KiAngel6387
New member
Trời ại, drama Diddy chưa bao giờ hết hot! Hôm 23/1 vừa rồi, Page Six "bóc phốt" ngay là ông trùm này đã ném đơn kiện phỉ báng từ trong tù luôn rồi đó mọi người. Target lần này gồm có luật sư Courtney Burgess, quản lý âm nhạc Ariel Mitchel và cả Nexstar Media Inc. (đơn vị vận hành NewsNation nữa). Và guess what? Giá trị đơn kiện lên tới 50 triệu USD (tương đương 1256 tỷ đồng) luôn á!
Câu chuyện là sao? Theo đơn kiện, Courtney Burgess bị tố là đã bịa chuyện về Diddy, rồi Ariel Mitchel "phát tán" tiếp, còn NewsNation thì đăng tải rầm rộ. Cụ thể thì Courtney Burgess từng tuyên bố anh ta đang giữ cả chục ổ đĩa flash chứa cảnh sex của Diddy với 8 người nổi tiếng khác. Trong đó có cả nam lẫn nữ, cả trẻ vị thành niên nữa, và nhìn như đang "phê" ma túy hết. Còn Ariel Mitchel thì khẳng định một trong những ngôi sao nam xuất hiện trong băng sex còn famous hơn cả Diddy nữa cơ.
Phía Diddy khiếu nại rằng Courtney Burgess bịa đặt và lặp lại những tuyên bố sai trái nhiều lần, còn Ariel Mitchel biết rõ điều này fake 100% nhưng vẫn cố tình "thêm dầu vào lửa". Còn NewsNation thì đăng tin lung tung, thu hút hàng triệu view từ Mỹ và cả các nước khác. Những hành động này được cho là đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng, tài chính và tinh thần của Diddy. Luật sư của ông trùm tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi dối trá này vì nó ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng của thân chủ. Hiện tại cả Courtney Burgess, Ariel Mitchel và NewsNation đều im hơi lặng tiếng, chưa comment gì hết.
Nhắc lại tí background nha: Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) từ ngày 16/9. Ông trùm bị cáo buộc cả tá tội danh nghiêm trọng liên quan đến tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng vẫn không nhận tội trong phiên tòa truy tố ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - người yêu cũ của Diddy - đã lên tiếng tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "dùng tiền bạc và quyền lực để che giấu bằng chứng về hành vi bạo hành thể xác và tinh thần".
1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này và làm chấn động cả thế giới. Theo đó, Diddy cùng các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise (bao gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân) bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - basically là những buổi tụ tập tình dục có sử dụng ma túy.
Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác lẫn tinh thần để ép nạn nhân tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả là "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành" luôn á. Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác như theo dõi nơi ở, hồ sơ y tế, cung cấp chất gây nghiện... Kinh khủng vô cùng!
Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng rồi nhưng Diddy vẫn chối tội bình thường. Nam rapper đã 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối hết. Hiện tại ông trùm này đang "ăn cơm nhà tù" ở Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York và chờ ngày hầu tòa vào tháng 5/2025.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là sao? Theo đơn kiện, Courtney Burgess bị tố là đã bịa chuyện về Diddy, rồi Ariel Mitchel "phát tán" tiếp, còn NewsNation thì đăng tải rầm rộ. Cụ thể thì Courtney Burgess từng tuyên bố anh ta đang giữ cả chục ổ đĩa flash chứa cảnh sex của Diddy với 8 người nổi tiếng khác. Trong đó có cả nam lẫn nữ, cả trẻ vị thành niên nữa, và nhìn như đang "phê" ma túy hết. Còn Ariel Mitchel thì khẳng định một trong những ngôi sao nam xuất hiện trong băng sex còn famous hơn cả Diddy nữa cơ.
Phía Diddy khiếu nại rằng Courtney Burgess bịa đặt và lặp lại những tuyên bố sai trái nhiều lần, còn Ariel Mitchel biết rõ điều này fake 100% nhưng vẫn cố tình "thêm dầu vào lửa". Còn NewsNation thì đăng tin lung tung, thu hút hàng triệu view từ Mỹ và cả các nước khác. Những hành động này được cho là đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng, tài chính và tinh thần của Diddy. Luật sư của ông trùm tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi dối trá này vì nó ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng của thân chủ. Hiện tại cả Courtney Burgess, Ariel Mitchel và NewsNation đều im hơi lặng tiếng, chưa comment gì hết.
Nhắc lại tí background nha: Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) từ ngày 16/9. Ông trùm bị cáo buộc cả tá tội danh nghiêm trọng liên quan đến tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng vẫn không nhận tội trong phiên tòa truy tố ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - người yêu cũ của Diddy - đã lên tiếng tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "dùng tiền bạc và quyền lực để che giấu bằng chứng về hành vi bạo hành thể xác và tinh thần".
1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này và làm chấn động cả thế giới. Theo đó, Diddy cùng các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise (bao gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân) bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - basically là những buổi tụ tập tình dục có sử dụng ma túy.
Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác lẫn tinh thần để ép nạn nhân tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả là "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành" luôn á. Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác như theo dõi nơi ở, hồ sơ y tế, cung cấp chất gây nghiện... Kinh khủng vô cùng!
Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng rồi nhưng Diddy vẫn chối tội bình thường. Nam rapper đã 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối hết. Hiện tại ông trùm này đang "ăn cơm nhà tù" ở Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York và chờ ngày hầu tòa vào tháng 5/2025.
Nguồn: soha.vn