Nghe xong câu chuyện của Lương Đình Vũ - sinh viên năm 2 khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên "respect cháu quá!"
Thời điểm "tối đen": Điểm đỏ chói lòa và chiếc máy ảnh định mệnh
Hồi cuối lớp 9, tên tuổi Lương Đình Vũ gắn liền với danh xưng "học sinh cá biệt" - xếp bét bảng về học lực, môn Văn toang tận 2.8/10. Lên cấp 3, khi còn đang "lạc trôi" với câu hỏi "học để làm gì", Vũ tình cờ va vào nhiếp ảnh. Và từ đó, mọi thứ bắt đầu đổi khác!
Cậu bắt đầu dành cả ngày rong ruổi khắp sân trường, săn từng khoảnh khắc đời thường - từ tán lá đung đưa, nụ cười của đám bạn, đến tia nắng xuyên qua vành nón của những người lao động. Máy ảnh như đã "đánh thức" một con người hoàn toàn mới trong Vũ!
Đến năm lớp 11, plot twist xịn hơn nữa khi Vũ thành lập Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh Yên Mỹ (YM PHOTOGRAPHY CLUB). Ban đầu chỉ là sân chơi "test nghiệm" cho vui, nhưng nhanh chóng trở thành nơi cậu rèn skill và nuôi đam mê một cách cực kỳ nghiêm túc. Cũng từ đây, Vũ xác định mục tiêu thi vào ngành Truyền thông để theo đuổi nghề kể chuyện bằng hình ảnh. Chí lớn thiệt đấy!
Bước chân vào "ngôi nhà thứ hai" - nơi giấc mơ được hiện thực hóa
Vào học tại Khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam, Vũ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không chỉ ngồi học lý thuyết nhàm chán, cậu được thực hành từ sớm với các hoạt động tại CLB Truyền thông PMI - nơi Vũ gọi là "ngôi nhà thứ hai". Tại đây, cậu học cách làm việc theo quy trình chuẩn, tiếp cận các dự án truyền thông bài bản và biến những cảm hứng thành sản phẩm pro không chê vào đâu được!
Ngay từ năm nhất, Vũ đã được giới thiệu đi thực tập tại Báo Dân Việt rồi nha! Vai trò phóng viên tập sự giúp cậu tiếp xúc thực tế với nghề báo: viết tin, dựng video, tác nghiệp hiện trường, theo dõi các sự kiện xã hội. Những trải nghiệm này nhanh chóng giúp cậu nâng cấp skill nghề nghiệp và củng cố thêm đam mê.
Và nghe đỉnh chưa, song song với đó, Vũ còn giữ vững kỷ luật học tập siêu tốt: GPA tăng đều chỉ sau hai học kỳ, kèm theo 3 kỳ học bổng khuyến khích học tập nữa. Quá xịn luôn!
Dự án nổi bật nhất phải kể đến cuộc thi Film Organization, nơi tác phẩm của Vũ gây ấn tượng mạnh với hội đồng chấm giải nhờ cách kể chuyện giàu cảm xúc, khung hình chắc tay và thông điệp rõ nét. Cậu xuất sắc giành giải Quay phim trẻ xuất sắc nhất - một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ!
"Trước đây mình là người ngỗ ngược, thiếu kỷ luật lắm..."
Khi được hỏi về hành trình lội ngược dòng của mình, Vũ không hề né tránh quá khứ. Cậu thẳng thắn chia sẻ: "Trước đây tôi là người ngỗ ngược, thiếu kỷ luật và gần như phản kháng với mọi khuôn mẫu. Việc học với tôi lúc đó là hình thức đối phó, không mang lại cảm hứng. Chỉ đến khi cầm máy ảnh trên tay, tôi mới nhận ra cảm giác mình đang thật sự tập trung và có mục tiêu. Đó là lúc tôi bắt đầu muốn học nhiều hơn, làm tốt hơn".
Real talk quá đi mất!
Cậu cũng không quên nhắc đến vai trò của tập thể: khoa Truyền thông Trường Đại học Đại Nam, CLB Truyền thông PMI, các thầy cô, cố vấn và gia đình - những người không quay lưng khi cậu từng là một học sinh "thất thường", mà ngược lại, luôn tạo điều kiện để cậu làm lại từ đầu. Có những người như vậy bên cạnh thật sự là món quà quý giá nhất!
Bắt đầu lại không phải chuyện xa vời - chỉ cần bạn dám thôi!
Câu chuyện của Lương Đình Vũ không phải là hành trình vượt khó theo khuôn mẫu. Càng không phải là cú lột xác phi thường chỉ trong một đêm đâu nha! Đó là một quá trình dài đầy thử thách với những khoảnh khắc tỉnh thức. Từ con số 2.8 tưởng chừng là dấu chấm hết, Lương Đình Vũ đã biến nó thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình của người trẻ dám đối diện với chính mình, dám thay đổi và kể lại câu chuyện ấy bằng tất cả sự chân thành và nội lực tích lũy được trên đường đi.
Chữ "dám" này mới là chìa khóa thành công đấy!
Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ vẫn đang loay hoay giữa vô vàn lựa chọn, hành trình của Vũ là minh chứng rõ ràng nhất: đam mê không nhất thiết phải bắt đầu từ lý tưởng lớn lao đâu. Đôi khi, nó bắt đầu rất bình thường từ một trải nghiệm nhỏ, một cơ hội được trao đúng lúc hay một người sẵn sàng lắng nghe.
Và điều quan trọng hơn cả: bạn trẻ hoàn toàn có thể bắt đầu lại nếu được trao cơ hội, và đủ can đảm để bước ra khỏi cái bóng của chính mình. Never give up, guys!
Nguồn: svvn.tienphong.vn