Tự tin hơn mỗi ngày nhờ học cách ôm trọn cả "khuyết điểm" của bản thân ✨

84dc057e93d5063ffc43.webp


Phương Linh vừa tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội hồi tháng 8/2021. 4 năm đại học không chỉ giúp Linh lột xác từ "gà mờ" thành "gà chiến" tự tin, mà còn mang đến cho cô nàng cả tá cơ hội mới và những người bạn xịn sò.

083423f303f55ef4698f.jpg


"Mình thấy bản thân thực sự may mắn vì những ngày đầu 'lạc vào' đại học, mình vẫn còn hội bạn thân từ cấp 3 cùng đồng hành. Nhờ vậy mình không hề bị 'sốc văn hóa' hay choáng ngợp trước môi trường mới", Linh chia sẻ.

Đến năm 2, Linh join Ban Đối ngoại của CLB Marketing trong trường, và đây chính là "bàn đạp" giúp cô nàng thay đổi 180 độ. Trước đây, khi chỉ là người tham gia các sự kiện, Linh chẳng thể hình dung được ekip tổ chức đã phải "đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt" cho mỗi event.

9981dad6f9792ce0d60f.jpg


"Với vai trò là đơn vị tổ chức các sự kiện, cuộc thi hàng năm cho sinh viên, mình mới thực sự hiểu rằng thành công của một event được tạo nên nhờ công sức của từng thành viên trong CLB. Ai cũng có nhiệm vụ riêng, việc nhỏ hay to, nặng hay nhẹ, đều là mảnh ghép không thể thiếu", Linh tâm sự.

Công việc của Linh đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tính chăm chỉ và siêu cẩn thận trong từng câu chữ vì cô nàng phải thay mặt CLB làm việc trực tiếp với các đối tác, doanh nghiệp lớn trong nước. Nhờ đó, Linh có thêm góc nhìn đa chiều hơn về những điểm mạnh mình vốn có, học cách chấp nhận những thiếu sót và cố gắng khắc phục chúng để hoàn thiện bản thân.

e3001058eb77696c86d4.jpg


03eb801f2fa81d74f66e.jpg


Việc tham gia CLB không chỉ giúp Linh có thêm những người bạn mới, mở rộng network, mà còn học được cách cân bằng cuộc sống khi vừa phải "cày" bài tập ở trường, tham gia hoạt động ngoại khóa, vừa đi làm thêm để tự lo cho nhu cầu cá nhân.

Hiện tại Linh đã bắt đầu đi làm một công việc không liên quan gì đến ngành học ở Ngoại thương. Ban đầu khi "chuyển hướng", cô nàng khá bỡ ngỡ, gặp những cú shock chưa từng nghĩ tới. Nhưng nhờ có Ngoại thương, Linh đã trang bị được những kỹ năng mềm cần thiết, đủ vững tâm và mạnh mẽ để đối mặt với thử thách, vì cô nàng biết rằng không có con đường nào được trải đầy hoa hồng ngay từ đầu cả.

da7c138549fedbe0266d.jpg


0266207723e7db86c87a.jpg


"Trên hành trình tìm được lối đi cho riêng mình, mình tin là ai cũng sẽ có đôi lúc hối tiếc vì một quyết định nào đó. Nhưng đối với mình, chính những quyết định đó mới đưa tới cho mình trải nghiệm mới, cơ hội mới, góp phần tạo nên mình của 'hiện tại'", Linh tâm sự.

Không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được mục tiêu và chúng ta cần phải học cách chấp nhận điều đó. Khi đã "chiến" hết sức rồi thì sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc điều gì nữa.

9beeac62e908c065b8e1.jpg


Vì vậy, Linh luôn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, một trái tim nóng để cảm nhận được tình yêu thương từ những điều xung quanh, một nguồn năng lượng tích cực để sẵn sàng đối mặt với mọi điều trong cuộc sống. Và rồi, điều gì đến thì cứ để nó đến thôi!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top