Từ chàng sinh viên Harvard lập dị đến ông trùm công nghệ siêu quyền lực, Mark Zuckerberg đã có một hành trình biến hóa cực gắt!
Ai mà ngờ được Mark Zuckerberg lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua. Từ việc bị Donald Trump ghét ngầm, giờ đây ông chủ Meta đã flex ngay vị trí VIP tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago xịn sò, thậm chí còn chấm tham dự lễ nhậm chức cùng hội "đại gia" công nghệ khác. Dân tình giờ đang hỏi nhau: Chuyện gì đã xảy ra mà Zuckerberg từ một "mọt" công nghệ kín tiếng với chiếc áo hoodie trademarks, giờ lại vụt biến thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị thế này?
Để hiểu rõ màn lột xác này, cùng nhìn lại hành trình của Zuck nào! Hồi 20 tuổi, vào khoảng 2004 khi Facebook mới ra lò, Zuckerberg xuất hiện với hình ảnh một chàng trai trẻ hơi vụng về nhưng cháy hết mình, cứ nói mãi về sự đột phá và đổi mới. Hình tượng này càng được đóng đinh qua bộ phim "The Social Network" năm 2010. Bộ phim đã vẽ nên một Zuckerberg "cảm thấy bị bỏ rơi, khao khát được gia nhập giới thượng lưu Harvard và tạo ra một mạng xã hội để nắm quyền kiểm soát và thu lợi từ kết nối của người khác" - drama thật sự!
Thực tế thì Facebook đã góp phần không nhỏ vào việc làm Internet trở nên toxic hơn trong mắt mọi người. Cuộc bầu cử 2016, nền tảng này bị lợi dụng để lan truyền fake news và gây chia rẽ tùm lum. Tiếp đó, Facebook liên tục dính "phốt" vì không kiểm soát được hate speech, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ bê bối Cambridge Analytica năm 2018, khi data của user Facebook bị leak trái phép cho mục đích quảng cáo chính trị, càng làm ai cũng lo về chuyện mạng xã hội xâm phạm privacy và thao túng bầu cử. Đỉnh điểm là vụ "Facebook files" do whistleblower Frances Haugen bóc phốt, tố cáo nền tảng này cố tình làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của teen mà không có cách nào khắc phục hiệu quả.
Những scandal liên tiếp đã làm tan nát hình ảnh "golden boy" vô hại của Zuckerberg, thay vào đó là một tỷ phú lạnh lùng, toan tính. Nhưng thực ra gì đứng sau màn "lột xác" theo hướng "masculine" của Zuck? Michael Calderone, biên tập viên của Hive, đưa ra hai theory. Thứ nhất, Sheryl Sandberg, cựu CEO Facebook, có thể đã khiến Zuckerberg khó chịu khi xây dựng một văn hóa đa dạng và hòa nhập tại công ty. Thứ hai, Zuckerberg tin vào "tự do ngôn luận" và dường như không mấy quan tâm đến việc nền tảng của mình khuếch đại misinformation và hate speech. Ông ấy dường như muốn "wash hands" trong việc hạn chế những content này.
Gần đây, phong cách cá nhân của ông cũng chuyển biến rõ rệt: bỏ áo hoodie, chuyển sang áo phông đen oversized, đeo dây chuyền vàng, thậm chí để kiểu tóc "mullet" cực chất. Về body, Zuckerberg cũng glow up đáng kể nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và đam mê môn võ Brazilian Jiu-Jitsu. Về phía Meta, CEO này đã mạnh tay chi tiền ủng hộ lễ nhậm chức của Trump, đơn phương chấm dứt chương trình kiểm duyệt thông tin của nền tảng và bổ nhiệm CEO của UFC, Dana White, vào ban điều hành vào tháng 1 vừa qua. Calderone nhận định: "Ông ấy đang nói về việc mang 'năng lượng nam tính' vào công ty. Đây là một công ty mà phần lớn nhân viên là nam giới, vì vậy không chỉ là đưa nam giới vào, mà là mang một kiểu năng lượng nhất định, và sự thất vọng của ông ấy với việc các tập đoàn trở nên 'trung tính' hơn." Zuckerberg dường như không chỉ nói về trải nghiệm cá nhân với việc tập luyện và chiến đấu, mà còn đề cập đến "năng lượng" mà Meta hoặc các tập đoàn nói chung đang thiếu.
Những biểu hiện "masculine" mới mẻ của Zuckerberg có thể thu hút attention, nhưng Claire Howorth, biên tập viên điều hành của Vanity Fair, cho rằng điều đó không đảm bảo cho ông có được influence lớn trong thời kỳ mới tại Mỹ. Bà Howorth nhận định: "Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của ông ấy đã peak và đang downhill. Số lượng người dùng Facebook đang giảm trong giới trẻ. Đó không phải là những dấu hiệu kinh doanh positive và ông ấy đang tụt hậu trong lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay, đó là AI."
Nguồn: kenh14.vn
Ai mà ngờ được Mark Zuckerberg lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua. Từ việc bị Donald Trump ghét ngầm, giờ đây ông chủ Meta đã flex ngay vị trí VIP tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago xịn sò, thậm chí còn chấm tham dự lễ nhậm chức cùng hội "đại gia" công nghệ khác. Dân tình giờ đang hỏi nhau: Chuyện gì đã xảy ra mà Zuckerberg từ một "mọt" công nghệ kín tiếng với chiếc áo hoodie trademarks, giờ lại vụt biến thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị thế này?
Để hiểu rõ màn lột xác này, cùng nhìn lại hành trình của Zuck nào! Hồi 20 tuổi, vào khoảng 2004 khi Facebook mới ra lò, Zuckerberg xuất hiện với hình ảnh một chàng trai trẻ hơi vụng về nhưng cháy hết mình, cứ nói mãi về sự đột phá và đổi mới. Hình tượng này càng được đóng đinh qua bộ phim "The Social Network" năm 2010. Bộ phim đã vẽ nên một Zuckerberg "cảm thấy bị bỏ rơi, khao khát được gia nhập giới thượng lưu Harvard và tạo ra một mạng xã hội để nắm quyền kiểm soát và thu lợi từ kết nối của người khác" - drama thật sự!
Thực tế thì Facebook đã góp phần không nhỏ vào việc làm Internet trở nên toxic hơn trong mắt mọi người. Cuộc bầu cử 2016, nền tảng này bị lợi dụng để lan truyền fake news và gây chia rẽ tùm lum. Tiếp đó, Facebook liên tục dính "phốt" vì không kiểm soát được hate speech, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ bê bối Cambridge Analytica năm 2018, khi data của user Facebook bị leak trái phép cho mục đích quảng cáo chính trị, càng làm ai cũng lo về chuyện mạng xã hội xâm phạm privacy và thao túng bầu cử. Đỉnh điểm là vụ "Facebook files" do whistleblower Frances Haugen bóc phốt, tố cáo nền tảng này cố tình làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của teen mà không có cách nào khắc phục hiệu quả.
Những scandal liên tiếp đã làm tan nát hình ảnh "golden boy" vô hại của Zuckerberg, thay vào đó là một tỷ phú lạnh lùng, toan tính. Nhưng thực ra gì đứng sau màn "lột xác" theo hướng "masculine" của Zuck? Michael Calderone, biên tập viên của Hive, đưa ra hai theory. Thứ nhất, Sheryl Sandberg, cựu CEO Facebook, có thể đã khiến Zuckerberg khó chịu khi xây dựng một văn hóa đa dạng và hòa nhập tại công ty. Thứ hai, Zuckerberg tin vào "tự do ngôn luận" và dường như không mấy quan tâm đến việc nền tảng của mình khuếch đại misinformation và hate speech. Ông ấy dường như muốn "wash hands" trong việc hạn chế những content này.
Gần đây, phong cách cá nhân của ông cũng chuyển biến rõ rệt: bỏ áo hoodie, chuyển sang áo phông đen oversized, đeo dây chuyền vàng, thậm chí để kiểu tóc "mullet" cực chất. Về body, Zuckerberg cũng glow up đáng kể nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và đam mê môn võ Brazilian Jiu-Jitsu. Về phía Meta, CEO này đã mạnh tay chi tiền ủng hộ lễ nhậm chức của Trump, đơn phương chấm dứt chương trình kiểm duyệt thông tin của nền tảng và bổ nhiệm CEO của UFC, Dana White, vào ban điều hành vào tháng 1 vừa qua. Calderone nhận định: "Ông ấy đang nói về việc mang 'năng lượng nam tính' vào công ty. Đây là một công ty mà phần lớn nhân viên là nam giới, vì vậy không chỉ là đưa nam giới vào, mà là mang một kiểu năng lượng nhất định, và sự thất vọng của ông ấy với việc các tập đoàn trở nên 'trung tính' hơn." Zuckerberg dường như không chỉ nói về trải nghiệm cá nhân với việc tập luyện và chiến đấu, mà còn đề cập đến "năng lượng" mà Meta hoặc các tập đoàn nói chung đang thiếu.
Những biểu hiện "masculine" mới mẻ của Zuckerberg có thể thu hút attention, nhưng Claire Howorth, biên tập viên điều hành của Vanity Fair, cho rằng điều đó không đảm bảo cho ông có được influence lớn trong thời kỳ mới tại Mỹ. Bà Howorth nhận định: "Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của ông ấy đã peak và đang downhill. Số lượng người dùng Facebook đang giảm trong giới trẻ. Đó không phải là những dấu hiệu kinh doanh positive và ông ấy đang tụt hậu trong lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay, đó là AI."
Nguồn: kenh14.vn