Từ trại tị nạn đến siêu sao World Cup: Hành trình "chill phết" của chàng trai khiến cả Australia "phát cuồng"

Nếu ai đó nói với gia đình Nestory Irankunda cách đây 20 năm rằng cậu bé sinh ra trong một trại tị nạn ở Tanzania sẽ trở thành người hùng của Australia tại World Cup, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đó là chuyện viễn tưởng. Nhưng mà đời thực còn phim hơn cả phim luôn nha mọi người ơi!

Tại World Cup 2026, tiền đạo 20 tuổi này đã viết nên một trong những câu chuyện "cảm động muôn đời" nhất giải đấu. Bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ giúp Australia tiến gần hơn đến vòng knock-out, mà còn biến Irankunda thành biểu tượng mới của bóng đá xứ chuột túi luôn á.

Sau trận đấu tại Vancouver, cầu thủ trẻ không kìm được cảm xúc: "Điều này thật điên rồ và là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi phải cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn cả đất nước này. Tất cả mọi người đều tin tưởng tôi và giúp tôi đạt được điều hôm nay". Nghe mà nổi da gà luôn á!

Phút 27 của trận đấu, Irankunda kết thúc hoàn hảo một pha phản công tốc độ, đưa Australia vượt lên dẫn trước và khiến các fan trên khán đài "bùng nổ" không phanh được. Ngay sau đó, ngôi sao của Watford lao về phía góc sân, thực hiện cú trượt gối đầy phấn khích rồi tung cú đấm vào cột cờ góc - kiểu ăn mừng "xịn sò" phết đó! ⚡

ed9c14f38192cf9994cb.png


Đó là màn ăn mừng được anh dành riêng cho thần tượng lớn nhất đời mình - huyền thoại Tim Cahill: "Tim Cahill là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi trong bóng đá. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Australia. Tôi đã nghĩ rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ ăn mừng giống anh ấy". Idol đúng nghĩa là đây chứ đâu!

Không chỉ thần tượng Cahill, Irankunda còn nổi tiếng với những màn bắt chước Michael Jackson cực "đỉnh". Hồi tháng 3, khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Curaçao, anh từng đeo chiếc găng tay trắng đặc trưng và thực hiện điệu moonwalk nổi tiếng của "Ông hoàng nhạc Pop" luôn đó. Tài năng đa dạng quá đi mất!

e98ff265c53fe917d68a.png


Nhìn vào những khoảnh khắc huy hoàng hiện tại, ít ai biết rằng hành trình của Irankunda bắt đầu ở một nơi hoàn toàn khác. Anh sinh năm 2006 tại Kigoma, Tanzania, là con thứ tư trong gia đình có tám người con (gia đình đông vui nè ). Cha mẹ anh, Gideon và Dafroza, là người Burundi phải rời bỏ quê hương vì nội chiến.

Kigoma là nơi đặt trại tị nạn Nyarugusu - một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới với khoảng 150.000 người sinh sống. Cái tên "Nestory" là biến thể của "Nestor", mang ý nghĩa "người trở về quê hương". Thế nhưng gia đình anh cuối cùng lại tìm được mái nhà mới ở Australia - một cuộc đời mới hoàn toàn!

Khi còn rất nhỏ, Irankunda cùng gia đình chuyển tới Perth trước khi định cư tại vùng ngoại ô phía bắc Adelaide khi anh lên 7 tuổi. Chính tại đây, tình yêu với trái bóng bắt đầu nhen nhóm. Sở hữu tốc độ "bùng nổ" và kỹ thuật đặc biệt, Irankunda nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo Adelaide United. Từ học viện trẻ, anh vươn lên đội một rồi lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich - đội bóng mà cha anh luôn yêu mến. Đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" đây mà!

Năm 2024, Irankunda chuyển sang Đức trong sự kỳ vọng rất lớn. Dù không thể chen chân vào đội một Bayern Munich (đội này mạnh vãi chưởng mà ), anh vẫn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá khi thi đấu cho đội dự bị và tập luyện cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse, Irankunda thường xuyên đối đầu Eric Dier trong các bài tập và thực hiện những quả tạt cho Harry Kane dứt điểm - nghe "xịn xò" chưa! Sau quãng thời gian được cho mượn tại Grasshopper (Thụy Sĩ), anh quyết định chuyển tới Watford vào mùa hè năm ngoái.

Nhiều người bất ngờ khi một tài năng trẻ chấp nhận rời Bayern Munich để gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship. Tuy nhiên, Irankunda có lý do rất rõ ràng và quyết định ấy nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn. Mùa giải vừa qua, Irankunda ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo cho Watford, qua đó giành một suất trong danh sách tuyển Australia dự World Cup. Chiến lược "cực gắt" đó nha!

Hiện tại, anh sở hữu khoảng 139.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, con số đó được dự báo sẽ tăng mạnh sau màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Chắc chắn sắp "đu idol" mới rồi các bạn ơi!

Người hiểu Irankunda nhất có lẽ là Mohamed Toure - đồng đội đã quen anh từ những ngày còn là những cậu bé ở Adelaide. Toure gọi người bạn thân bằng biệt danh "Houdini", theo tên nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới - nghe "cool ngầu" phết! ✨

Và anh tin rằng Irankunda hoàn toàn có thể trở thành phiên bản Jude Bellingham của Australia: "Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng đôi khi bạn gặp một tài năng đặc biệt, và cậu ấy chính là người như vậy. Nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc và giữ đôi chân trên mặt đất, tôi tin cậu ấy sẽ còn vượt xa những gì mọi người đang kỳ vọng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top