Từ trường nghề lên Tiến sĩ ĐH Bắc Kinh sau 12 năm: "Tôi chỉ quay về đúng quỹ đạo của mình thôi mà"

"Ngược dòng ngoạn mục" từ học sinh trung cấp nghề thành Tiến sĩ đại học top 1, nhưng chàng trai này lại bình thản: "Tôi chỉ đang quay về đúng quỹ đạo đời mình". Câu nói này đủ khiến bao người phải suy ngẫm!

Theo suy nghĩ của nhiều thế hệ trước, không học được trung học phổ thông hay đại học chính quy = hết đường mơ ước vào trường danh giá. Nhiều người vẫn nghĩ rằng "xuất thân" từ trường nghề là điểm yếu, định đoạn luôn tương lai mờ nhạt và giới hạn sự phát triển của một người.

Thế nhưng, câu chuyện của một chàng trai Trung Quốc vừa viral với hơn 250 triệu views trên MXH nước này đã đập tan định kiến đó, chứng minh rằng không có ranh giới nào là tuyệt đối nếu bạn đủ quyết tâm. Nhân vật chính là anh Trương Hoán Đằng, một người con của vùng nông thôn Lan Khảo, Hà Nam (Trung Quốc).

Suốt 12 năm ròng rã, anh đã đi một chặng đường dài từ học sinh trường trung cấp nghề đến Tiến sĩ Y khoa của Đại học Bắc Kinh danh giá. Thế nhưng, khi cả MXH không tiếc lời khen đây là màn "ngược dòng ngoạn mục", anh lại bình thản reply: "Đây chẳng phải màn ngược dòng gì cả, tôi chỉ đang quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường của chính mình mà thôi". Tự tin và khiêm tốn vừa vừa thôi!

b42851c735df73b799cf.jpg


**Lựa chọn đi đường vòng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền**

Trương Hoán Đằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ bị khuyết tật từ nhỏ không thể lao động, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào sạp hàng rong và việc thu mua phế liệu của bố.

Mùa hè năm 2014, cậu thiếu niên 15 tuổi Trương Hoán Đằng tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba với số điểm vượt xa điểm chuẩn các trường THPT công lập tại địa phương. Thế nhưng, vì không đủ điểm vào ngôi trường mơ ước là Trường Nghiên cứu Thí nghiệm Hà Nam, Hoán Đằng buộc phải đứng trước hai lựa chọn: một là nộp khoản phí chọn trường đắt đỏ để học cấp ba tại huyện, hai là chọn học trường trung cấp nghề với học phí thấp hơn để sớm ra trường kiếm tiền.

Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, cậu học trò hiểu chuyện đã chọn con đường thứ hai. Ngày đến trường báo danh, thầy chủ nhiệm hoàn toàn shocked khi nhìn thấy số điểm của anh, nhưng Hoán Đằng chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Hoàn cảnh nhà em không được tốt lắm". Tối hôm đó, anh lặng lẽ cập nhật dòng status trên trang cá nhân: "Thanh Hoa, Bắc Đại, tôi đến đây". Đọc mà xót xa quá đi!

**Hành trình 12 năm kiên trì của một "kẻ theo đuổi chủ nghĩa dài hạn"**

Trong mắt nhiều người, vào học trường trung cấp nghề = giới hạn tương lai đã bị định sẵn. Nhưng ngay từ khi bước chân qua cổng trường nghề, Trương Hoán Đằng đã không cam chịu để cái mác "học sinh trung cấp" định hình cuộc đời mình.

Trường quy định 8 giờ sáng vào lớp, anh luôn có mặt từ 7 giờ để tự học; 10 giờ tối ký túc xá tắt đèn, anh lại trùm chăn bật đèn pin tiếp tục cày sách. Khi bạn bè xung quanh chơi game, yêu đương, anh tranh thủ từng phút để tự bổ sung kiến thức chương trình THPT và miệt mài giải đề. Chăm chỉ đến mức này thì phải respect!

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, thay vì đi làm công nhân nhà máy như các bạn cùng khóa, Trương Hoán Đằng đã nắm bắt cơ hội tham gia kỳ thi đại học với tư cách thí sinh tự do và thuận lợi đỗ vào một trường hệ chính quy. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình học tập đằng đẵng của anh. Suốt những năm tháng đại học, anh vẫn duy trì thói quen cũ khi luôn là người đầu tiên đến thư viện và là người cuối cùng rời đi. Để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt, anh tận dụng thời gian rảnh làm gia sư, phát tờ rơi, giao đồ ăn, lúc bận rộn nhất có thể làm tới ba công việc một ngày. Vừa học vừa làm mà vẫn giữ được thành tích đỉnh, phục sát đất!

8b340f2c4f83a76bc450.jpg


Trời không phụ lòng người, sau khi tốt nghiệp đại học, anh thi đỗ hệ thạc sĩ của Cao đẳng Y tế Hiệp Hòa Bắc Kinh. Đến năm 2026, anh tiếp tục thi đỗ hệ tiến sĩ ngành Y khoa của Đại học Bắc Kinh. Để đi từ một trường trung cấp nông thôn đến học phủ tối cao của đất nước, Trương Hoán Đằng đã đi mất 12 năm. Con số 12 năm này nói lên tất cả!

**Điểm xuất phát không bao giờ định nghĩa được điểm kết thúc** ✨

Khi câu chuyện được lan tỏa, hộp thư cá nhân của Trương Hoán Đằng ngập tràn tin nhắn của những bạn trẻ đang hoang mang, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là: "Tôi còn cơ hội không?". Anh luôn trả lời: "Tất nhiên là có. Chỉ cần bạn sẵn sàng nỗ lực từ bây giờ thì không bao giờ là muộn. Đừng để ánh mắt của người khác định nghĩa bạn, cũng đừng để những thất bại trong quá khứ giam cầm bạn. Cứ đi từng bước một, cuối cùng bạn sẽ đến được nơi mình muốn". Câu trả lời này đáng để lưu lại và đọc mỗi khi nản chí!

Cụm từ "ngược dòng" thường khiến người ta nghĩ đến một cú lật kèo ngoạn mục trong thời gian ngắn nhờ may mắn hay cơ duyên ngẫu nhiên. Nhưng trong câu chuyện của Trương Hoán Đằng không có bất kỳ phép màu nào, chỉ có sự kiên trì bền bỉ từ ngày này qua ngày khác. 12 năm qua, mỗi ngày anh đều đi nhiều hơn người khác một bước để tự mình đổi thay số phận.

Cuộc đời vốn dĩ không phải là đường chạy nước rút 100 mét mà là cuộc thi marathon dài kỳ. Xuất phát chậm một chút không sao, giữa đường có phải đi đường vòng cũng chẳng hề gì, điều quan trọng là bạn có luôn tiến về phía trước hay không. Chỉ cần trong lòng có ánh sáng, dưới chân có con đường, mỗi người bình thường đều có thể từng bước quay trở lại vị trí tỏa sáng vốn thuộc về mình. Câu chuyện này là động lực để ai cũng tin rằng: không bao giờ là muộn để bắt đầu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top