Ricmin Hoàng (24 tuổi) hiện đang là sinh viên ngành Báo chí truyền thông tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Từng là thực tập sinh tự do tại Hàn Quốc, chàng trai này đã nhận ra giấc mơ Kpop không hề "màu hồng" như tưởng tượng. Và đây là câu chuyện về bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy!
Chàng trai Hải Dương mê thời trang và âm nhạc
Mình là Ricmin Hoàng, 24 tuổi, quê Hải Dương, đang cày cuốc ở Học viện Phụ nữ Việt Nam với chuyên ngành Báo chí truyền thông. Từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, mình đã cực kỳ mê thời trang và âm nhạc rồi. Nên bên cạnh việc học hành, mình còn làm mẫu ảnh và ca sĩ tự do nữa đó!
Nhưng mà drama ở đây là gia đình mình toàn làm giáo viên, kỹ sư, công nhân - chả ai động đến nghệ thuật cả. Nên khi mình nói muốn đi theo con đường này thì... yeah, không được ủng hộ tí nào Bố mẹ định hướng mình theo y khoa hoặc quân đội luôn á.
Ước mơ nghệ sĩ đa năng từ thời THCS
Thật ra ước mơ nghệ thuật đã nảy nở trong mình từ hồi học cấp 2 rồi. Mình muốn trở thành nghệ sĩ đa năng - vừa hát, vừa làm mẫu, vừa đóng phim. Nghe có vẻ "khủng" nhỉ? Nhưng mình vẫn đang cố gắng trau dồi kỹ năng để biến giấc mơ thành hiện thực, đồng thời học hành để trở thành nghệ sĩ có tư duy và học thức nha!
Một mình vượt biển sang Hàn Quốc
Sau khi tốt nghiệp THPT, mình đã thuyết phục được gia đình cho đi du học Hàn Quốc. Đó chính là lúc con đường nghệ thuật của mình officially bắt đầu! Nhưng thời gian đầu ở xứ kim chi là khoảng thời gian khó nhất luôn á. Mình sang đó chỉ sau khi tốt nghiệp có 3 tháng thôi, tiếng Hàn còn lơ mơ lắm
Ở một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, lại còn tiếng Hàn không được, nhiều lúc mình nhớ nhà muốn khóc. Nhưng nhờ passion mãnh liệt, mình đã tìm được con đường cho riêng mình - tham gia nhóm nhảy của trường Đại học Kyunghee, các câu lạc bộ thực tập sinh tự do để rèn luyện. Mình còn tự làm hồ sơ đi audition ở các "ông lớn" như SM, YG, JYP, Bighit (giờ là HYBE), Cube nữa đó!
Giấc mơ Kpop không hề "màu hồng"
Nhưng thật sự, giấc mơ Kpop không như mình tưởng tượng đâu. Phải tập luyện với cường độ cao, tần suất dày đặc, cạnh tranh siêu gắt với các thực tập sinh khác. Nhiều lúc mình phải nghi ngờ về con đường mình đang đi. Thêm vào đó là những comment tiêu cực từ netizen, bảo mình "ảo tưởng", "không bình thường"... Dần dần mình khép mình lại, mặc dù vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ
Bước ngoặt COVID-19 và quyết định ở lại Việt Nam
Tết 2020, mình về Việt Nam đúng lúc COVID-19 bùng phát nghiêm trọng ở Hàn. Mẹ và gia đình lo lắng quá nên mình quyết định ở lại luôn. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến mình mất phương hướng, lỡ mất nhiều kế hoạch. Mình bắt đầu rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu...
Vốn dĩ mình đã hay overthinking rồi, nhiều lúc còn mất kiểm soát hành vi nữa. Mọi thứ cứ dồn nén trong lòng mà không thể chia sẻ với ai. Đã có lúc mình muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả, không muốn làm gì nữa. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thôi
Nhưng rồi mình tự hỏi: "Nếu cứ như vậy thì tương lai sẽ ra sao? Mình có đang tự giết chết chính mình không?". Và rồi mình quyết định lên Hà Nội tìm kiếm câu trả lời, tìm lối đi mới, và bắt đầu học đại học ở Việt Nam!
Tìm thấy gia đình thứ hai tại Học viện Phụ nữ
Trong thời gian là sinh viên, mình tham gia Đội văn nghệ Tiên Phong của Học viện, được tập luyện và biểu diễn với mọi người. Được anh chị em truyền lửa, truyền yêu thương khiến mình cảm thấy ấm áp lắm, có thêm động lực để tiếp tục ước mơ
Đặc biệt, mình còn nhận được sự quan tâm từ cô Đặng Hải Hà. Cô đã tâm sự, động viên mình rất nhiều, giúp mình xác định lại phương hướng. Từ đó mình còn lấn sân sang làm người mẫu luôn - một lĩnh vực chưa bao giờ nghĩ đến vì chỉ cao 1m75 thôi. Nhưng giờ mình đã tự tin sải bước trên runway, chụp lookbook thời trang, làm ca sĩ tự do với những video cover được nhiều người yêu thích!
24 tuổi và quyết tâm chứng minh bản thân
Mặc dù đến giờ gia đình vẫn chưa biết con đường mình đang đi. Nhiều người nói: "24 tuổi rồi, làm được gì cho gia đình chưa? Người khác bằng tuổi đã tự lập rồi đó!". Nhưng điều đó càng làm mình cố gắng hơn. Mình muốn kiếm tiền từ chính con đường mình theo đuổi, dùng số tiền đó phụ giúp, mua quà tặng gia đình. Và lúc đó, mình tin chắc: "Gia đình sẽ tin tưởng vào con đường mình đã chọn"
Lời nhắn gửi đến các bạn trẻ
Qua câu chuyện của mình, mình mong nó sẽ truyền cảm hứng cho những bạn trẻ từng giống mình - từng vấp ngã, từng muốn bỏ cuộc, từng nghi ngờ chính mình...
Nguồn: svvn.tienphong.vn