này cho thấy gia đình hắn khá khá giả vì bố làm chủ doanh nghiệp vận tải (có nguồn tin khác bảo bố làm nghề thiết kế phụ tùng ô tô).
Ở trường, Takahiro khá lặng lẽ, ít giao tiếp nhưng vẫn có bạn bè. Mọi người nhận xét hắn dễ chịu, biết lắng nghe và chu đáo. Giống bao cậu bé Nhật khác, Takahiro mê bóng chày.
Tuy nhiên có một chi tiết "đáng ngờ" là Takahiro hay... bóp cổ bạn bè lúc chơi đùa, và cũng để bọn họ bóp lại. Đã có lần hắn bị bóp cổ đến mức ngất luôn Điều này có lẽ liên quan đến cách gây án sau này khi 2 trong 9 nạn nhân có dấu hiệu bị bóp cổ, một thi thể thậm chí còn bị gãy cổ, theo tờ Mainichi Shimbun.
2. Từ những bước trượt dốc đầu tiên...
Shiraishi tốt nghiệp trung học năm 2009 rồi đi làm ở siêu thị địa phương, sau đó là trung tâm game Arcade. Rồi gã dời tới Tokyo làm công việc môi giới cho ngành công nghiệp tình dục - cụ thể là làm quen và "tuyển" những cô gái trẻ xinh đẹp đưa tới các khu phố đèn đỏ Tokyo.
Tháng 2 đầu năm 2017, Shiraishi bị tòa án Tokyo kết án tù treo vì tuyển mộ một cô gái cho nhà chứa, gián tiếp đẩy cô vào con đường bán dâm
Shiraishi từng có bạn gái, hai người chia tay vào mùa hè 2016. Bạn gái cũ kể rằng hắn khá tốt tính và dịu dàng (ai ngờ được...).
Một năm sau khi chia tay, Shiraishi bắt đầu có dấu hiệu bất ổn tâm thần. Gã liên lạc với bố tâm sự: "Con hoàn toàn không có mục đích sống nào cả. Con không hiểu sao mình còn sống đến giờ."
Ngày 22/8/2017, Shiraishi chuyển tới căn hộ chung cư đơn kiểu thường thấy ở Nhật, ngoại ô Tokyo. Tại đây, những tội ác của gã bắt đầu...
3. ...cho tới kẻ giết người man rợ
Sau khi chuyển nhà, Shiraishi lập nhiều tài khoản trên các diễn đàn về tự tử, quảng cáo bản thân là "Thợ hành quyết, kẻ treo cổ chuyên nghiệp". Đối tượng gã nhắm vào chủ yếu là các cô gái trẻ, tuy nhiên cũng có lúc tiếp cận cả đàn ông. Tất cả 9 nạn nhân (8 nữ, 1 nam) đều bị gã tiếp cận bằng cách này.
Shiraishi khai nhận giết nạn nhân ngay sau khi gặp rồi mang xác về nhà xử lý. Mất 3 ngày gã mới phi tang được cái xác đầu tiên; từ cái xác thứ hai thì mất chưa tới một ngày (càng ngày càng "thành thạo" ). Các bộ phận cơ thể bị Shiraishi giấu vào thùng lạnh và phủ cát mèo lên để khử mùi.
Cảnh sát cho biết khi phát hiện các thi thể, một số bộ phận chỉ còn là những mẩu xương. Khoảng 240 mẩu xương đã được tìm thấy bên trong căn hộ của Shiraishi - vốn chỉ có một phòng và một phòng tắm nhỏ.
Nguồn: kenh14.vn