Nghe xong câu chuyện này mà ai cũng phải đỏ hoe mắt luôn á! Dù đã ra đi, Sulli vẫn lặng lẽ làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, khiến những ai từng chê bai cô phải tự soi lại bản thân mình.
Hồi còn sống, Sulli từng thực hiện show thực tế "Jinri's Market" với mục tiêu mở một cửa tiệm bán những món hàng mang phong cách riêng của mình, từ ý tưởng đến sáng tạo đều do chính tay cô thực hiện. Ngoài mấy món đồ thời trang xịn sò, điều Sulli care nhất lại là... băng vệ sinh hữu cơ đó các bạn ơi! Cô luôn tin rằng mọi cô gái, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn vẫn xứng đáng được dùng sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Ấm lòng quá trời!
Sulli từng lên kế hoạch sản xuất tận 100 nghìn sản phẩm băng vệ sinh hữu cơ, nhưng khi mọi thứ còn đang dở dang thì cô đã tự vẫn vì không thể chiến đấu với chứng trầm cảm nặng. Mọi người cứ nghĩ rằng dự án "Jinri's Market" đã khép lại theo cô rồi, nhưng plot twist là các nhân viên của chương trình không muốn nỗ lực của Sulli bay theo mây khói!
Họ quyết định mang toàn bộ số băng vệ sinh này tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, để lan tỏa tấm lòng hướng thiện ấm áp của Sulli dù cô đã không còn ở thế giới này nữa. Lẽ ra hành động tốt đẹp này sẽ diễn ra thầm lặng, nhưng một người được nhận quà đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội.
Cô gái này chia sẻ: "Dự án từ thiện băng vệ sinh hữu cơ của Sulli đã được thực hiện rồi. Quà đã được tặng cho những phụ nữ nghèo như tôi. Tôi thật sửng sốt khi nhìn thấy tên Jinri (tên thật của Sulli) in trên vỏ bao. Tấm lòng của Sulli đã thành nguồn động viên cho những người như tôi". Đọc đến đây mà nước mắt cứ tuôn ra luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn