Ơ kìa, nghe mà rợn người luôn á! Chị Vũ Thị Bai (56 tuổi, ở Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương) vừa trải qua một trải nghiệm "kinh hồn bạt vía" chỉ vì... tự ý ra hiệu thuốc mua dịch truyền về nhà cho nhanh
Câu chuyện là thế này nè: Thấy trong người mệt mỏi, chị Bai ra hiệu thuốc mua 1 chai dịch rồi nhờ người truyền hộ tại nhà (ối giời ơi ). Chưa được 10 phút sau khi cắm kim truyền, chị đã cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn và rét run toàn thân. Gia đình vội rút kim và đưa chị vào viện gấp.
Hoá ra chị Bai vốn hay ốm yếu, nghe mấy người bảo "truyền dịch, truyền nước sẽ nhanh khỏe" nên cứ mệt là lại ra hiệu thuốc mua về truyền. Lần này cũng vậy, chị chia sẻ: "Thấy họ bảo truyền cái chai dịch màu vàng, thấy bảo là nước hoa quả gì đó sẽ khỏe nhanh, tôi cũng thử mua và truyền"
Bác sĩ CKI Hoàng Thăng Vân, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, chị Bai nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ III, tiên lượng nặng (nghiêm trọng lắm luôn đó mọi người ơi ).
May quá là các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu: xử trí sốc phản vệ, thở oxy, truyền dịch... Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe chị đã ổn định và sinh hoạt bình thường trở lại.
Bác sĩ Thăng cảnh báo nóng hổi nè:
Truyền dịch là biện pháp cấp cứu nghiêm túc, phải do nhân viên y tế đã qua đào tạo thực hiện. Loại dịch gì, tốc độ thế nào đều phải do bác sĩ chỉ định tuỳ từng trường hợp, và phải tiến hành tại cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện cấp cứu đề phòng sốc phản vệ.
Việc tiêm truyền tại nhà nguy hiểm vô cùng, có thể gây:
• Sốc phản vệ → tử vong
• Nhiễm trùng máu
• Quá tải dịch gây phù phổi, suy hô hấp, suy tim
Nguồn: soha.vn