Tự tin ăn được mì cay cấp 7? Ở Nhật có món udon 100 độ cay, thách bạn dám thử không!

df1f1639056f7daf8de9.jpg


Trời ơi, chỉ cần nhìn làn súp đỏ rực đầy bột ớt như thế này thôi là đã thấy mắt đỏ hoe, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng rồi, chưa cần đưa lên miệng á

Nói đến trào lưu ăn cay thì ai ở châu Á cũng hiểu rồi đúng không?

Dạo trước hội "ham hố" mình toàn thi nhau ăn mì cay 7 cấp của Hàn Quốc, từ Hàn đến Việt Nam ai cũng thử để xem mình "sợ gấu" đến mức nào.

Nhưng mà giờ đây, xin thưa với hội tự tin ăn cay: Nhật Bản vừa mở ra một "level" mới với món udon cay tận 100 độ luôn nhé!

Tưởng troll nhưng không đâu, món này có thật 100% đấy, và đang khiến hội Gen Z Nhật tò mò muốn "đốt lưỡi" thử xem nó nghiêm trọng thế nào.

Marugame Udon – chuỗi nhà hàng nổi đình nổi đám bậc nhất Nhật Bản – chính là "thủ phạm" đứng sau những tô mì "thiêu luôn linh hồn" này đây.

Trước khi đến quán, khách sẽ order qua app trên điện thoại và có thể điều chỉnh độ cay tùy ý.

Từ level 1 đến 50 thì còn đáng nói gì, nhưng hội "máu liều" thì lại chọn thẳng con số cực đại: 100 độ cay. Respect!

043ff8aa0b3585b67a55.jpg


2ab2660480236f5430bf.jpg


49b0806f16a0f368b983.jpg


Tô mì này có cái tên dài ngoằng: Uma Kara Kara Kara Kara Kara Kara Tantan Udon.

Trong tiếng Nhật, "Kara" (từ "karai") nghĩa là cay, "Tantan" là cực kỳ cay, còn "Uma" là ngon.

Tên dài thế này thì cũng đủ hiểu nó "bá đạo" cỡ nào rồi phải không? Và khi món được mang ra, bạn sẽ còn shock hơn đó!

47f6f734ae4070139841.jpg


313867801a312c1ca379.jpg


Cả đống mì chìm nghỉm trong làn nước dùng đỏ au toàn là ớt với ớt. Nước súp sánh đặc nhưng đã bị "chôn vùi" dưới lớp bột ớt, dầu ớt dày cộm, thậm chí sợi mì còn chẳng nhìn thấy nữa á.

Chưa kịp gắp thì mùi cay đã xông thẳng vào mũi làm nhiều người phải "oa oa" lên rồi đấy.

Những "chiến binh" đã dám thử món này cho biết chỉ vừa chạm môi thôi là cảm giác như bị "đóng băng" luôn, cái nóng lan tỏa khắp khoang miệng không kiểm soát được.

Rồi từ từ nước mắt, nước mũi ứa ra tùm lum. Vừa ăn vừa hí hà, chấm mồ hôi túm tụm – nhìn giống đang chịu "hình phạt" hơn là đang ăn á

3ad1c23b0ab90f50e7dd.jpg


7d0de285f672ad4e2dc9.png




Không biết có ai "clear" được tô udon cay 100 độ này không nhưng nhiều người đã phải raise tay đầu hàng ngay từ vài đũa đầu tiên rồi đấy.

Và để được "vừa ăn vừa khóc" như thế thì bạn sẽ phải bỏ ra 1.650 Yên (tầm 340k) nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top